Chuyện lạ bốn phương

Lặng lẽ như RU – Rumer Willis

Friday, 03/02/2012 - 08:45:06

Cô là con gái đầu, trong ba cô con gái của Demi Moore với chồng cũ là Bruce Willis. Đã thế, trước đó bà mẹ còn phải đau khổ chia tay với Ashton Kutcher trong tháng 11 năm ngoái.

Nữ diễn viên điện ảnh Mỹ Rumer Glenn Willis, 23 tuổi, bỗng dưng trở nên lặng lẽ âm thầm, không muốn làm người đẹp nhất trong buổi dạ vũ nhân dịp trao giải thưởng điện ảnh Screen Actors Guild Awards, được tổ chức vào hôm 30-1-2012, ở bên ngoài Shrine Auditorium tại Los Angeles. Cách một tuần lễ sau khi mẹ cô là minh tinh màn bạc lẫy lừng Demi Moore phải vào bệnh viện vì bị “co giật”, “sau khi hút phải một thứ gì đó” chẳng ai rõ, thì “Ru” – tên tắt thường gọi của Rumer – chợt ẩn hiện chập chờn như một bóng ma, từng bước rón rén như thể lướt gót trên trứng mỏng, ngoài đường thì cứ lầm lũi lách băng qua đám đông đi. Thảo nào, mẹ đau sao con gái lớn nhất lại vui được mà tiệc tùng yến ẩm. Cô là con gái đầu, trong ba cô con gái của Demi Moore với chồng cũ là Bruce Willis. Đã thế, trước đó bà mẹ còn phải đau khổ chia tay với Ashton Kutcher trong tháng 11 năm ngoái.

Giọng oanh vàng hát văng mồ hôi tại tang lễ

Hôm Thứ Bảy 29-1-2012, trong nghi lễ tưởng niệm cố nữ ca sĩ Etta James của dòng nhạc blues, từ trần vào hôm 20 tháng 1, nữ ca sĩ Christina Aguilera cất tiếng nỉ non hát lại ca khúc bất hủ “At Last” (Sau Hết) mà thần tượng Etta của mình lúc bình sinh từng vút giọng. Trong những bức ảnh chụp cô hát ở buổi lễ, trong đó Mục Sư Al Sharpton đọc điếu văn, những người ái mộ chợt thấy những vạch sọc kỳ lạ chạy dài xuống hai chân của Christina, cô làm gì mà bị rách vớ thế hở? Mà nào phải vì oanh vàng mang vớ, hóa ra là do ráng sức chuốt giọng dốc hơi, đến nỗi mồ hôi vã ra làm trôi tiệt mấy vệt thuốc bôi nhuộm cho da có màu rám nắng đấy thôi. Một người trong cuộc cho biết rằng Christina suy tôn Etta làm thần tượng, sau khi bà qua đời cô gọi cố danh ca này là “một thiên tài chân chính, và là một phụ nữ can trường có tinh thần vĩ đại”. Khi cô cất tiếng ca thương nhớ Etta chính là lúc cô cảm thấy hãnh diện nhất, bồi hồi đến toát mồ hôi là vậy, thật quá thơm thảo dễ thương!

Tài tử Jon Voight vận động ủng hộ ứng cử viên tổng thống Romney
Hôm 28-1-2012, nam diễn viên Jon Voigh, từng đóng vai trong phim “Midnight Cowboy” (Cao Bồi Nửa Đêm), lên tiếng ủng hộ ứng cử viên tổng thống Mitt Romney, cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts và cũng là đảng viên Cộng Hòa như Jon. Chàng tài tử cao bồi về khuya này ca tụng danh thơm như “mít” của ông Romney, một tín đồ của giáo phái Mormon, coi ông là “một người của đức tin, danh dự, tình yêu và sự thật. Đó là những phẩm chất mà tiên vàn một vị tổng thống phải có”. Nhưng giới hâm mộ còn nhớ chuyện xảy ra trong mùa tranh cử tổng thống năm 2008, lúc Jon đóng trong bộ phim “September Dawn” (Bình Minh Tháng Chín), truyện phim xoay chung quanh vụ thảm sát xảy ra năm 1856 ở miền Nam tiểu bang Utah, trong đó có hơn 100 tín đồ Cơ Đốc Giáo định cư đang trên đường dời sang miền Tây thì bị giết chết, bởi một nhóm Mormon ngụy trang làm người thổ dân da đỏ. Nhưng Jon bác bỏ tin đồn cho rằng bộ phim này là nhằm chỉ trích ông Romney, một ứng cử viên “sẵn sàng chống lại xu hướng tôn giáo quá khích”, một cái thói mà xưa nay vốn có từ... khuya rồi, khỏi cần chờ rạng đông mới ló dạng!

Một “cây lười” làm quà tặng sinh nhật cho Kristen Bell
Con vật cưng nhất đời của cô đào Kristen Bell, cô đào nổi tiếng đóng trong bộ phim trinh thám “Veronica Mars”, chính là con sloth, (còn được gọi là con “thụ lãn”, tức “cây lười” – trong tiếng Anh, sloth có nghĩa là lười biếng), một loài thú thích đu ngược trên cây mà “lười” cho sướng, và cũng là một giống động vật quí hiếm, mà ở California thì việc mua hoặc sở hữu một con lười như thế bị coi là chuyện phi pháp. Vị hôn phu của Kristen là Dax Shepard hứa tặng cho cô một món quà hết sức đặc biệt, để mừng sinh nhật thứ 31 của cô trong tháng 7. Đến lúc khui quà, hóa ra là một chú lười hết sức ngộ nghĩnh, làm cho Kristen mừng quá phát khóc, trong khi những người chứng kiến thì lại cười lây vì cái con cây lười bé xíu thấy mà thương.

Hai ngôi sao hẹn hò cùng múa với muôn sao
Hai ngôi sao khiêu vũ Elisabeth Canalis và Stephen “Steve-O” Glover đã tìm ra được bạn cùng múa nhịp nhàng hơn với mình. Canalis – trổ tài trong mùa thứ 13 của cuộc thi Dancing with the Stars (Khiêu vũ với các vì sao), không lâu sau khi cô dứt tình với bạn trai là George Clooney, vào mùa hè năm ngoái – và Steve-O – người cũng tranh giải này trong mùa tỉ thí thứ 8 trong năm 2009 – đã gặp nhau qua sự giới thiệu của bạn bè chung. Hai ngôi sao bắt đầu hẹn hò, đi ăn chung với nhau, và còn “múa môi” chùn chụt với nhau nữa đấy, giữa bạch nhật thanh thiên ở Los Angeles, như những tấm ảnh chụp được cho thấy. Cô đào người Ý này thích cười, nay lại được gặp ngay người giỏi chọc cho cô vui. Cười thì tươi chắc rồi, nhưng đến bao giờ mới cưới nhau nhỉ, cho giới ái mộ cùng nhảy mừng với muôn sao?

Nữ danh ca Reba McEntire đính chính mình chưa... chết!

Đang leo dần lên tuyệt đỉnh danh vọng xanh tươi trong làng ca nhạc, thì bỗng Reba McEntire “bị té từ trên núi xuống” và chết... tươi, tại nước Áo vào hôm 30-1-2012, theo trang mạng Global Associated News đưa tin, kèm theo lời từ chối trách nhiệm. Tin xui xẻo sốt dẻo này chạy như tôm tươi, dù ngay ngày hôm sau, trên trang Web riêng của mình, ca sĩ Reba tươi tắn đính chính: “Mặc dù tôi muốn sang Áo đóng một bộ phim, nhưng dứt khoát không có chuyện tôi đã bị ngã từ trên núi xuống! Và tôi cũng chưa chết! Cứ sống nhăn đây này!”, và đương nhiên cô vẫn nhăn răng ra cười... thiệt là tươi! Tin chi mà rầy rà bậy bạ thế nhỉ?

Người phụ nữa được quí ông mơ ước nhiều nhất: Sophia Vergara
Cũng như nhân thế thường tình, giới mày râu cũng nhiễm thói “được voi đòi tiên”, được thuốc Viagra lại ước có... Vergara. Khối người mang họ Vergara, nhưng duy chỉ có cô đào nảy lửa Sofia Vergara của Colombia là người đẹp được giới tu mi mơ tưởng nhiều nhất trên toàn thế giới ta bà này. Từ hạng thứ ba, cô đã nảy lên hàng đầu, trong danh sách Most Desirable Women (Những Phụ Nữ Đáng Mong Ước Nhất) trong năm 2012, do trang Web AskMen.com đưa ra. Từ đỉnh cao mới, Sophia liền nhún (nhường) đáp lễ: “Tôi hết sức hân hạnh được làm người phụ nữ đáng ao ước nhất trong năm nay. Xin cám ơn tất cả quý ông mong ước có được tôi đây”. Cô chẳng dám buồn nhắc cho họ “trèo cao té nặng” thì chớ có la Vergara!

Chuyến tàu tuyệt mệnh của Don Cornelius
Trong khi Reba McEntire chưa chết như cái tin vịt nọ báo tang, thì có một nhân vật trứ danh đã leo lên trên chuyến tàu định mệnh của linh hồn mình: Don Cornelius, người Mỹ, nhân vật phụ trách chương trình truyền hình ca-vũ-nhạc nổi tiếng “Soul Train” (Chuyến Tàu Tâm Hồn) (Soul cũng là tên của một dòng nhạc Mỹ đa đen). Bắt đầu vào năm 1970 như là một chương trình địa phương ở Chicago, đến năm 1971 Soul Train được phát sóng trên toàn quốc, cho tới năm 2006. Hôm 1-2-2012, nhà sản xuất lớn của phim màn ảnh nhỏ này đã nổ súng tự bắn vào đầu, trút hơi thở cuối cùng cách sau đó một giờ vì vết thương quá nặng, tại bệnh viện Cedars-Sinai Medical Center ở Los Angeles. Nữ Hoàng Nhạc Soul là Aretha Franklin, người tham gia chương trình Soul Train ngay từ thuở đầu, đã trang trọng ca ngợi ông là “một kho báu của Mỹ”, để lại cho đời một di sản cao quý, nhất là về dòng nhạc của người Mỹ gốc Phi Châu. Trên sân ga nghệ thuật Mỹ, từ nay vắng hẳn bóng một linh hồn thần tượng, tiếc thương thay!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT