Hoa Kỳ

Lạm quyền kiểu Mỹ: Ryan Zinke chi $6,250 đi trực thăng để... cưỡi ngựa với phó tổng thống

Saturday, 09/12/2017 - 11:11:10

Ông Zinke là từng là một dân biểu từ Montana, có khuynh hướng chống bảo vệ môi trường và nay giữ một chức vụ có quyền lực trong vấn đề sử dụng đất chính phủ.


Ông Ryan Zinke, giữa, đang dự một cuộc họp với Tổng Thống Donald Trump, Ngoại Trưởng  Rex Tillerson, và Bộ Trưởng Sức Khỏe và Xã Hội tại Tòa Bạch Ốc trong tháng 10, 2017. (Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Bộ Trưởng Nội Vụ Ryan Zinke đã chi tiêu hàng ngàn Mỹ kim từ tiền của những người đóng thuế, để dùng phi cơ trực thăng của chính phủ bay đi từ thủ đô và trở về trong mùa hè năm nay. Trong số đó có một chuyến bay khứ hồi để gặp Phó Tổng Thống Mike Pence, để cùng có một chuyến cưỡi ngựa vào buổi chiều.

Báo điện tử Politico đã nhận được những bản sao hồ sơ các chuyến đi của ông Zinke, thông qua Đạo Luật Tự Do Thông Tin. Các ký giả khám phá ông bộ trưởng đã chi ra hơn $14,000 Mỹ kim cho những chuyến máy bay trực thăng của chính phủ. Văn phòng của bộ trưởng đã viện dẫn những lý do về lịch trình làm việc với thời gian eo hẹp để biện minh cho việc chi tiêu dùng trực thăng.

Trong một trường hợp, Bộ Nội Vụ đã chi $8,000 cho một chiếc trực thăng của Cảnh Sát Công Viên Hoa Kỳ, để chở ông Zinke và chủ sự văn phòng của ông tới một cuộc thực tập quản trị khẩn cấp ở West Virginia. Cơ quan này nói rằng hai ông này không thể khởi hành cho đến lúc 2 giờ chiều, và chuyến đi bằng xe kéo dài hai giờ đồng hồ sẽ không kịp cho họ đến nơi đúng hẹn.

Còn về chuyến cưỡi ngựa với ông Pence, văn phòng của ông Zinke cho biết ông đã dự trù chuyến bay trực thăng khứ hồi tốn $6,550, vì ông tới Yorktown, Virginia, để thăm di tích một bãi chiến trường và tham dự một hội nghị bàn tròn của ngành chèo thuyền, nhưng muốn trở về Hoa Thịnh Đốn vào lúc 4 giờ chiều, để cưỡi ngựa với phó tổng thống. Nếu đi bằng xe hơi thì phải mất ba tiếng đồng hồ.
Văn phòng tổng thanh tra thuộc Bộ Nội Vụ đang điều tra việc ông Zinke dùng những chuyến bay thuê được trả bằng tiền của những người đóng thuế.

Ông Zinke là từng là một dân biểu từ Montana, có khuynh hướng chống bảo vệ môi trường và nay giữ một chức vụ có quyền lực trong vấn đề sử dụng đất chính phủ.

Ông Zinke và các nhân viên của ông đã nhiều lần đi máy bay quân sự hoặc máy bay thuê để đến dự các buổi lễ ở Montana, tiểu bang quê nhà của ông, và tới các hòn đảo ở vùng biển Caribbean, để nghỉ mát.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Zinke bị chiếu cố vì sự lạm dụng trong chức vụ. Trong tháng qua, báo HuffPost đưa tin rằng văn phòng Bộ Nội Vụ đã làm việc suốt tháng Ba, để trang hoàng các phòng của bộ trưởng theo ý thích của ông. Trong đó có việc gắn một cái đầu bò rừng và đầu nai trên tường và dời chỗ một con gấu nhồi bông lớn.

Các nhân viên cũng phải sắp xếp chỗ cho một chiếc ghế da giá $1,749 được đem tới từ California (bao gồm việc giao hàng tỉ mỉ cẩn thận với nhân viên khuân vác phải đeo găng tay), và một con mèo linh miêu nhồi bông từ bộ sưu tập của Cơ Quan Cá Và Động Vật Hoang Dã Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT