Người Việt Khắp Nơi

Kỳ thị tại Quận Cam: Thanh niên có thể là gốc Việt bị anh da trắng đánh gãy răng

Wednesday, 24/05/2017 - 07:56:22

Hung thủ được mô tả là một thanh niên da trắng, khoảng 20 tuổi, cao 6 feet 3, thon người, có hình xăm trên bắp tay. Anh ta đã đến OC Night Market cùng với hai phụ nữ da trắng.


Nạn nhân được che mặt trong hình đăng trên trang gây quỹ GoFundMe.


QUẬN CAM - Thời đại của nạn kỳ thị chủng tộc, kỳ thị di dân đang gia tăng ở nước Mỹ, quí vị nên cẩn thận. Ngay tại Quận Cam, một nơi có nhiều chủng tộc chung sống với nhau và người gốc Á Đông không là ít, mới đây đã xảy ra một vụ đánh ngang nhiên giữa nơi công cộng mà nạn nhân là một thanh niên gốc Á, có thể là người Việt Nam. Hung thủ là người da trắng.

Tên tuổi của anh ta không được cảnh sát tiết lộ, vì anh có thể bị trả thù và vì nhà chức trách đang truy tìm thủ phạm. Tuy vậy, dựa theo hình được giấu mặt và nhất là tên của những người bạn đang giúp đỡ anh ta, người ta có thể đoán thanh niên là người Việt Nam.

Vụ tấn công xảy ra vào đêm Chủ Nhật vừa qua, 21 tháng 5, 2017 tại OC Night Market ở thành phố Costa Mesa, không xa khu phố Little Saigon về hướng nam.

Theo tin trên mạng xã hội dưới nhan đề “Một người Á Châu bị đánh bầm dập vì không chịu nhường hàng cho một người da trắng chen vào” (Asian man brutally beaten at after refusing to let a white man cut in line), thanh niên gốc Á Châu đã bị đánh bởi một người đàn ông da trắng và bạn gái của anh ta. Hai người da trắng này đã tìm cách chen vào hàng để mua thức uống. Khi bị anh gốc Á từ chối cho chen vào, sự đụng độ xảy ra đưa đến hậu quả anh gốc Á bị đánh gãy răng, bầm mặt và phải vào nhà thương cấp cứu.

Vụ này được tường thuật lại trên trang Facebook của một người bạn của nạn nhân tên là “J Kiva Huynh” vào ngày thứ Ba. Tin của anh họ Huỳnh về người bạn bị đánh tên là “Henri” đã được lan truyền mau chóng như lửa rừng trên mạng ngay sau đó.

Trang Facebook viết bằng tiếng Anh của J Kiva Huynh cho biết như sau: “Vì bị thanh niên từ chối cho chen vào hàng để mua thức uống, người con gái đã nói những lời có ý đuổi (nạn nhân) về Á Châu và ăn thịt chó. Họ cố tình đợi cho đến khi anh bạn của tôi rời (khu chợ đêm OC) và đi theo đến tận xe của anh ta và đánh anh vào khoảng 11:10 đêm trong bãi đậu xe gần đường Fair Dr, bên kia đường của tòa thị chánh.”
Nạn nhân đã được chở tới phòng cấp cứu với những vết thương bầm tím trên mặt và bị gãy mấy cái răng. Anh ta sẽ hồi phục sức khỏe nhưng cần được vá với nhiều vết khâu, cộng với việc chữa răng để có lại hàm răng như trước.

Hung thủ được mô tả là một thanh niên da trắng, khoảng 20 tuổi, cao 6 feet 3, thon người, có hình xăm trên bắp tay. Anh ta đã đến OC Night Market cùng với hai phụ nữ da trắng.

Vì thanh niên cần tiền để trang trải cho chi phí nằm nhà thương và chữa răng, các bạn của anh đã lập một trang trên mạng GoFundMe (xin bấm vào đây để giúp) vào ngày thứ Ba, 23 tháng 5. Họ đặt mục tiêu là $8,000 Mỹ kim. Trong vòng hai ngày, tính đến sáng thứ Năm, đã có hơn 80 người đóng góp với số tiền là $2,600. Nhiều người trẻ mang tên gốc Việt đã đóng góp để giúp Henri.

Trong ngày thứ Ba thì Henri cần phải đến văn phòng nha sĩ để bắt đầu làm răng. Bạn của anh viết trên Facebook rằng Henri “không thích gặp nha sĩ cho lắm.”

Sở Cảnh Sát Costa Mesa kêu gọi những ai biết về thanh niên và hai người bạn nữ da trắng nói trên thì hãy gọi số (714) 754-5280. Tên của người gọi sẽ được giữ bí mật.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT