Người Việt Khắp Nơi

Kỷ Niệm 64 Năm Thành Lập Trường Bộ Binh Thủ Đức

Wednesday, 29/10/2014 - 07:43:50

Hội Trưởng: Nguyễn Trọng Thu – Tổng Thư Ký: Vũ Đình Trung – Thủ Quỹ: Phạm Tấn Quốc. Ban Cố Vấn: niên trưởng Nguyễn Cường. Ban Giám Sát: niên trưởng Đỗ Kim Thiện

Bài Thanh Phong

WESTMINSTER - Trưa Chủ Nhật 26 tháng 10 năm 2014, các cựu Sinh Viên Sĩ Quan xuất thân từ Trường Bộ Binh Thủ Đức đã tập trung về nhà hàng Seafood Palace ở thành phố Westminster để kỷ niệm 64 năm thành lập trường mẹ, đồng thời cũng để bàn giao và ra mắt tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2015 - 2016. Đặc biệt trong buổi lễ hôm nay, ban tổ chức có để ngoài cửa ra vào hình của Thống Tướng William Westmoreland với lời xin lỗi quân đội Việt Nam Cộng Hòa.
Buổi lễ đặt dưới sự chủ tọa của cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị. Trong nghi thức khai mạc, các cựu SVSQ trong quân phục chỉnh tề rước Quốc, Quân Kỳ và Hiệu Kỳ Trường Bộ Binh Thủ Đức lên trước lễ đài làm lễ chào cờ và mặc niệm. Các niên trưởng trong QL/VNCH đến tham dự, ngoài Trung Tướng chủ tọa còn có quý niên trưởng Nguyễn Văn Nghiêm, Nguyễn Vĩnh Đạt, Nguyễn Ánh Nhựt, Trần Hữu Vinh, Võ Ngọc Kim là các cựu SVSQ từ khóa 1 đến khóa 4 Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức. Các SVSQ khác đều thuộc các khóa đàn em, rất nhiều cựu SVSQ mặc quân phục với cầu vai gắn Alpha như ngày ra trường, tạo cho không khí buổi lễ một màu sắc vui tươi, trang trọng. Ngoài các cựu SVSQ và gia đình, một số quan khách, đại diện các binh chủng, hội đoàn trong cộng đồng cũng đến tham dự đông đủ.

     Các cựu SVSQ Thủ Đức trong ngày kỷ niệm 64 năm thành lập trường Mẹ (Thanh Phong/Viễn Đông)

Phát biểu khai mạc buổi lễ, cựu SVSQ Nguyễn Huy Hiền, Hội Trưởng đương nhiệm, chào mừng quý niên trưởng và quan khách. Ông nói ngắn gọn, đại ý cho biết, theo thông lệ trước khi mãn nhiệm, ban chấp hành phải tường trình công tác đã thực hiện trong nhiệm kỳ, nhưng để đỡ mất thời gian, một bản tin sinh hoạt đã được in sẵn và để trên các bàn tiệc, trong đó đầy đủ những gì các cựu SVSQ Thủ Đức cần biết.
Sau diễn văn khai mạc, SVSQ điều hợp chương trình mời ông Nguyễn Huy Hiền và ông Nguyễn Trọng Thu lên sân khấu. Cựu SVSQ Ngô Thế Phú đọc biên bản bầu cử và mời vị chủ tọa lên trao hiệu kỳ, chứng giám lễ bàn giao. Lá cờ của Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Thủ Đức được một cựu SVSQ phụ trách nghi lễ trao cho ông Nguyễn Huy Hiền để ông trao cho Trung Tướng chủ tọa. Nhận lá cờ theo đúng nghi thức trao cờ, vị chủ tọa nói mấy lời cám ơn vị Hội Trưởng mãn nhiệm đã hoàn thành trọng trách một cách tốt đẹp. Sau đó, vị chủ tọa trao cờ cho tân Hội Trưởng Nguyễn Trọng Thu, ông cũng nói ngắn gọn mấy lời khích lệ tinh thần tân Hội Trưởng cố gắng làm tròn bổn phận trong danh dự và trách nhiệm của người sĩ quan xuất thân từ ngôi trường danh tiếng của Quân Lực VNCH. Sau đó, trong lời hiểu thị, Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị đề nghị tân Ban Chấp Hành cố gắng sưu tập, chọn lựa những bài viết thật đặc sắc nói về quân trường Thủ Đức, nói về đời quân ngũ thời chiến, tình huynh đệ chi binh cũng như tâm tình của những người cựu SVSQ bị tù đày trong ngục tù Cộng sản để lưu lại cho thế hệ sau , nhất là nhắc nhở nhau về nhiệm vụ của chúng ta chưa hoàn thành.
Tân Hội Trưởng Nguyễn Trọng Thu phát biểu rất hùng hồn: “Khi bước vào quân trường, anh em chúng ta đã thề đem máu xương bảo vệ quê hương, và chúng ta đều nhận thức rằng cuộc đời có sinh ắt có tử, chuyện anh đi lính hy sinh là thường. Từ nhận thức đó, chúng ta không hèn nhát, chúng ta sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời để bảo vệ tổ quốc, nhưng vì mưu đồ chính trị đen tối, vì bàn cờ thế giới và cũng vì sự xâm lăng tàn bạo của cộng sản Bắc Việt, chúng ta đã bị đẩy vào thế thua cuộc. Mặc dù chúng ta không đầu hàng nhưng bắt buộc chúng ta phải buông súng. Chúng ta không giải ngũ nhưng bắt buộc phải tan hàng. Vì vậy, không thể lấy thắng bại mà luận anh hùng. Bằng cớ là gần 40 năm qua, kết quả bên thua cuộc lại là bên có chính nghĩa, bên thắng cuộc là kẻ phi nhân, tham nhũng và bán nước.”
Cuối cùng, tân Hội Trưởng tâm sự: “Chúng ta đã là lính, một ngày cũng là lính thì suốt đời vẫn là lính. Khi còn là người lính trẻ chúng ta đứng đầu giới tuyến dưới ngọn cờ vàng, chống quân thù Việt cộng, nay là người lính già phải sống lưu vong, chúng tôi có tâm niệm “Khi tôi chết đừng để tôi đơn lẻ - Trả tôi về với Quân Lực Việt Nam – Phủ thân tôi ba sọc đỏ cờ vàng, Màu chiến sĩ với hồn thiêng sông núi”.
Tân Ban Chấp Hành được bầu vào ngày 5.10.2014:
Hội Trưởng: Nguyễn Trọng Thu – Tổng Thư Ký: Vũ Đình Trung – Thủ Quỹ: Phạm Tấn Quốc. Ban Cố Vấn: niên trưởng Nguyễn Cường. Ban Giám Sát: niên trưởng Đỗ Kim Thiện
Sau tất cả các nghi thức, buổi tiệc mừng bắt đầu với chương trình văn nghệ phong phú, đặc sắc do một số ca nghệ sĩ thân hữu và các cựu SVSQ trình diễn.
Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức được thành lập theo Sắc lệnh của Quốc Trưởng Bảo Đại ký ngày 15.7.1951. Theo sắc lệnh này các thanh niên có văn bằng từ Cao Đẳng Tiểu Học trở lên phải nhập học khóa Sĩ quan trừ bị. Khóa 1 bắt đầu nhập học tại Trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định (Bắc Việt) và Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức (Nam Việt). Từ khóa 2 trở đi các SVSQ chỉ học tại Thủ Đức không còn học ở Nam Định nữa. Trường đã qua nhiều giai đoạn, đổi nhiều danh xưng, thay đổi 18 vị Chỉ Huy Trưởng, cuối cùng lấy tên là Trường Bộ Binh Thủ Đức và vị Chỉ Huy Trưởng sau chót là Đại Tá Trần Đức Minh (từ 4.4.75 đến 30.4.75).
Từ ngày thành lập đến ngày 30.4.1975, với khẩu hiệu “Cư An Tư Nguy”, trường đã đào tạo được trên 55,000 sĩ quan, có 23 cựu SVSQ lên tới cấp Tướng, trong đó có các danh tướng Nguyễn Khoa Nam (Khóa 3) và Lê Văn Hưng (Khóa 5) đã anh dũng tuẫn tiết không để rơi vào tay giặc.



 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT