Du Lịch

Kỳ nghỉ hè tuyệt vời ở Cape Town

Tuesday, 05/05/2015 - 11:38:08

Nằm trong một vịnh biển trải dài những bãi cát trắng, thủ đô Cape Town của Nam Phi hiện là thỏi nam châm thu hút nhiều khách du lịch tìm đến lục địa đen.

Thủ đô Cape Town của Nam Phi.


Nằm trong một vịnh biển trải dài những bãi cát trắng, thủ đô Cape Town của Nam Phi hiện là thỏi nam châm thu hút nhiều khách du lịch tìm đến lục địa đen.

 

Núi Bàn.



Nhờ khí hậu dễ chịu tương tự như ở vùng Địa Trung Hải, ngành du lịch tại Cape Town đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Những ngọn núi tuyệt đẹp tiếp giáp với đại dương tạo nên sự khác biệt với các thành phố khác của Nam Phi. Những khung cảnh quan thiên nhiên đặc sắc với núi cao, biển cả, những vườn nho trải dài, cùng nhiều bảo tàng và các khu phố cổ xưa, đã giúp nơi này đáp ứng mọi sở thích của khách phương xa.

Chợ thực phẩm địa phương Neighbourgoods.


Với ai yêu thích nghệ thuật kiến trúc, các khu phố cổ ở khu Constantia và khu trung tâm thành phố sẽ là nơi phải đến để chiêm ngưỡng những công trình theo phong cách thuộc địa, được gọi là Cape Dutch. Khi lang thang trên các đường phố chính nơi đây, du khách thường tìm đến đại lộ Government, nơi có lối đi bộ được che bóng mát bằng những cây sồi hơn trăm năm tuổi.
Trong số những bảo tàng, bảo tàng Lịch sử và văn hóa là tòa nhà cổ xưa nhất Nam Phi, chỉ sau lâu đài Good Hope, nơi ở của các thống đốc đầu tiên trong nửa sau của thế kỷ 17.
Và để những ngày nghỉ ở Cape Town không uổng phí, du khách nên đến thăm vườn thực vật Kirstenbosch và núi Bàn, một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, cao hơn 1,000 mét, nhìn xuống thành phố.


Một nông trại trồng nho trong khu Cape Winelands.



Nhiều du khách đã lang thang hàng giờ trong không gian xanh mướt của hơn 6,000 loài thực vật ở nhiều khu vực chủ đề khác nhau ở Kirstenbosch. Vào mùa xuân, khi những thảm hoa bừng nở, Kirstenbosch tràn ngập du khách và người dân bản địa.
Từ vườn hoa Kirstenbosch, cáp treo sẽ đưa du khách lên đỉnh núi bằng phẳng chỉ trong vài phút. Ngoài ra, thảm thực vật với nhiều loài cây tỏa hương thơm ngát trên đỉnh núi khiến không ít du khách phải vò vài chiếc lá để đôi tay luôn phảng phất hương thơm cây cỏ.
Từ đỉnh núi, du khách sẽ thỏa sức lưu lại những hình ảnh đẹp nhất, với khung cảnh náo nhiệt ở trung tâm, hay các bãi biển ngoạn mục xung quanh. Và nếu trời trong, du khách còn có thể phóng tầm mắt đến tận mũi Hảo Vọng.

Đảo Robben, nơi từng giam giữ ông Nelson Mandela.




Nằm cách bờ biển phía nam thành phố khoảng 10 cây số, Robben là một hòn đảo nhỏ lừng danh thế giới bởi là nơi từng giam giữ ông Nelson Mandela, vị anh hùng dân tộc của Nam Phi. Ngày nay, đảo Robben trở thành một đài tưởng niệm quốc gia và bảo tàng lịch sử về phân biệt chủng tộc.
Bất kỳ du khách nào đến Cape Town cũng đều đến mũi Hảo Vọng. Con đường đi qua nhiều bãi biển được xem là một trong những con đường ven biển đẹp nhất thế giới. Để đến nơi chia cách Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, du khách phải đi xa hơn 150 cây số về phía đông nam để đến mũi Agulhas.
Tại chặng dừng gần vịnh Betty, thế giới chim cánh cụt sẽ chào đón du khách trước khi thật sự đến bãi biển Boulders và Jackass, “vương quốc” chim cánh cụt châu Phi với khoảng 3,000 cá thể. Đây là nơi duy nhất mà du khách có thể quan sát chim cánh cụt ở khoảng cách rất gần.
Được bao quanh bằng hai đại dương, Cape Town có rất nhiều bãi biển với những sắc thái khác nhau. Sát trung tâm thành phố là bãi biển vịnh Clifton và vịnh Camps, nơi không khí sôi động diễn ra suốt ngày. Trong đó, vịnh Camps với bãi cát trắng phau cách thành phố hai bước chân, nằm trong sự bao bọc của những cây cọ và các vách đá cao gần 1,000 mét được mệnh danh là "12 vị tông đồ", thường xuyên tràn ngập du khách.

Vườn thực vật Kirstenbosch.



Chỉ trong một giờ rong ruổi trên "Con đường rượu vang" Cape Winelands cách trung tâm thành phố khoảng 40 cây số, du khách có thể khám phá một thế giới hoàn toàn khác. Những cánh đồng nho trải dài bất tận dưới vùng thung lũng, tạo nên niềm sảng khoái bất tận, giúp du khách quên cả đường xa.
Khám phá văn hóa chợ địa phương cũng là một trong những thú vui du lịch. Và chợ thực phẩm Neighbourgoods nằm trong khu thương mại Old Biscuit Mill, mở cửa vào mỗi sáng thứ Bảy, là một địa điểm thú vị, khi mọi việc mua sắm diễn ra trong sự thân tình đối với mọi khách hàng.
Khu phố Malay Bo-Kaap trên sườn núi Signal Hill là một trong những điểm nhấn của Cape Town. Những căn nhà đầy màu sắc lấp lánh dưới nắng vàng đã giúp Malay Bo-Kaap trở thành một địa danh du lịch hấp dẫn. Tổ tiên của cư dân khu phố là những nô lệ Hồi giáo đến từ Malaysia, Ấn Độ và Indonesia.
Cung đường cá voi ở Overberg, từ Cape Town đến Hermanus sẽ khiến du khách tốn nhiều thời gian cho việc ghi lại những hình ảnh đầy tình mẫu tử của những cá voi mẹ chăm con trên biển, hay những vũ điệu cá voi, đặc biệt từ tháng 7 đến tháng 11, lúc cá voi vào mùa sinh sản.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT