Người Việt Khắp Nơi

Khóc Cười Cùng Dân Oan Với Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy

Friday, 25/07/2014 - 10:46:25

Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam - Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và Hội Bảo Vệ Dân Oan Việt Nam cùng phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt tại Thư Viện Việt Nam ở thành phố Garden Grove vào chiều Chủ Nhật 20 tháng 7, 2014 với chủ đề “Khóc Cười Cùng Dân Oan.”

Thanh Phong/Viễn Đông



Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đang phát biểu tại Thư Viện Việt Nam hôm 20 tháng 7, 2014.
 
GARDEN GROVE - Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam - Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và Hội Bảo Vệ Dân Oan Việt Nam cùng phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt tại Thư Viện Việt Nam ở thành phố Garden Grove vào chiều Chủ Nhật 20 tháng 7, 2014 với chủ đề “Khóc Cười Cùng Dân Oan.”

Ngoài các vị trong ban tổ chức như nhà văn Chu Tất Tiến, TS Nguyễn Bá Tùng, ông Phạm Trần Anh, ông Vũ Hoàng Hải, bà Đỗ thị Thuấn và nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, còn có trên 100 đồng hương tham dự, trong đó có nhiều khuôn mặt quen thuộc trong cộng đồng như nhà văn Minh Đức Hoài Trinh và phu quân, nhà văn Nguyễn Quang, giáo sư Đỗ Anh Tài và phu nhân, ông Đoàn Thế Cường, TS Lê Phước Sang (PGHH), TS Cao Văn Hở, nhà thơ Vũ Lang và một số cơ quan truyền thông.

Trong phần mở đầu, nhà văn Chu Tất Tiền, người điều hợp chương trình nói, “Chúng ta đã trải qua 21 thế kỷ và đã tưởng rằng chế độ nô lệ đã không còn xuất hiện trên thế gian nữa, nhưng rất tiếc hiện nay chế độ nô lệ vẫn còng đang áp dụng và áp dụng ngay trên quê hương của chúng ta. Đảng Cộng sản VN đã hiện nguyên hình là đảng bán nước và coi người dân như nô lệ.

“Nhà cầm quyền CS có thể bắt giữ, bỏ tù bất cứ công dân nào nếu họ có lời nói chống lại nhà nước, mặc dù những lời đó là những lời nói ‘tôi yêu đất nước tôi,’ và ngày hôm nay trong tinh thần kỷ niệm ngày 20 tháng 7, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, là một dân oan, bà đại diện cho một tầng lớp mới xuất hiện sau 1975; đó là tầng lớp dân oan, và đó cũng đồng thời là tầng lớp chúng ta gọi là những nhà tranh đấu dân chủ; là những người hy sinh chấp nhận cái chết trước ngục tù cộng sản để nói lên tiếng nói trung thực của người dân oan Việt Nam.”

Sau lời mở đầu, nữ nghệ sĩ Bích Thuận lên diễn ngâm bài thơ “Ai Về Xứ Việt” của nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh. Tiếp theo, ban Tù Ca Xuân Điềm làm không khí hội trường trở nên sôi động khi toàn ban hợp ca nhạc phẩm “Tiếng Dân Oan” do nhạc sĩ Xuân Điềm sáng tác, mọi người có mặt cùng vỗ tay, cùng hát theo với ban tù ca.

Nhà văn và cũng là nhà biên khảo lịch sử Phạm Trần Anh, Hội Trưởng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam phát biểu với một lý luận vững chắc và bằng giọng nói đanh thép, nhắc lại sự kiện lịch sử thương đau của dân tộc, ngày Quốc Hận đầu tiên của Việt Nam, ngày 20 tháng 7, 1954, đất nước bị chia đôi, và hôm nay tiếng hát “Từng đoàn dân oan tiến về Saigon,” nó là một phản ảnh, một cái sự uất ức, một thực trạng xã hội; hàng triệu đồng bào dân oan VN không có chốn dung thân đang trong cảnh màn trời chiếu đất mà cái ngày 27 tháng 4 năm 2014 vừa qua, đồng bào đã biểu tình trước tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại VN là một cuộc cách mạng ý thức. Lần đầu tiên bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa được nhắc tới, lần đầu tiên đã công bố Hồ Chí Minh và Đảng CSVN là tội đồ của dân tộc.

Ông Phạm Trần Anh nói tiếp rằng một sự kiện lịch sử phải được ghi vào cũng giống như sự kiện lịch sử thời trang thế giới cũng phải ghi dân oan thời trang; cái áo dài là biểu tượng của người phụ nữ VN, nhưng cái áo dài của người dân oan VN với những khẩu hiệu, với những biểu ngữ đã diễn tả những uất ức mà hàng triệu dân oan. Thay vì trình diễn thời trang thì đã đánh động cả dư luận quốc tế. Đây là một sự kiện hy hữu trong lịch sử nhân loại. Chính những sự kiện lịch sử này sẽ góp phần chuyển đổi lịch sử trong tương lai. Chế độ CSVN tồn tại gần 2/3 tếh kỷ, vào thời điểm này nó lộ bộ mặt thật là Việt gian hại dân, bán nước nên cái ngày cáo chung của chế độ cộng sản VN bây giờ chỉ còn tính theo hàng ngày, hàng giờ. Từ giờ đến cuối năm có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, và trong đó hàng ngũ dân oan, những chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ sẽ tiến về Saigon, tiến về Hà Nội để giải thể chế độ cộng sản, đòi lại giang sơn đất nước.

Cuối lời phát biểu, nhà văn Phạm Trần Anh kêu gọi mỗi người hy sinh một, hai tô phở để giúp phương tiện cho các nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Ông nói, sẵn sàng cung cấp tên, địa chỉ các nhà dân oan để đồng hương liên lạc giúp đỡ họ.Ông khẳng định, “Đây là bổn phận của chúng ta nếu chúng ta muốn chuyển đổi lịch sử.”

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, nhân vật chính bước lên sân khấu; bà đưa ra 10 yếu tố, căn cứ tình hình hiện nay tại quốc nội cũng như diễn biến thuận lợi tại hải ngoại, và bà cũng tin vào những lời sấm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tiên đoán tương lai Việt Nam, mà bà giới thiệu nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần có mặt trong buổi sinh hoạt, lát nữa đây sẽ giải thích những lời sấm của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Căn cứ những yếu tố do bà đưa ra, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy xác quyết, chế độ cộng sản sắp cáo chung, đảng cộng sản sẽ tan rã nay mai, chậm lắm là cuối năm 2014.

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy cũng kêu gọi đồng hương tiếp tay với ba tổ chức là Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính trị và Tôn Giáo Việt Nam – Mạng Lưới Nhân Quyền VN và Hội Bảo Vệ Dân Oan VN để yểm trợ tài chính cho các dân oan, những nhà đấu tranh dân chủ có phương tiện hoạt động hầu mau chóng giải thể chế độ độc tài đảng trị thối nát hiện nay. Để góp phần vào việc này, bà Thanh Thủy có phát hành hai cuốn “Chết Ngoài Kế Hoạch.” Cả hai cuốn sách, qua ngòi bút trào lộng, dí dỏm nhưng rất bi lụy của tác giả sẽ làm người đọc cười ra nước mắt. Ban tổ chức mong đồng hương mua ủng hộ. Tất cả số tiền bán sách được dùng hết vào mục đích trên.

Xin liên lạc: Phạm Trần Anh (714) 332-9243, Trần Khải Thanh Thủy (916) 248-3414, Chu Tất Tiến (714) 398-3678, Vũ Hoàng Hải (714) 867-8833, Đỗ Thuấn (714) 423-0577.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT