Người Việt Khắp Nơi

Khó hiểu: Một ông Việt kẹt trong xe với con gái trong trận bão Nate, chỉ mặc quần lót, áo thun

Wednesday, 11/10/2017 - 09:26:07

Bản tin của nhật báo Sun Herald tại Biloxi cho biết ông Hoàng Cường, 50 tuổi, và Hoàng Kim, con gái 4 tuổi của ông, bị kẹt trong xe ở đi trên đường Popps Ferry Causeway. Xe họ ngưng chạy và họ không thể lái xe tới nơi an toàn.

Những đợt mưa cuối cùng của bão Nate gây lụt lội bên ngoài cổng Golden Nugget Casino tại thành phố Biloxi, Mississippi ngày Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017. (Bryan Tarnowski/ Getty Images)


BILOXI - Trong khi hầu hết mọi người phải tìm chỗ trú ẩn khi trận bão Hurricane Nate tràn tới miền nam Mississippi vào tối thứ Bảy cuối tuần qua, Sở Cảnh Sát và Sở Cứu Hỏa Biloxi đã được gọi tới giải cứu một người ông trung niên và con gái nhỏ tuổi của ông ra khỏi một chiếc minivan bị nước kẹt trong nước lũ.
Theo cảnh sát trưởng Joe Boney của Biloxi cho biết, đêm hôm đó có một trận bão sắp tiến đến gần với mưa lớn đang trút xuống trong đất liền. Cảnh sát đã nhận được một cú điện thoại gọi số khẩn cấp 911.

Bản tin của nhật báo Sun Herald tại Biloxi cho biết ông Hoàng Cường, 50 tuổi, và Hoàng Kim, con gái 4 tuổi của ông, bị kẹt trong xe ở đi trên đường Popps Ferry Causeway. Xe họ ngưng chạy và họ không thể lái xe tới nơi an toàn.

Những người đáp ứng đầu tiên từ sở cứu hỏa Biloxi được thông báo về trường hợp khẩn cấp đó vào lúc 9 giờ 52 tối thứ Bảy, và các nhân viên đầu tiên đến nơi vào lúc 9 giờ 57. Ông Jeff Merrill, phó phòng hoạt động của sở cứu hỏa cho biết như vậy.

Họ thấy chiếc xe van bị nước vây quanh, và gọi điện thoại cho toán giải cứu người ra khỏi nước. Toán này đến đó lúc 10 giờ 08.

Cảnh sát không biết tại sao chiếc xe van lại ở đó trong trận bão. Cha con ông Cường được đưa tới được nơi an toàn vào lúc 10 giờ 17, tức cách 25 phút sau khi cú điện thoại gọi đến.

Ông Hoàng Cường nói với các nhân viên cứu hộ rằng ông đã quẹo lầm đường. Ông nói với họ rằng ông cứ nghĩ ông đang ở trên cầu phà Popps Ferry Bridge, chứ không phải trên đường lộ ở phía Tây dẫn đến công viên Causeway Park.

Ông Cường ấy không mặc quần áo như một người bị mắc kẹt trong nước lụt. Ông mặc quần lót thuộc loại boxer shorts, tức là giống quần xà-lỏn, và áo T-shirt màu trắng.

Cảnh sát trưởng Biloxi cho biết, vì ông Cường nói tiếng Việt, không nói rằng tiếng Anh, nên công tác cứu ông lúc ban đầu đã gặp trở ngại. Và họ không hiểu tại sao ông mặc quần lót khi ra đường, có phải vì thói quen mặc đồ ngủ ở nơi công cộng như ở Việt Nam?

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT