Thể Thao

Kết quả rút thăm phân nhóm cho vòng 32, giải UEFA Champions League 2015-16

Thursday, 27/08/2015 - 08:00:01

Trong khi đám Real Madrid ở nhóm A mà sẽ đụng trận với Paris Saint Germain, Shaktar Donetsk hoặc Malmo thì trước sau gì cũng sẽ trầy da sứt vảy là cái chắc.


Hội trường tại Monaco nơi diễn ra cuộc bốc thăm phân nhóm cho 32 đội giải UEFA Champions League 2015-16

 

Kết quả rút thăm phân nhóm cho vòng 32, giải UEFA Champions League 2015-16

Bài THANH NGUYỄN

MONACO - Trụ sở của UEFA đặt tại thành phố Nyon bên Thụy Sĩ, thế nhưng thứ Năm ngày 27 tháng 8 thì cuộc rút thăm để phân nhóm cho 32 đội banh Âu Châu sẽ vào Giải UEFA Champions League đã được tổ chức tại Monaco, vừa là tên thành phố thủ đô vừa là tên hiệu của “nước” Monaco rộng một cây số vuông, giáp biên giới Đông Nam của nước Pháp. Đất đai chẳng có bao nhiêu thế nhưng Monaco đủ chỗ cho một phòng hội cỡ lớn, tầm cỡ quốc tế, cho những dịp trọng đại như thế này. Tất cả các viên chức cao cấp của UEFA , các chủ tịch của 54 hiệp hội bóng đá Âu Châu, quan khách thập phương mà phần lớn là các nhân vật trong làng bóng đá như Messi, Ronaldo đều có mặt. Không nói chi đến đại diện các hệ thống truyền thông, báo chí, v.v..

Tình hình chung là như sau : Từ 78 đội banh của 54 hiệp hội bóng đá châu Âu, sau khi đấu đá với nhau qua ba vòng loại thì rốt cuộc còn lại 32 đội rục rịch chuẩn bị chờ ngày ra sân để sau khi thanh toán nhau sẽ còn lại 16 đội để vào cái gọi là “vòng 16”. Từ vòng 16 sẽ lòi ra những anh được vào tứ kết, từ tứ kết sẽ có mấy anh vào bán kết, rồi chung kết sẽ roi vào ngày 28 tháng Năm 2016 tại sân San Siro ở Milan bên Ý. Tức là còn khá lâu mới đến ngày cuối đó. Giới hâm mộ bóng đá Âu Châu sẽ còn rất nhiều ngày để mà thưởng lãm những trận thư hùng giữa các đội thuộc hàng cự phách của Âu Châu.

Tuy chưa chi mà báo chí chuyên trị về bóng đá bên Anh đã làm cho không ít đồng bào của họ mất hứng khi thở ra cái giọng bi quan là rồi ra thì trước những địch thủ truyền kiếp cỡ như Barcelona – đương kim vô địch- hoặc Real Madrid, Bayern Munich, Juventus, Atletico Madrid v.v. e mấy đội của xứ “Hồng Mao” khó mà có vé máy bay qua San Siro vào tháng Năm năm tới!

Từ đó mới có vấn đề như sau. Trước hết là vấn đề từ ngữ. Và ta có thể coi đây như một đề tài cốt lấy vui!

Trước khi phân nhóm thì UEFA xếp con số 32 đội nói trên vào bốn cái “hũ”, hay gọi là “rọ” theo kiểu Việt Nam ta cũng được. Chữ tiếng Anh của nó là “pot”. Rồi đến khi bốc thăm phân nhóm xong thì bấy giờ các đội mới được xếp vào thành “nhóm”, tiếng Anh là “group”.

Sao ba hồi là “hũ”, ba hồi mới lại thành “nhóm”?

Là bởi trước khi bốc thăm thì các đội chưa... “thành người”, mà chỉ được coi như những biểu tượng được gói ghém một cách tượng trưng dưới hình thù những quả banh với kích tấc lọt thỏm trong lòng bàn tay người lớn. Cứ coi như “trứng chưa nở”! Tiếng Anh họ dùng chữ “Seeding Pots” – “hũ để cấy mầm” – là theo cái nghĩa đó! Đến khi bốc thăm xong rồi thì bấy giờ trứng mới nở thành hình dạng cầu thủ hẳn hoi để họ có thể nhập vào “nhóm” này hay “nhóm” kia.

Mà nguyên tắc chung của việc xếp thành “hũ” rồi thành “nhóm”là người ta cố tránh làm sao không cho hai đội cùng một nước hay cùng một hiệp hội bóng đá có thể, qua bốc thăm tính theo xác suất, không đụng trận với nhau. Ý nghĩa thực tế của việc đó là giả dụ như sắp xếp vào “hũ” rồi bốc thăm để đến nỗi Barcelona với Real Madrid là hai đội hàng đầu của La Liga bên Tây Ban Nha mà đấu với nhau ngay ở vòng 32 sắp tới này, rồi một anh bị loại thì còn gì là hứng thú cho những vòng sau ? Và dù gì thì gì, cũng làm sao tránh cho đội của Nga đừng có đụng trận với đội của Ukraine là đội của hai nước thời gian gần đây giao đấu với nhau ngoài chiến trường, có máu đổ thịt rơi hẳn hoi!

Và như vậy thì bức tranh chung được tạm đúc kết lại gọn nhẹ như sau :

Bốc thăm xong xuôi thì 8 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 đội là :

Nhóm A : Real Madrid (Tây Ban Nha), Paris Saint Germain (Pháp), Shaktar Donetsk (Ukraine), Malmo (Thụy Điển).

Nhóm B : PSV Einhoven (Hòa Lan), Manchester United (Anh) , CSKA Moscow (Nga), Wolfsburg (Đức).

Nhóm C : Benfica (Bồ Đào Nha), Galatasary (Thổ Nhĩ Kỳ), Atletico Madrid (TBN), Astana (Kazakstan).

Nhóm D : Juventus (Ý), Manchester City (Anh), Sevilla (TBN), Borussia Monchengladbach (Đức).

Nhóm E : Barcelona (TBN),Bayer Leverkusen (Đức), Roma (Ý), BATE Boritsov (Belarus).

Nhóm F : Bayern Munchen (Đức), Olympiacos (Hy Lạp), Arsenal (Anh), Dinamo Zagreb (Croatia).

Nhóm G : Chelsea (Anh), Porto (Bồ Đào Nha, Dynamo Kyiv (Ukraine), Maccabi Tel Aviv (Do Thái).

Nhóm H : Zenit St Petersburg (Nga), Valencia (TBN), Lyon (Pháp), Gent (Bỉ).

Quả banh đựng lá thăm bên trong để coi xem đội nào được phân bổ vào nhóm nào cho vòng 32, giải UEFA Champions League 2015-16.

Phân tích

Các hệ thống truyền hình và báo chí trên mạng trực tiếp theo rõi cuộc rút thăm suốt gần hai tiếng đồng hồ. Chứng tỏ rằng đây thuộc loại “biến cố” quan trọng trong làng bóng đá quốc tế. Tất cả những chủ tịch của 54 hiệp hội bóng đá Âu Châu đều có mặt ở buổi bốc thăm và trong khi họ nín thở theo rõi thì toàn thể các huấn luyện viên cũng như đội banh của họ cũng đều hồi hộp, thấp thỏm nín thở mà theo rõi kết quả như nhau.

Lý do rất giản dị: Chỉ có đọc truyện kiếm hiệp hoặc xem phim kiếm hiệp thì ta mới thấy các cao thủ võ lâm tìm cho bằng được những đối thủ ngang tầm ngang cỡ để mà đấu, để rồi “có chết thì cũng hả dạ”. Thế nhưng đấy đều là chuyện trong sách, trong phim.

Ở ngoài đời, trên sân cỏ, chả có đội banh thuộc loại “hạng trung” nào mà trong một giải quốc tế lại ước ao đi giao đấu với những cỡ như Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Borussia Monchengladbach chẳng hạn!

Bởi thế mà sau một cuộc bốc thăm để phân nhóm như thế này thì người ta thấy ngay anh nào may anh nào rủi! Ta cứ xem cái nhóm E chẳng hạn. Barcelona, đương kim vô địch trong nước cũng như của giải UEFA Champiosn League mùa bóng năm rồi, mà nay mai đụng trận với Bayer Leverkusen, Roma hay BATE Boritsov thì trừ phi rủi ro “tận mạng” chứ còn ngoài ra là kể như “khỏe re”!

Trong khi đám Real Madrid ở nhóm A mà sẽ đụng trận với Paris Saint Germain, Shaktar Donetsk hoặc Malmo thì trước sau gì cũng sẽ trầy da sứt vảy là cái chắc.

Hoặc như anh Juventus, đương kim vô địch của Serie A bên Ý mà đụng trận với Manchester City đứng đầu bảng năm nay bên Anh, hay Sevilla là đương kim vô địch UEFA Europa League mùa bóng năm rồi thì rõ ràng cũng không dễ nhai như một cái Pizza bên Ý!

Tóm lại là từ đây cho đến ngày 15 tháng 9 giới hâm mộ bóng đá Âu Châu cứ việc sẵn sàng săn tay áo,vén gấu quần để chờ đón những trận banh đảm bảo là gay cấn, ngoạn mục!

Và màn phụ diễn trong ngày

Và trong cùng ngày thì UEFA đã trao giải nữ cầu thủ xuất sắc nhất Âu Châu năm rồi cho Celia Sasic, nữ cầu thủ đội banh quốc gia Đức nay đã về hưu. Còn phần dành cho phái nam thì ấy là Lionel Messi. Trong danh sách gồm ba người là Messi, Ronaldo và Suarez thì Messi đoạt giải! Chả biết giữa Ronaldo và Suarez thì ai buồn hơi ai, bởi thời gian Neymar ngưng đấu vì bệnh quai bị thì Suarez là người giúp Barcelona thắng những trận đầu tiên trong nhóm La Liga cũng như, quan trọng hơn, giúp Barcelona thắng Sevilla để đoạt giải UEFA Super Cup ngày 11 tháng 8 vừa qua với bàn thắng quyết định!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT