Hoa Kỳ

Kẻ nổ súng ở Las Vegas thích chơi bài, cha là kẻ cướp nhà băng

Tuesday, 03/10/2017 - 12:07:30

Eric Paddock nói với hãng thông tấn Reuters, “Chúng tôi không biết gì cả. Chúng tôi kinh hoàng. Chúng tôi bối rối, và xin chia buồn với các nạn nhân.”

Xét từ bề ngoài hung thủ Stephen Paddock, 64 tuổi, là một người bình thường, không có dấu hiệu của một kẻ có thể bắn chết nhiều người. Ông không có dính líu đến quân khủng bố, da trắng, đã về hưu, không có bệnh tâm thần, tương đối thành công về tài chánh. Ông thích đánh bài, thường nghe nhạc đồng quê, sống lặng lẽ và hầu như không gây phiền cho ai, không có tiền án hay bị ghi tên vào hồ sơ của cảnh sát. Thế nhưng ông thích súng, và vào đêm Chủ Nhật đầu tiên của tháng 10 năm 2017, ông gây ra một vụ thảm sát kinh hoàng nhất trong thời cận đại của nước Mỹ.


Đám đông đã tìm đường chạy thoát ra ngoài khu vực tổ chức đại nhạc hội Route 91 Harvest, nơi mà hung thủ bắn từ trên phòng khách sạn ở trên cao xuống đám đông hơn 20,000 người vào đêm Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017 tại Las Vegas. Hung thủ đã có 17 khẩu súng trường mà nhiều súng là bán tự động và tự động. Có ít nhất 59 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương. (David Becker/ Getty Images)

Từ phòng khách sạn ở trên cao với nòng súng nhắm vào một sân vận động đang tổ chức đại nhạc hội ở bên dưới, ông ta đã bắn chết 59 người, gây thương tích cho hơn 500 người khác vào đêm Chủ Nhật.
Sau hơn một tiếng đồng hồ từ lúc có cú gọi 911 đầu tiên, nhà chức trách mới tìm đến phòng khách sạn của Paddock ở tầng thứ 32. Xông vào bên trong, họ khám phá ông ta đã tự sát và để lại 17 khẩu súng gồm súng bán tự động và tự động, tức là súng giết người hàng loạt. Có hai khẩu súng còn đặt trên chân chảng ba với họng súng còn chỉa xuống sân vận đông.


Stephen Paddock mấy năm trước.

Trước khi trở thành một nhân vật bị chiếu cố nhất trong ngày thứ Hai, Stephen Paddock đã có một cuộc sống âm thầm trong nhiều năm ở Texas và vài năm như một ông già hưu trí ở bên ngoài Las Vegas. Ông không có đặc điểm tâm lý nào cho thấy ông có thể giết người hàng loạt.

Ông Paddock là tay đánh bài quen mặt chuyên đánh lớn ở các sòng bạc ở Las Vegas. Những tin ban đầu cho biết ông đã về hưu, nhưng thật ra thì lần cuối cùng ông làm việc toàn thời gian là 30 năm trước đây. Lúc đó ông làm việc cho hãng Lockheed Martin.

Ông từng thử thời vận qua những cuộc đầu tư địa ốc ở Texas. Ông ly dị hai lần, có bằng lái máy bay, làm chủ hai chiếc máy bay riêng. Và ông cũng có giấy phép săn bắn từ tiểu bang Alaska.
Cho đến chiều tối thứ Hai, nhà chức trách vẫn chưa biết rõ nguyên nhân khiến ông Stephen Paddock muốn nã đạn vào đám đông từ nơi xa. Một điều họ biết rõ hơn là ông Paddock có một cuộc sống phiêu bạt, khác với hầu hết mọi người.


Stephen Paddock trong hình mới nhất (Facebook)

Tại khu phố dành cho người lớn tuổi mà ông sống ở Mesquite, Neveda, ông không gây chú ý đến cá nhân ông, không có lập trường chính trị hay tôn giáo nào rõ rệt, còn các thân nhân thì nói rằng trong các anh em thì ông ít bạo động nhất.

Thế nhưng ông là con của một người từng cướp ngân hàng. Cha của ông đã bị bắt vào năm 1961 vì tội gây ra hàng loạt vụ cướp. Đến năm 1968 thì người cha này vượt ngục, và trong suốt thập niên 1970, người cha nằm trên danh sách bị FBI truy nã gắt gao nhất nước Mỹ. Người cha đã trốn lên Oregon, mở một đại lý bán xe và lập sòng chơi lô tô.

Vì có thân phụ như vậy, ông Paddock và ba anh em đã được nuôi khôn lớn bởi mẹ của ông. Hai người em nói rằng trong các anh em thì Stephen Paddock là người ít khi nóng giận hay có hành động bạo động. Thế nhưng họ rất ngạc nhiên khi nghe ông đã nổ súng bắn chết nhiều người. Nhà chức trách chưa liên lạc với một người anh hoặc em thứ ba của ông Paddock.

Tại Mesquite, Texas, ngoại ô thành phố Dallas, nơi ông từng làm chủ và quản lý một khu chung cư trước khi dời qua Nevada để sống trong một thành phố cùng tên Mequite, những người từng biết Paddock đều nói là ông sống rất hòa nhã với mọi người.

Những người ở Texas cũng như các thân nhân của Paddock đều nói rằng họ mất liên lạc với ông trong nhiều năm. Bà bạn gái mà ông sống với tại Mesquite, Nevada hiện đang có mặt ở Tokyo, và cảnh sát cũng muốn nói chuyện với bà để tìm hiểu thêm về Paddock. Cảnh sát tin rằng bà bạn gái này không có dính líu đến vụ nổ súng.

Sau mấy năm sống ở Mesquite, Texas, hung thủ quyết định dời tới Mesquite ở Nevada, nằm sát ranh giới Arizona, cách Las Vegas khoảng 80 dặm về hướng đông bắc. Ở thành phố Mesquite này, ông mua một căn nhà trong năm 2013, và từ đó ông sống ở nơi ấy.

Gia đình Paddock nói rằng không có gì họ có thể nhớ trong quá khứ của ông, để có thể cho thấy ông thích dùng bạo lực.

Những người thân trong gia đình chỉ biết là trong những năm gần đây ông Paddock dành phần lớn thời gian để sống trong các khách sạn ở Las Vegas và đánh bạc. Họ nói rằng ông nghe nhạc đồng quê và tham dự những buổi trình diễn âm nhạc tại các khách sạn ở Vegas.

Sở Cảnh Sát Mesquite không có hồ sơ gì về Paddock. Cảnh sát Las Vegas cũng nói như vậy.
Ông Eric, em trai của Paddock, sống tại Florida cho biết mọi người trong gia đình đều sửng sốt vì chuyện đã xảy ra.

Eric Paddock nói với hãng thông tấn Reuters, “Chúng tôi không biết gì cả. Chúng tôi kinh hoàng. Chúng tôi bối rối, và xin chia buồn với các nạn nhân.”

Cảnh sát đã nói chuyện với bà Marilou Danley, một phụ nữ 62 tuổi, được mô tả là “gái gọi cao cấp” ở Reno, Nevada. Bà từng là bạn gái của ông trong một thời gian, và sống với ông ở Mesquite, Nevada. Hung thủ đã dùng một số giấy tờ căn cước ID của bà Marilou Danley, nhưng cảnh sát không tin bà Danley ấy dính líu vào vụ nổ súng. Bà đang ở bên ngoài nước Mỹ khi vụ nổ súng xảy ra.
Trong một văn bản, Lockheed Martin, đại công ty quốc phòng, nói rằng ông Paddock làm việc cho họ trong ba năm hồi thập niên 1980.

Công ty này nói, “Stephen Paddock làm việc cho một công ty tiền thân của Lockheed Martin, từ năm 1985 đến năm 1988. Chúng tôi đang hợp tác với nhà chức trách để trả lời những câu hỏi mà họ có thể có, về ông Paddock và thời gian ông làm việc cho công ty.”

Theo nhà chức trách cho biết, Paddock trọ tại khách sạn sòng bài Mandalay Bay Resort and Casino từ ngày thứ Năm tuần qua. Từ căn phòng của ông trên tầng 32, ông đập bể cửa kiếng và rồi bắn hàng trăm phát vào đám đông trên con đường ở phía dưới, tại đại nhạc hội Route 91 Harvest vào tối Chủ Nhật.
Trước một động lực còn bí ẩn của hung thủ, một số người cho rằng nguyên nhân khiến ông Stephen Paddock đã nổ súng bắn chết thật ra rất dễ hiểu, không liên quan chính trị, tôn giáo, lòng thù hận hay bất cứ gì khác. Ông chỉ muốn để lại một biến cố lớn mang tên ông trước khi từ giã cõi người này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT