Thể Thao

Jeremy Lin khiêm tốn trước giờ đối đầu đội từng vất bỏ anh

Monday, 27/10/2014 - 10:13:46

Jeremy Lin chào đời tại Torrance, Nam California, lớn lên ở Palo Alto, Bắc California, đấu cho đại học Harvard.

Jeremy Lin số 17 của Los Angeles Lakers đang đối phó Stephen Curry của Golden State Warriors trong một trận giao hữu đầu tháng 10. (Jeff Gross/Getty Images)

 

Vào đêm thứ Ba hôm nay, Jeremy Lin sẽ có dịp tranh tài với một số cựu đồng đội của anh trong đội Houston Rockets, khi đội này đến Los Angeles để mở đầu mùa banh bóng rổ chuyên nghiệp NBA. Đây là trận ra quân đầu tiên cho cả hai đội trong mùa đấu mới. Mới mấy tháng trước, Jeremy Lin bị Houston vất bỏ như trút một gánh nợ, hạ nhục anh ngay trước công chúng.
Trước những thăng trầm trong sự nghiệp, với cao điểm là mới ba năm trước Jeremy Lin đã tạo một cơn sốt “Linsanity” mang tên anh, gây hào hứng cho mùa bóng rổ tưởng chừng như đã nguội lạnh cho đội New York Knicks. Trong hai mùa kế tiếp, Lin đấu cho Houston Rockets, được trải thảm đỏ lúc trong mùa thứ nhất và rồi bị tống khứ thê thảm cuối mùa thứ nhì.
Tiếp xúc với báo chí cuối tuần qua, Jeremy Lin nói rằng anh đã trải qua nhiều vinh quang cũng như ô nhục, và anh đang cố gắng quên đi mùa đấu đầy hào hứng ở New York, khi mà đi đâu anh cũng được nhiều người khen ngợi. Ngày vui ở New York đã đến bất ngờ sau những năm tháng anh phải trải qua tay của nhiều đội từ Mỹ đến Trung Hoa, bị dập vùi ở hạng thấp trong các đội để theo đuổi ước mơ đấu bóng rổ chuyên nghiệp, mặc dù anh đã tốt nghiệp bằng cử nhân trường Harvard.
Jeremy Lin chào đời tại Torrance, Nam California, lớn lên ở Palo Alto, Bắc California, đấu cho đại học Harvard.
Khi được hỏi về sự việc anh sẽ được “start” cho đội Lakers trong trận đối đầu Rockets vào đêm thứ Ba hôm nay, Jeremy Lin, 26 tuổi, cố gắng gạt bỏ những ý kiến cho rằng anh được vị trí này là nhờ tài năng. Anh xem mình được may mắn vì đang là cầu thủ point guard cho Lakers khi mà đội đang có quá nhiều cầu thủ bị thương.
Với cá tính vui và khiêm nhượng, Lin nói rằng trận đấu đầu tiên trước đội cũ không có yếu tố trả thù ở trong đó, mặc dù Houston Rockets đã cho anh xuống cấp dự bị trong mùa đấu vừa qua. Tệ hơn nữa, khi mùa đấu chấm dứt, nhằm chiêu dụ ngôi sao Carmelo Anthony (đồng đội cũ của Lin tại New York) đến đấu cho Houston, đội Rockets đã treo những bức hình khổng lồ của Anthony mặc áo của Rockets và mang số 7, tức là số của Jeremy Lin đang mang lúc bấy giờ. Thế rồi, mặc dù không dụ được Anthony về Houston, đội này trút bỏ Lin qua một cuộc trao đổi với Lakers, tặng thêm cho Lakers quyền tuyển lựa cầu thủ vòng đầu trong năm 2017 với hy vọng Lakers đồng ý lấy giùm Jeremy Lin cho Houston được rảnh nợ.
Khi được báo chí hỏi về yếu tố anh có muốn trả thù hành động của Houston hay không trận banh giữa Los Angeles và Houston vào đêm hôm nay, cầu thủ Mỹ gốc Đài Loan này nói hôm Chủ Nhật, “Thật sự tôi không muốn tạo một yếu tố nào để tăng phần sôi nổi cho trận đấu. Trận này thật ra là cuộc đối đầu [giữa hai siêu sao] Kobe [Bryant] và Dwight [Howard], chứ không phải giữa tôi với bất cứ ai.”
Đó cũng là một yếu tố ly kỳ cho cuộc tranh tài. Dwight Howard trở lại Los Angeles, nơi anh từng đấu trong một năm mà cả anh lẫn Lakers đều bị sa sút thê thảm. Khi đến Houston vào năm ngoái, Howard, người từng có biệt danh là “Siêu Nhân” khi anh chơi cho đội Orlando Magics, cảm thấy sự nghiệp của mình đang được phục sinh đầy hào hứng.
Huấn luyện viên Byron Scott của Lakers nói rằng Lin sẽ là cầu thủ hàng đầu vào đêm hôm nay. Như Lin đã trình bày, vị trí point guard thật sự không còn ai khác có thể thi đấu ngoại trừ anh. Steve Nash bị đau lưng và coi như xong cho mùa đấu năm nay, và Steve cũng quá già để trở lại sân banh. Cầu thủ kỳ cựu Ronnie Price thì đang đi cà nhắc vì bị đau đầu gối bên phải, và lính mới tò te Jordan Clarkson cũng chỉ mới hồi phục sau một màn đau bắp đùi.
“Đó, thật sự thì tôi được vào đội hàng đầu là vì tôi đang khỏe mạnh, thế thôi,” Lin nói.
Hiện nay Los Angeles Lakers đang bị chấn thương vì không có đủ cầu thủ khỏe mạnh mặc dù mùa đấu chưa bắt đầu.
Trước một mùa banh còn rất nhiều thử thách vì Lakers đang quá yếu so với nhiều đội khác, Jeremy Lin biết mình phải chia sẻ gánh nặng với các đồng đội để giúp cho Lakers sống sót qua cơn bão sắp đến.
“Như bạn biết, trận đấu vào đêm thứ Ba này thì cũng như mọi trận đấu vào những đêm thứ Ba khác. Bạn đến sân đấu, xem thử đội mình có ai chơi được, ai đang khỏe mạnh, ai đang bị thương.” Lin nói khi được báo chí chú ý về vai trò mới khá quan trọng của anh, nhất là anh phải giúp Kobe Bryant tạo thành tích cho một đội đang trong giai đoạn đầy khó khăn.
Điểm trung bình cho Lin trong mùa đấu vừa qua là 12.5 điểm cho mỗi trận và 4.1 trợ giúp làm bàn cho Rockets. Thế nhưng Houston vẫn hạ anh xuống hạng B và cho Patrick Beverley được vị trí của anh..
Houston thích cách phòng thủ của Beverley hơn của Lin, và đồng thời kéo Lin rời xa ngôi sao James Harden thuộc hạng All-Star. Harden thích chơi banh một mình, nên Lin lạc lõng trong vai trò spot-up shooter (không phải ưu điểm của anh). Ở đội hạng Ba, Lin được giữ vai trò point-guard, một vị trí mà anh thích và phù hợp hơn. Anh đang được giữ vai trò này với Lakers.
Trận Lakers-Rockets bắt đầu lúc 7 giờ 30 chiều thứ Ba tại sân Staples Center, Los Angeles.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT