Thể Thao

Jamaica thắng Mexico ở bán kết Gold Cup để vào chung kết với Mỹ

Sunday, 23/07/2017 - 10:47:41

Riêng trong ngày Chủ Nhật thì trận đầu tiên Bồ Đào Nha thắng Scotland 2-1 và trận thứ nhì dưới cơn mưa tầm tã từ trước đến trong suốt trận đấu, tuy có lúc ngơi đi, thì Anh thắng Tây Ban Nha 2-0.


Bàn thắng đầu tiên của Bồ Đào Nha với cú sút của Carolina Mendes trong trận Euro Nữ 2017 với Scotland ngày 23/7 bên Hòa Lan.

 

Bài THANH NGUYỄN

Hai trận Euro 2017 Nữ

Chủ Nhật 23 có hai trận vòng loại 16 đội của giải UEFA Euro 2017 Nữ cho nhóm cuối cùng là nhóm D. Khác với những giải quốc tế khác của UEFA bên Âu châu với những vòng loại sơ khởi có thật đông thành viên tham dự cho đến khi tới các vòng 32, vòng 16 dẫn đến tứ kết bán kết, v.v. thì giải này từ đầu cũng chỉ có 16 đội có đủ tiêu chuẩn để tham gia. Tất cả được chia ra làm 4 nhóm A, B, C và D, mỗi nhóm 4 đội, đấu qua đấu lại với nhau mỗi đội 3 lượt để lấy 2 đội cao nhất nơi mỗi nhóm cho vào tứ kết.

Hai trận trong ngày Chủ Nhật có nghĩa là bốn đội thuộc nhóm D (Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Scotland) sẽ đấu hết lượt hai. Thứ Hai 24 đến phiên 4 đội nhóm A (Hòa Lan, Đan Mạch, Bỉ và Na Uy) sẽ đấu lượt ba, lượt cuối cùng. Thứ Ba 25, bốn đội nhóm B (Thụy Điển, Đức, Nga và Ý) sẽ đấu lượt cuối. Thứ Tư 26, bốn đội nhóm C (Áo, Pháp, Thụy Sĩ và Iceland) sẽ đấu lượt cuối. Và thứ Năm 27, lại bốn đội nhóm D của ngày Chủ Nhật 23 sẽ đấu lượt cuối.

 


Một fan của đội Scotland trong trận với Bồ Đào Nha tại sân ở Rotterdam ngày 23/7.

 

Fran Kirby của đội Anh với bàn thắng đầu tiên trong trận Euro 2017 Nữ với Tây Ban Nha ngày 23/7 tại sân ở Rat Verlegh, Hòa Lan.

 

Trận Euro 2017 Nữ giữa Anh và Tây Ban Nha với 90 phút đấu dưới cơn mưa lớn ngày 23/7 bên Hòa Lan.

 

Lượt thứ ba đó sẽ là cơ hội cuối cùng cho đội nào còn ngấp nghé ở hạng ba của mỗi nhóm nhưng có số điểm để nếu thắng trận lượt cuối đó sẽ có hy vọng vào tứ kết. Tóm lại thì phải bắt đầu từ thứ Hai ta mới lần lượt biết sau mỗi ngày xem hai đội nào của mỗi nhóm sẽ lọt vào tứ kết.

Riêng trong ngày Chủ Nhật thì trận đầu tiên Bồ Đào Nha thắng Scotland 2-1 và trận thứ nhì dưới cơn mưa tầm tã từ trước đến trong suốt trận đấu, tuy có lúc ngơi đi, thì Anh thắng Tây Ban Nha 2-0.

 

Trận giải ICC giữa Real Madrid với Manchester United

Đôi bên đấu tại sân Levis's Stadium ở Santa Clara, Bắc California. Chẳng khác gì trận giữa Barcelona với Juventus ở New Jersey hôm thứ Bảy, khán đài quanh sân Levi's có bao nhiêu chỗ thì có bấy nhiêu người dưới khung trời Santa Clara xanh xao không một gợn mây, chói chang ánh nắng trên sân, trên mình cầu thủ chạy trên sân, trên đầu hầu hết tổng số 65,109 khán giả theo như người ta thông bào vào gần cuối trận đấu. Trời nóng 85 độ F (30 độ C), mỗi hiệp sau 35 phút đấu đều có màn tạm ngưng 3 phút cho cầu thủ uống nước.

Quanh khán đài có một số dân Anh và dân Tây Ban Nha đi Cali. ủng hộ đội nhà và "thay đổi không khí" luôn thể. Còn lại là đám dân bản xứ chia nhau ra làm hai phe, một phe ủng hộ Real Madrid và một phe ủng hộ đội Man U, với cờ xí lọng tàn đầy đủ! Đám nào cũng lăng xăng, ồn ào như nhau!

Huấn luyện viên Mourinho của Man U từ đầu đến cuối ngồi yên vị nơi hàng ghế ven sân dành cho huấn luyện viên, phụ tá và đám cầu thủ dự bị. Huấn luyện viên Zidane của Real Madrid từ đầu đến cuối đội mũ lưỡi trai đứng ven sân để theo dõi trận đấu cùng điều động ba quân.

Real trong ngày này vắng bóng Ronaldo. Cậu ta còn bận việc riêng. Cuối tháng này cu cậu sẽ phải ra tòa ở Madrid về tội trốn thuế do "khai báo lợi tức không rõ ràng"! Ngược lại thì Gareth Bale sau một thời gian bị thương đã xuất trận. Có đầy đủ trong hiệp 1 nào là Benzema, Marcello, Kroos, Lucas Vasquez, Ramos, Isco, v.v. trong khi Man U vẫn có đầy đủ những gương mặt quen thuộc trên sân hay ngồi dự bị bên ngoài.

Hiệp 1, sắp sửa kết thúc thì phe Man U đột nhập vào cánh trái cấm địa Real. Martial có banh nơi chân. Tiếp đó là cảnh nhốn nháo, loạn đả để bên tranh kẽ hở mà sút, còn bên lo đỡ cho quả banh bay đi đâu đó thì bay. Real chưa kịp đỡ thì banh banh tạt ngang trước khung thành chừng 3 mét, gặp Lingard của Man U không bị ai ngăn cản bên người thì cứ thế cậu ta sút vào lưới. Man U vừa gác Real Madrid một bàn thì liền ngay đấy banh lại trong cấm địa man U. Lại nhốn nháo, loạn đả giữa hai phe , và Marcello kịp thời sút vọt lên bên trong nóc lưới. Chỉ phiền là bên ven sân trọng tài biên đã phất cờ báo hiệu đương sự vượt vị!

Qua hiệp 2, ai nấy đều tưởng chừng như ông Zidane vẫn duy trì đội ngũ để lo gỡ thì ông ta lại rút hết một lô từ thủ môn Navas cho đến Bale,Benzema, Isco, Vasquez, Marcello, Kroos và đưa ra sân phó thủ môn Casilla lẫn một lô mộ lốc cầu thủ trẻ xuất thân từ lò Real Madrid!

Đến cuối trận trận đấu, các con số thống kê cho thấy là nhóm trẻ của ông Zidane không phải là không lợi hại. Bằng chứng là Man U có banh trong chân 51% thì Real có banh 49% thời gian; nào có khác gì? Man U sút tổng cộng 8 lượt, 2 lượt đúng hướng khung thành thì con số của Real cũng y hệt như vậy!

Đến phút thứ 68 thì Man U đốn ngã một cầu thủ trẻ của Real trong cấm địa Man U và Real hưởng cú phạt đền. Trung vệ người Brazil là Casemiro đứng ra sút cú phạt đền như sấm sét lên nóc bên trong của lưới. Và thế là hòa nhau 1-1.

 


Casemiro sút cú phạt đền gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid trong trận gỉải ICC với Man U ở Santa Clara ngày 23/7.

 

Đến hết 90 phút mà vẫn hòa thì kéo nhau ra đá vòng luân lưu. Một vòng đá luân lưu mà có lẽ buổi trưa nắng nóng của xứ Cali. đã khiến cho chẳng có ra làm sao hết!

Một trong các cầu thủ trẻ, thượng thặng của Man U sút quả đầu tiên. Banh bay lên trời!

Hậu vệ có tiếng của Real là Kovacic đứng ra sút; thủ môn De Gea bắt được banh!

Lại đến phiên Man U sút; thủ môn Casilla chộp được banh!

Real Madrid sút; De Gea đỡ được nhưng banh vẫn văng vào lưới!

Man U sút, Casilla lại đỡ được!

Thấy có vẻ như Real Madrid thắng đến nới!

Cậu Rodriguez của R.M. sút; chệch ra ngoài cột gôn bên phải!

Tay hậu vệ cừ khôi của Man U là Blind sút lọt lưới!

Real mà sút không thành công là kể như thua! Casemiro chững chạc bước ra với quả banh. Cậu ta lúc nãy gỡ hòa 1-1 cho R.N. vào phút thứ 86 bằng cú sút vào nóc bên trong của lưới; tức phải sút cho cao cao lên một chút. Cậu ta làm y hệt như lúc nãy, nhưng lại hơi quá cao thành thủ banh bay trúng xà ngang, văng ra ngoài! Xong đời nhà Real Madrid!

Thầy trò đám Man U chạy xúm lại với nhau. Bấy giờ mới thấy ông Mou hơi nhếch mép mỉm cười. Ngày này ở sân Levi's Stadium người ta thấy ông bắt đầu để tí ria mép!

 


Đám fans đội Mexico trong trận bán kết Mexico-Jamaica ở sân Rose Bowl, Pasadena, Nam California, ngày 23/7. (Getty Images)

 

Trận bán kết CONCACAF Gold Cup giữa Mexico và Jamaica

Đôi bên đấu tại sân Rose Bowl ở Pasadena, Nam Cali. vào buổi xế chiều ánhnắng vận còn gay gắt trên già nửa sân cò và trên ba mặt khán đài. Có cái lạ là mặt khán đài có bóng mát nhờ mái che thì cũng vẫn có nhiều chỗ trống, thậm chí còn trống hơn những mặt khán đài còn chói chang ánh nắng. Trời nóng 84 độ F (29 độ C). Đám khán giả là fans của đội Mexico đông đảo hơn cả; rất dễ nhận ra họ ở kiểu nón đội rộng vành, ở màu cờ sắc áo. Cứ chỗ nào có màu xanh lá cây là chỗ đó có khán giả gốc Mexico. Lớp khán giả là fans của Jamaica chẳng có được bao nhiêu.

Mexico hạng 16 thế giới theo FIFA trong khi Jamaica hạng 76. Trong số những ai cầu mong cho đội Jamaica thắng trong trận ngày này thì chắc chắn phải có không ít dân Mỹ cũng như đội tuyển quốc gia Mỹ vì lẽ đương nhiên là có vào chung kết với anh hạng 76 thì nhẹ nợ hơn đụng độ với anh hạng thứ 16!

Hai phút, vào phút thứ 11 và 24, người xem tưởng chừng như Jamaica sắp đi đứt đến nơi. Lần thứ nhất, banh ngay trước khung thành Jamaica, cầu thủ phe Mexico hai phen sút vào khung thành và hai phen thủ môn André Blake đều đỡ được xuất sắc. Còn phút thứ 24 là khi banh ngay trước khung thành từ ngoài xa chuyền vào, Torres của Mexico nhào lên đầu thẳng vào khung thành ở cự ly chừng 7 mét, một cú đánh đầu chớp nhoáng nhưng Blake vẫn tỉnh táo đỡ văng ra được.

Chả bù với phút thứ 3 khi mới vào trận, trung vệ kiêm tiền đạo Francis có banh nơi chân bên cánh trái cấm địa, cong chân tính sút qua hướng trước khung thành cho đồng đội thì lại đá hụt quả banh! Chuyện lâu thật lâu mới thấy anh tiền đạo đá hụt quả banh trong tư thế chẳng có ai quấy nhiễu gì bên mình!

Chả biết trận này quan trọng cỡ nào đối với FIFA mà trên khán đài người ta thấy Chủ Tịch Infantino của FIFA ngồi đơn độc một mình giữa những hàng ghế trống trơn xung quanh!

Qua hiệp 2 thì loay hoay riết rồi phe Mexico cũng chẳng còn chước gì để làm bàn vì tuyến phòng ngực của Jamaica rất hữu hiệu. Cứ mỗi lần banh đến vùng cấm địa Jamaica là có cả năm bảy cái áo vàng sẵn sàng ứng chiến. Một đôi lần có banh nguy hiểm nhắm hướng khung thành mình thì thủ môn Blake của Jamaica đều đỡ được ngon lành!

Cho đến phút thứ 60 thì tình hình là nếu như Mexico sút được tất cả 8 lần thì jamaica cũng đã sút được 6 lần chứ không phải cứ thế chỉ lo mà đỡ.

Để rồi đến phút thứ 88 thì Jamaica hưởng cú đá tự do trước làn ranh cấm địa Mexico chừng bốn năm mét. Mấy anh áo vàng xúm lại thảo luận xì xào với nhau. Lawrence đứng ra lãnh trách nhiệm sút. Và cậu ta sút một cú lọt lưới mà dễ chừng cỡ Messi hay Ronaldo cũng chỉ làm được đến vậy là cùng!

 


Các cầu thủ áo vàng của Jamaica mừng bàn thắng ngay sau khi hạ Mexico 1-0 vào phút 88 với cú đá tự do trong trận bán kết Gold Cup ngày 23/7 ở sân Rose Bowl, Pasadena, Nam California. (Getty Images)

 

Chuyện lạ lâu lâu mới xảy ra một lần! Jamaica loại Mexico ra khỏi giải Gold Cup ở bán kết để thứ Tư sẽ đấu chung kết với đội Mỹ ở Santa Clara! Trong trận ngày Chủ Nhật này, ngoài dân Jamaica mừng rỡ còn có đội tuyển Mỹ mừng rỡ không kém. Vì sao thì như ở phần trên đã có diễn giải!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT