Thể Thao

ICC Cup ngày 3: Paris Saint Germain hạ Inter Milan 3-1

Sunday, 24/07/2016 - 07:13:06

Aurier đón banh được trước nên đánh đầu lọt lưới. Aurier mà không đánh đầu thì chắc chắn Cavani cũng đã đánh đầu hoặc có sẵn thế để sút vào.


Yuto Nagatomo của Inter Milan tranh banh với Serge Aurier của Paris Saint Germain trong trận PSG thắng Inter 3-1. Một mình Aurier ghi 2 bàn thắng. (Claudio Villa - Inter/ via Getty Images)

ICC Cup ngày 3: Paris Saint Germain hạ Inter Milan 3-1

Bài THANH NGUYỄN

Eugene, Oregon - Chủ Nhật 24/7 là ngày thứ ba của giải International Champions Cup. Hôm thứ Sáu, ngày đầu tiên, Manchester United đấu với Borussia Dortmund ở Thượng Hải. Hôm thứ Bảy, Melbourne Victory đấu với Juventus ở Melbourne, Úc, và Celtic đấu với Leicester City ở Glasgow, Scottland. Chủ Nhật có một trận duy nhất giữa Paris Saint Germain với Inter Milan tại sân Eugene, Mỹ.

Sân Autzen Stadium ở Eugene 2 giờ trưa, giờ bờ Tây Hoa Kỳ, với 24,000 khán giả ngồi dưới nắng vì bốn phía khán đài không có mái che. Nhiệt độ là 81 độ F. Cứ 30 phút của mỗi hiệp là trọng tài cho hai đội tạm ngưng để ra bìa sân uống nước. Trời xanh không một gợn mây. Bóng nắng còn ngắn quanh chân cầu thủ di động trên sân.

Đội Inter Milan là đội thứ hai của thành phố Mian bên Ý. Đội kia là AC Milan, hạng 7 mùa bóng 2015-16 trong khi Inter Milan hạng 4. Đội ngũ Inter hôm nay ra sân có một vài cầu thủ mới tuyển về trong mùa Hè, trong khi huấn luyện viên vẫn là Roberto Mancini.

Đội ngũ Paris Saint Germain ra sân vắng bóng Zlatan Ibrahimovich đã hết hợp đồng với PSG, nay qua đấu cho Manchester United bên Anh. Nhưng huấn luyện viên cũ, Laurent Blanc, thì đã bị cách chức cuối mùa bóng vừa rồi, và nay là Unai Emery, cựu HLV của Sevilla bên Tây Ban Nha qua thay. (Chứng tỏ là làm "bậc thầy" khi ngồi bình luận về bóng đá quanh mâm cơm bữa rượu thì dễ chứ còn làm bậc thầy thứ thiệt về bóng đá không phải chuyện dễ; bởi chẳng lẽ ngay cả một cái nước Pháp kia mà không có lấy người để phải nhờ đến tay một anh người Tây Ban Nha?)

Nói chung thì Inter không phải đối thủ của đương kim vô địch Ligue 1 của Pháp là Paris Saint Germain! Xem trận đấu chả mấy cân xứng. Banh nơi chân cầu thủ PSG và trên phần đất của Inter là chính từ đầu đến đuôi. Cầu thủ Inter giữ banh, chuyền banh không được chính xác như phe PSG. Người xem thấy đội PSG tiến quân vào khu vực cấm địa Inter thường xuyên và tương đối dễ dàng trong khi Inter giữ banh đã không xong, chuyền banh không chính xác, mà thoảng hoặc có lọt được vào gần cấm địa của PSG là y như rằng bị chận đứng.

Ba bàn thắng của PSG là từ những thế trận, từ kỹ thuật giao banh dẫn đến tấn công vào khung thành. Bàn thắng duy nhất của Inter là vào phút thứ 46, khi Inter được hưởng cú phạt góc tứ cánh phải cấm địa, rồi trong lúc nhốn nháo trước khung thành thì banh chạm cánh tay cầu thủ PSG và Inter được hưởng cú penalty do Jovetic đứng ra sút lọt lưới.

Trước đấy, phút thứ 14, PSG được hưởng cú đá tự do nơi cánh phải trước làn ranh cấm địa Inter. Banh bay vào góc trái khung thành từ cú sút của Hatem Ben Arfa; thủ môn Samir Handanovic nhào qua dùng tay đánh văng trái banh ra nhưng gặp cầu thủ Aurier người gốc Côte d'Ivoire nhào tới sút vào lưới không quá 3 mét trước khung thành! PSG gác Inter 2-1!

Qua hiệp 2, phút thứ 60, PSG lại được hưởng cú đá tự do ở cánh trái trước làn ranh cấm địa Inter, Kurzawa đứng ra sút vòng qua đầu đám cầu thủ dựng bức tường cản và bay thẳng vào góc trái phía trên khung thành. Một cú sút tự do ngoạn mục mà cỡ Messi hay Ronaldo cũng không thể làm hơn được!

Phút thứ 86, lại từ một cú đá tự do nhưng lần này bên cánh phải trước làn ranh cấm địa Inter, đám hậu vệ của Inter phòng thủ kém đến nỗi ba cầu thủ PSG dàn hàng ngang sát cánh với nhau trước khung thành mà trước và sau họ không có lấy một cầu thủ Inter kềm cặp.

Aurier đón banh được trước nên đánh đầu lọt lưới. Aurier mà không đánh đầu thì chắc chắn Cavani cũng đã đánh đầu hoặc có sẵn thế để sút vào.

Trọng tài cho thêm 3 phút sau 90 phút đấu nhưng tỷ số vẫn là 3-1. Tóm lại thì Inter không phải đối thủ của Paris Saint Germain. Phải là cỡ như đương kim vô địch Juventus hoặc Napoli hạng 2 trong Serie A của Ý thì họa may trận đấu mới ra trận đấu ở cấp "vô địch" với nhau!

Ngày 25, tức ngày thứ tư của giải International Champions Cup, là đến phiên trận thư hùng giữa Manchester United với Manchester City ở sân bên Bắc Kinh!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT