Hoài Mỹ/Viễn Đông
WASHINGTON/SANAA - Như Viễn Đông đã đăng tin trên số báo Thứ Tư tuần trước, nhân “ngày giỗ” một năm của trùm khủng bố Osama bin Laden, Hoa Kỳ đã khuyến cáo về một số mưu đồ khủng bố khả thể của al-Qaida; trong số đó đáng sợ hơn cả là kế hoạch giấu chất nổ trong các bộ phận cơ thể nhằm cho nổ máy bay trên không gian.
Quả đúng vậy, vào thời điểm trên, trong chương trình ngăn chận cuộc tấn công khủng bố của al-Qaida mà căn cứ đặt ở bán đảo Ả Rập (The Arabian Peninsula), Hoa Kỳ đã khám phá kịp thời những “trái bom trong quần lót”, loại mới.
Theo các nguồn chống khủng bố ở Hoa Kỳ, Thứ Hai, ngày 08-05-2012, al-Qaida ở bán đảo Ả Rập (AQAP/Al-Qaida in the Arabian Peninsula), đã phát triển một kiểu mới “bom giấu trong quần lót”. Theo kế hoạch này, một kẻ “ôm bom tự sát” sẽ mang theo chất nổ giấu trong quần lót khi lên phi cơ hành khách.
Các nguồn này nhấn mạnh là: “Thế nhưng, kế hoạch khủng bố đã bị phát giác ở ngay giai đoạn đầu”. Một nhân viên cao cấp ẩn danh đã tiết lộ với thông tấn xã AFP: “Không có hãng hàng không nào vào thời gian gần đây đã lâm vào hoàn cảnh nguy nan. Kế hoạch ấy đã bị cơ quan tình báo CIA phám phá. Và cảnh sát liên bang FBI của Hoa Kỳ hiện sở hữu trái bom mới ấy và sẽ nghiên cứu cặn kẽ hơn”.
“Bổn cũ sao lại”
Vật dụng và sự sắp đặt kế hoạch lần này hẳn là một cách tái tạo trái bom mà công dân Nigeria tên là Umar Farouk Abdulmutallab đã giấu trong quần lót mà đương sự nhằm cho tự phát nổ trên không gian khi y ngồi trên chiếc máy bay hành khách đang trên đường từ Hòa Lan đến Hoa Kỳ, vào đúng ngày lễ Giáng Sinh năm 2009.
Abdulmutallab giấu chất nổ trong quần lót, nhưng dự mưu khủng bố của đương sự đã thất bại vì bom đã không phát nổ theo kế hoạch và y bị bắt khi phi cơ hạ cánh ở Detroit. Abdulmutallab sau đó đã bị kết án tù chung thân ở Hoa Kỳ.
Umar Farouk Abdulmutallab quan hệ chặt chẽ với tổ chức al-Qaida ở bán đảo Ả Rập. Theo các nguồn chống khủng bố của Hoa Kỳ, sau khi các kế hoạch ấy bị khám phá thì đã có những thay đổi căn bản trong việc thiết kế trái bom. Một trong những nguồn nói trên trình bầy: “Điều này cho thấy al-Qaida ở bán đảo Ả Rập đã thích nghi phương pháp luận của họ”. FBI loan báo là: “Tuy nhiên dụng cụ bị tịch thu giống những trái bom mà al-Qaida ở bán đảo Ả Rập vẫn dùng trước đây”.
Trái bom bị tịch thu ở bên ngoài Hiệp Chủng Quốc, nhưng các nhân viên Hoa Kỳ hiện tạm thời vẫn không muốn xác định là ở đâu.
Tổng Thống Obama được tường trình
Từ hồi tháng Tư, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã được tường trình về vụ này. Tiếp đó, ông cũng đã nhận được đều đặn những bản phúc trình được cập nhật hóa từ cuộc điều tra. Bà Caitlin Hayden, nữ phát ngôn viên của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ, xác nhận rằng: “Tổng Thống được cam kết là vật dụng ấy (bom) đã không gây nên một sự đe dọa thực tế nào đối với công chúng, tuy nhiên ông vẫn yêu cầu Bộ Nội Vụ, các cơ quan cảnh sát và tình báo hãy thực hiện tất cả các bước cần thiết nhằm bảo đảm chống lại kiểu tấn công mới này”.
Trong khi đó các tin tức về việc ngăn ngừa kế hoạch khủng bố chỉ được tiết lộ vào Thứ Hai vừa rồi, ngày 08-05-2012. Thế nhưng, cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA đã biết rõ sự kiện từ cuối tháng Tư.
Theo cơ quan An Ninh Nội Vụ, đã không xẩy ra những vụ đe dọa khủng bố nhắm vào Hoa Kỳ trong thời điểm hiện nay. Ông John O. Brennan, Cố Vấn chống khủng bố tại Tòa Bạch Ốc, hôm kia Thứ Ba đã nói với đài truyền hình ABC: “Chúng tôi đã nắm vững sự kiểm soát về âm mưu ấy và chúng tôi cam đoan là mưu toan ấy đã không tạo nên mối nguy cơ nào cho công chúng Hoa Kỳ”.
Tổng Thống Barack Obama trong mấy năm gần đây đã phát triển mạnh mẽ công việc tình báo ở Trung Đông bằng quyết định gia tăng số nhân viên cũng như dụng cụ nghe lén và máy bay không người lái (drone).
Nhóm khủng bố hoạt động tích cực
Các nhân viên tình báo Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng al-Qaida ở bán đảo Ả Rập vẫn tiếp tục là một tổ chức mạnh mẽ và không ngừng ước mong thực hiện các cuộc tấn công vào Hoa Kỳ và ở Âu Châu.
Phong trào Hồi Giáo này chắc chắn vẫn nuôi niềm trả thù cho cái chết của Osama bin Laden, lãnh tụ của al-Qaida - theo một trong những nguồn, và cả cho cái chết của Anwar al-Awlaki (sinh trưởng ở Hoa Kỳ), một khuôn mặt tiêu biểu của al-Qaida ở bán đảo Ả Rập.
Trong trái bom mới này (giấu trong quần lót), “tác giả” tận dụng chất nổ nhưng không chứa kim loại. Chuyên gia về bom của al-Qaida ở Yemen, Ibrahim Hassan al-Asiri, người Saudi-Arabia, bị tình nghi là đã thiết kế vũ khí này. Các nhân viên tình báo Hoa Kỳ đã nói với hãng thông tấn Reuters là cách nay khoảng 10 ngày trái bom ấy đã bị tịch thu.
“Người mang bom trong quần lót” là nhân viên phản gián của CIA
Theo các nhân viên tình báo Hoa Kỳ và Ả Rập, CIA đã dùng một điệp viên trá hình để khám phá kế hoạch của al-Qaida nhằm cho nổ máy bay trên không trung.
Vâng, kế hoạch khủng bố đã bị khám phá bằng sự “trợ giúp” của một người trà trộn (infiltrator). Theo nhật báo Washington Post, các nhân viên ở Hoa Kỳ và tại Trung Đông đã tiết lộ: Người xâm nhập này đã được CIA và tình báo Ả Rập gài vào nhóm al-Qaida ở Yemen. Điệp viên bí mật này đã trà trộn được vào tổ chức và đã được “chia phần” trái bom mà đương sự đã tình nguyện cho tự nổ phanh thây trên một chiếc máy bay hành khách.
Tuy nhiên cuộc tấn-công-tự-vẫn hoạch đinh này đã không được thực hiện như những kẻ khủng bố ước muốn. Thay vào việc thực hiện kế hoạch, người xâm nhập đã ra “đầu thú” với cảnh sát liên bang Hoa Kỳ.
Theo dõi từng động tác
Với sự tiếp tay của người trà trộn ấy, CIA đã có thể theo dõi mọi sự di chuyển của trái bom trong nhiều tuần lễ. Nhật báo The New York Times viết là sau khi điệp viên phản gián này đã ra khỏi Yemen và “giao hàng” lại cho các “cường quốc” thì những kẻ đứng sau vụ “giấu bom trong quần lót” liền bị máy bay không người lái của Hoa Kỳ “làm thịt” sạch. Theo nhật báo trên, trong số những kẻ khủng bố bị giết này có Fahd Mohammed Ahmed al-Quso, lãnh tụ của nhóm al-Qaida ở bán đảo Ả Rập, nhánh chuyên về các chiến dịch hải ngoại, và cũng chính y đã trao bom cho điệp viên xâm nhập.
Các nguồn tin cho biết, tình báo Saudi-Arabia đã giữ một vai trò quan trọng trong việc đưa người trà trộn vào nhóm al-Qaida ở bán đảo Ả Rập. Điệp viên xâm nhập này là người Saudi-Arabia và đương sự đã “tự hiến” tình nguyện thực hiện công tác tự sát cho tổ chức. Theo các nguồn của nhật báo The New York Times, đương sự trước đó đã không được CIA tuyển dụng. Điệp viên bí mật này hiện được an toàn ở Saudi-Arabia.
Nhân dịp này, một nguồn ở Trung Đông đã cho The Washington Post biết là hiện có từ 5 tới 8 điệp viên Saudi-Arabia đã trà trộn được vào tổ chức khủng bố ấy.
Như trên đã kể, trái bom này được làm bằng chất nổ plastic, nhưng không chứa đựng kim loại và được mô tả là một kiểu biến đổi từ trái bom mà Umar Farouk Abdulmutah đã giấu trong quần lót của y trong kế hoạch tấn công bất thành vào lễ Giáng Sinh năm 2009.
Ác mộng của CIA: Ibrahim Hassan al-Asiri
Nhật báo The Washington Post hôm qua viết hàng chữ đậm: “Ibrahim Hassan al-Asiri đã nhiều lần gần thành công trong việc tấn công Hoa Kỳ, gần đây nhất là vào tháng trước”.
Ibrahim Hassan al-Asiri xuất thân từ một gia đình trung lưu Saudi-Arabia, là người chế bom tài giỏi nhất của nhánh al-Qaida ở Yemen.
Ibrahim Hassan al-Asiri chỉ mới 30 tuổi nhưng đã “đại diện” cho nỗi sợ hãi tệ hại nhất của CIA. Một kẻ khủng bố rất lão luyện, quyết tâm tấn công cho bằng được Hoa Kỳ. Tháng 3 năm 2011, tên tuổi al-Asiri đã “được” xuất hiện trên danh sách của chính phủ Obama về những kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất.
Y đã đưa em mình, Abdullah al-Asiri, vào cõi chết khi y giấu một trái bom trong người đứa em rồi “gửi” nó vượt qua biên giới mà xâm nhập Saudi-Arabia để giết viên chức chỉ huy trưởng chống khủng bố, hoàng thân Mohammed bin Nayef của vương quốc này. Bom nổ trước hạn định; người em của y tan xác trong khi “mục tiêu” chỉ bị thương nhẹ. Chuyên gia Said Obaid cho rằng “người em của Asiri là vật thí nghiệm đầu tiên của y. Y đã làm một trái bom độc nhất bằng cách sử dụng 100 gram PETN, một thứ chất nổ bằng bột trắng vốn gần như không thể nào bị phát giác”. Thế nhưng, cái chết của Abdullah al-Asiri lại là yếu tố củng cố mạnh mẽ hơn về phương diện “đạo đức” của al-Qaida ở bán đảo Ả Rập (AQAP). Chưa bao giờ nhóm này tiến gần được tới việc sát hại một thành viên của hoàng gia. Nhờ cái chết của người em mà danh tiếng của Asiri đã tăng vụt lên trong AQAP.
Y đã 3 lần tìm cách tấn công Hoa Kỳ trong 3 năm qua bằng cách chế tạo loại bom thật nhỏ nhưng cực mạnh và tân tiến, đặc biệt là có thể giấu trong người hay trong các bộ phận cơ thể của “kẻ ôm bom tự sát”.
Chính quyền Hoa Kỳ cho rằng y là người đã đứng sau kế hoạch tấn công vừa bị khám phá nhờ một điệp viên phản gián bằng việc xâm nhập vào tổ chức al-Qaida ở bán đảo Ả Rập.
“Một thiên tài độc ác”: Nhân viên công quyền Hoa Kỳ cho rằng trái bom vừa rồi của al-Asiri đã được chế tạo để được lén đưa lên một chiếc máy bay hành khách trên đường vào Hoa Kỳ hồi tháng Tư năm nay. Dân biểu Cộng Hòa Peter T. King, Chủ Tịch Ủy Ban An Ninh ở Hạ Viện, phát biểu: “Asiri là một thiên tài độc ác” - và: “Đương sự phát triển và phát triển không ngừng hoạt động của hắn”.
Các nhân viên trong ngành tình báo Hoa Kỳ cũng nói rằng chính Asiri đã làm các trái bom nhằm cho nổ tung một chiếc phi cơ khi bay gần vào bầu trời Detroit và hai máy bay chở hàng hóa cũng trên đường vào Hoa Kỳ.
Dân biểu King tuyên bố là trái bom vừa rồi vốn là một phần của cuộc tấn công khủng bố thất bại, tuy nhiên xem như một “sự cải cách những trái bom lần trước”.
Một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ: Kể từ sau cái chết của Osama bin Landen, Ibrahim Hassan al-Asiri nay là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất mà chính quyền Hoa Kỳ coi như một trong những mối đe dọa lớn lao nhất chống Hoa Kỳ.
Mustafa Alani, người điều hành việc nghiên cứu an ninh và quốc phòng của trung tâm Gulf Research Center tại Jiddah ở Saudi-Arabia, phát biểu: “Hắn tận tụy cao độ trong sự quyết tâm tấn công Mỹ quốc”. Ông này nói tiếp: “Đối với al-Qaida, một vụ tấn công ở bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ có giá trị bằng 11 vụ tấn công ở bên ngoài biên giới Hoa Kỳ. Đây là một sự ám ảnh đối với họ”.
Al-Qaida ở bán đảo Ả Rập (AQAP) trong năm vừa rồi đã lợi dụng cuộc khủng hoảng chính trị ở Yemen để chiếm lấy sự kiểm soát ở các địa phương rộng lớn của miền Nam nước này. Chính phủ Yemen và chính phủ Obama đã trả đũa bằng các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái nhắm vào Asiri và các lãnh tụ chóp đỉnh trong AQAP.
Huấn luyện một thế hệ khủng bố mới: Cựu nhân viên CIA, Bruce Riedel kể rằng những người nghiên cứu các trái bom được giấu theo các máy bay chuyên chở hàng hóa và phi cơ hành khách đến Detroit, đều cho là các trái bom này chứng tỏ “sự điêu luyện của học thuật và sự thích ứng”. Theo chuyên gia Said Obaid, âm mưu khủng bố mới đây, không sử dụng kim loại, là một phương pháp tân tiến hơn nữa để qua khỏi sự kiểm soát an ninh ở các phi trường. Ông này nhận xét: “Al-Qaida xem al-Asiri là một nguồn lợi mà bất cứ giá nào họ cũng không để bị mất”.
Bởi thế, cả ông Said Obaid lẫn các nhà phân tích khác đều cho rằng Asiri hiện nay đang đào tạo một thế hệ mới gồm các chuyên gia làm bom, “trong trường hợp hắn bị giết”.
Một nhân viên Hoa Kỳ vốn không muốn xưng tên vì công việc nghiên cứu hiện tại, nhấn mạnh: “Sự thật bất hạnh là Asiri không phải là đối tượng duy nhất mà người ta nên lo lắng đến trong AQAP” - và: “Hắn dường như đang huấn luyện cho những người khác như thể không để cho sự tinh thông của hắn bị mất trong trường hợp hắn bị gục ngã ở chiến trường”.
Al-Qaida: Sẽ đốt rừng ở Hoa Kỳ
Tạp chí “Inspire” của al-Qaida, phát hành ngày 04-05-2012, cho rằng nay là lúc “gợi hứng” cho giới trẻ ở Tây Phương thực hiệc các cuộc tấn cống khủng bố đẫm máu. Tạp chí này quả quyết họ (những người trẻ) là “những cơn ác mộng của Hoa Kỳ”.
Trong số phát hành mới này của “Inspire”, nhánh al-Qaida ở Yemen đã kêu gọi “các thánh chiến sĩ” hãy khởi sự các cuộc đốt rừng ở Hoa Kỳ. Bài báo mang tựa đề: “Đây là quyền của bạn được sử dụng các bom hỏa hoạn” và phần bên dưới viết những điều hướng dẫn cách thức đốt rừng.
Ở Hoa Kỳ, ở ngoại ô có nhiều gia cư hơn trong thành phố. “Tác giả” của bài báo ký tên “Đầu Bếp-Al-Qaida” viết là quả thật khó có thể tìm được một nơi nào tuyệt vời hơn là các ngọn đồi tại Montana. Tiểu bang này nằm ở mạn Tây-Bắc Hoa Kỳ, vẫn được biết đến qua nhiều vụ hỏa hoạn rừng.
Đây không phải lần đầu tiên mà tạp chí “Inspire” đã phổ biến các đề nghị về cách thức tự mình có thể hoạch định các cuộc tấn công khủng bố. Một bài báo trước đây chẳng hạn cũng đã mang chủ đề: “Hãy tự làm một trái bom trong bếp của mẹ”.
Trong số này, tạp chí “Inspire” cũng ca tụng Anwar al-Awlaki, một “cố công dân Hoa Kỳ” và là một trong những lãnh tụ al-Qaida, đã bị giết trong vụ oanh tạc của phi cơ không người lái của Hoa Kỳ ở Yemen, năm ngoái. - (HM)
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.