Người Việt Khắp Nơi

Họp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Ái Hữu Đồng Hương Mỹ Tho/Cựu Học Sinh Nguyễn Đình Chiểu – Lê Ngọc Hân

Thursday, 25/08/2016 - 10:45:15

Tiếp đó Quỳnh Hương lên phát biểu chào mừng quan khách và một thành viên khác trong Ban Tổ Chức lên đọc danh sách chào mừng một số hội đoàn bạn đến tham dự chung vui với hội Mỹ Tho.

Bài THỦY NGÂN

Mỹ Tho là một thành phố nhỏ ở miền Tây trước năm 1975. Tại đây có hai trường trung học là trường Nguyễn Đình Chiểu và Lê Ngọc Hân, dạy từ lớp 6 đến lớp 12. Hai trường nằm gần nhau, cho nên những học sinh của hai trường đều quen biết và thân thiết với nhau. Sau một thời gian lưu lạc xứ người, họ đã tìm lại nhau, hội họp với nhau, mới đó đã 20 năm trôi qua. Hội Ái Hữu Đồng Hương Mỹ Tho/Cựu Học Sinh Nguyễn Đình Chiểu – Lê Ngọc Hân đã tổ chức họp măt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập hội vào trưa Chủ Nhật, ngày 21 tháng Tám, 2016 tại nhà hàng Seafood Place, Garden Grove.

Thầy Đào Đình Cảnh (ngồi), từng dạy môn Vạn Vật của trường Lê Ngọc Hân chụp hình chung với các em học sinh năm xưa. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)



Khoảng sau 12 giờ, cả phòng tiệc được mời đứng dậy thực hiên nghi thức chào quốc kỳ VNCH, quốc kỳ Hoa Kỳ và một phút mặc niệm. Đặc biệt một phút mặc niệm có nhắc nhớ sự ra đi của Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, một nhà giáo cả đời tận tụy vì nền giáo dục và tranh đầu vì một Việt Nam dân chủ tự do.
Sau nghi thức chào cờ, bà Hội Trưởng cùng một số thầy và các bạn tiến lên sân khấu thắp hương tưởng niệm.

Tiếp đó Quỳnh Hương lên phát biểu chào mừng quan khách và một thành viên khác trong Ban Tổ Chức lên đọc danh sách chào mừng một số hội đoàn bạn đến tham dự chung vui với hội Mỹ Tho.

Bà Quỳnh Hương, Hội Trưởng chia sẻ, “Đây là cơ hội để các thầy cô bạn bè gặp mặt chia sẻ cuộc sống bên Mỹ, và nhắc lại những năm ấu thơ thuở học sinh, và cái niềm vui này chữ nghĩa không diễn đạt được mà tiền bạc cũng không mua được.”


Bà Hội Trưởng Quỳnh Hương (đứng, áo dài xanh) chụp hình kỷ niệm với các bạn học năm xưa của mình. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)


Bà Hương nói tiếp, “Mục đích của hội là giúp đỡ các thầy cô gặp khó khăn ở Mỹ Tho. Thành ra 20 năm qua chúng tôi vẫn tiếp tục cái việc đó. Chúng tôi họp một lần (mỗi năm) vào khoảng tháng Tám, tháng Chín, và đại hội toàn thế giới đã tổ chức năm 2014, lần đầu tiên. Lần thứ hai làm ở Sidney vào 17 tháng Chín. Chỉ tính miền Nam Cali hôm nay khoảng 24 bàn (tiệc).”


Để tỏ lòng thương tiếc Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, người vừa mới qua đời cách đó mấy hôm, hội cũng để chỗ ngồi đề tên ông trang trọng giữa phòng tiệc. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)


Cô Kim Oanh, thành viên trong Ban Chấp Hành nói, “Lúc đầu là Hội Đồng Hương Mỹ Tho, đa số những người đi họp trong hội đó đều là cực học sinh của hai trường Nguyễn Đình Chiểu với Lê Ngọc Hân. Thành ra cái anh Nguyễn Văn Nở, anh mới có ý là tại sao không thành lập Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Nguyễn Đình Chiểu và Lê Ngọc Hân ra đời. Đồng thời nếu mình gộp lại chung với Hội Đồng Hương Mỹ Tho thì nó sẽ đông vui hơn, thành ra ba hội hiện giờ họp lại, nhưng có một hội phó Nguyễn Đình Chiểu, một hội phó Lê Ngọc Hân, một hội phó đồng hương Mỹ Tho, mà chỉ có một hội trưởng cho ba hội luôn.[…] Hai trường nằm sát nhau trên một con đường nên thường thường mấy ảnh cũng hay đi qua bên đây lắm nên rất là thân, và Mỹ Tho cũng là thành phố nhỏ ở miền Nam nên mọi người dễ thân ái và quen biết nhau.”

Thầy Minh Kính, 82 tuổi, từng dạy môn Anh Văn tại trường Nguyễn Đình Chiểu, cho biết, “Hôm nay là 20 năm, nhưng tôi chỉ họp độ năm hay sáu lần thôi vì tôi ở xa. Tôi mừng lắm, vì gặp được học trò cũ, những học trò đầu tiên của tôi 58 năm về trước, kể từ khi tôi bắt đầu dạy ở trường đó. Gặp lại những đồng nghiệp, những người rất là thân thương với mình. Gặp được một số những người đồng hương Mỹ Tho. Gặp được nhau lúc này là quý lắm.”


Thầy Minh Kính và Thầy Doan Khiết, hai người thầy cao niên của trường Nguyễn Đình Chiểu. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Giáo sư Doan Khiết, 81 tuổi, từng dạy môn Công Dân – Kinh Tế lớp Đệ Tứ 11 tại trường Nguyễn Đình Chiểu, nói, “Tôi không nhớ nữa nhưng đa số có đi, năm ngoái tôi cũng đi. Nhà tôi ở ngay đường Garden Grove. Cái cảm xúc đầu tiên là thấy gặp lại nhiều bạn cũ có nhiều kỷ niệm sâu sắc ở trong đó. Mà nhiều người bây giờ thấy đã yếu đuổi rất nhiều, đa số.[…]Có nhiều người mắt mờ, tai lãng, thành thử ngày nào gặp nhau còn mừng ngày nấy.”

Cô Hoàng Mai Ngô, cựu học sinh Nguyễn Đình Chiểu, phụ trách phần văn nghệ cho biết, “Văn nghệ có múa hát, có fashion show nữa, áo dài. Ngoài ra còn có xổ số nữa. Mỗi người sẽ mua số, $5 thì 3 số. Một lát trong chương trình văn nghệ xen lẫn có xổ số có quà cho vui. Cái lô độc đắc là $500 tiền mặt.”
Các thầy cô nay đã lớn tuổi, nhiều người trong số họ cũng không còn tham gia hội họp được nữa, còn các em học sinh thì cũng không còn trẻ nữa. Nhưng tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo vẫn luôn còn mãi, họ vẫn nghiêng mình kính cẩn chào thăm các thầy cô. Họ vẫn vui vẻ tay bắt mặt mừng với các bạn học năm nào. Mọi người dùng bữa trưa thân mật với nhau, cùng thưởng thức văn nghệ do các bạn học của mình chuẩn bị và chơi xổ số có quà cho vui. Sau khoảng 3 giờ chiều thì buổi họp mặt kết thúc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT