Người Việt Khắp Nơi

Hội Đồng Hương Quảng Nam - Đà Nẵng mở dạ tiệc tạ ơn, tri ân Người Thương Binh QL/VNCH

Sunday, 25/11/2018 - 07:53:48

Mùa lễ Thanksgiving năm nay, GS Đoàn Ngọc Đa thay mặt Ban Điều Hành Hội gửi lá thư đến các thành viên, trong đó có đoạn ông viết: “Là những người đến sau trên đất nước này và được sống trong tự do, no ấm, chúng ta nào có quên những câu chuyện đầy tình người của mấy trăm năm trước đây.


Bốn thiếu nữ (từ trái: Kelly Sương, Maggie Trúc, Phượng và Amy Thảo mặc áo bà ba trình diễn hoạt cảnh Người Yêu Của Lính. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài THANH PHONG
 

Thành phần nòng cốt của Hội Đồng Hương Quảng Nam - Đà Nẵng, người thứ 6 từ trái là GS Đoàn Ngọc Đa (Hội Trưởng). (Thanh Phong/Viễn Đông)

ANAHEIM - Vào chiều ngày thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018, Hội Đồng Hương Quảng Nam - Đà Nẵng đã tổ chức Dạ Tiệc Mừng Lễ Tạ Ơn tại nhà hàng Golden Sea thành phố Anaheim, Nam California. Dạ Tiệc mang chủ đề “Tri Ân Anh - Người Thương Binh QL/VNCH.”

Hội Đồng Hương Quảng Nam - Đà Nẵng tại Nam California có một Ban Điều Hành hết sức tích cực, trong đó ngoài Giáo Sư Đoàn Ngọc Đa làm Hội Trưởng còn có quý ông Nguyễn Hoàng Diệu, Trương Công Lập, Trần Quốc Dũng, Huỳnh Tuấn, Nguyễn Thanh Huy, Võ Văn Thiệu, Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Xuân Thu, Lê Hồng Sâm, Nguyễn Thị Mận, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Kỳ, Nguyễn Kim Hoàng, Nguyễn Thành Điểu và một Ban Cố Vấn gồm LS Trần Đình Định, quý ông Phan Thanh Thắng, Nguyễn Văn Mỹ, Hoàng Tấn Kỳ, Huỳnh Phước và Phạm Văn Thuận.

Với một lực lượng hùng hậu như trên và người nào cũng đem hết khả năng của mình để phục vụ, thế nên Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng hiện nay là một trong những hội đồng hương hoạt động mạnh nhất, và đặc biệt 18 năm qua, mỗi năm vào dịp Lễ Thanksgiving, Hội cũng tổ chức một Dạ Tiệc Tạ Ơn và gây quỹ giúp các anh em Thương Phế Binh VNCH tại tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
 

Một bàn trong số hơn 50 bàn tiệc, trong đó có niên trưởng Trần Quan An và phu nhân Trần Xuân Mai, bà Nguyễn Thanh Thủy, Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB.QP.VNCH và phu quân. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Mùa lễ Thanksgiving năm nay, GS Đoàn Ngọc Đa thay mặt Ban Điều Hành Hội gửi lá thư đến các thành viên, trong đó có đoạn ông viết: “Là những người đến sau trên đất nước này và được sống trong tự do, no ấm, chúng ta nào có quên những câu chuyện đầy tình người của mấy trăm năm trước đây. Nhưng khi còn được may mắn ra đi với cái căn cước tỵ nạn Cộng Sản, tìm Tự Do, Dân Chủ, cuộc hành trình đến Tân Thế Giới của chúng ta còn có một ý nghĩa sâu xa và gần như ai nấy đều phải biết Cám Ơn những người đã hy sinh cho chúng ta rất nhiều trong thời chiến. Thưa quý vị, đó là các anh Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa hiện sinh sống tại Việt Nam.”

Cũng chính vì ý nghĩa cao cả đó, và sự giao tiếp rộng rãi, thân tình của Ban Điều Hành cũng như Ban Cố Vấn mà trong dạ tiệc chúng tôi thấy có khoảng năm, sáu trăm người tham dự, trong đó có các phái đoàn của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam, Tổng Hội CSQG, Hội CSQG Nam Cali, Hội Đồng Hương Bạc Liêu, Hội Đồng Hương Thăng Bình… và nhiều, rất nhiều tổ chức, hội đoàn cũng như cá nhân khác.

Không những chỉ đóng góp vé vào cửa, một số vị còn trao tặng cho Hội những khoản tiền mặt lớn lao như, BS Michael Đào $5,000, ông bà Nguyễn Văn Mỹ, ông bà Hoàng Tấn Kỳ, Nha sĩ Đặng Kim Loan (phu nhân Hội Trưởng) mỗi vị $3,000, ông bà Nguyễn Hoàng Linh (Chủ nhân Xe Đò Hoàng) $1,000, ông bà Ngô Chính (New Pacific Marble & Tile) $2,500, các ông bà LS Trần Đình Định, DS Phạm Xuân Dũng, Trương Công Lập mỗi gia đình tặng $1,000. Ngoài ra còn có tỷ phú Hoàng Kiều đóng góp $10,000, Hòa Thượng Thích Chơn Thành $1,000, cư sĩ Huỳnh Tấn Lê $1,000.
 

Ban hợp ca Quảng Nam Đà Nẵng (Thanh Phong/Viễn Đông)

Và rất nhiều người khác tặng $500, trong đó có ông bà Phát Bùi (Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Nam Cali), Hội Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh ĐN, Nova Dental (Ái nữ KTS Nguyễn Hồng Hà), ông bà Ngô Năm, ông bà Phạm Nhớ & Kim Nguyên, ông bà Nguyễn Hoàng Diệu, NS Bùi Phương Lý, SK Education (Đoàn Vy Hương), Hội Đồng Hương Thăng Bình. Ông bà Susan Nguyễn (Transamerica) tặng một TV 65-inch và ông bà Uy Nguyễn (Chủ nhân Teletron tặng một TV 55-inh cho xổ số và nhiều vị giúp từ $20 đến $300 để Hội gửi về cho các TPB/QLVNCH tại tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Chương trình được điều hợp phần nghi thức khai mạc do MC Nguyễn Hoàng Diệu và Huỳnh Tuấn. Sau đó hai MC Bích Ngọc và Thanh Hoài phụ trách phần giới thiệu quan khách, văn nghệ, xổ số và phần cuối là dạ vũ do anh Huy Hùng điều hợp. Sau phần giới thiệu quan khách, GS Đoàn Ngọc Đa có một bài diễn văn khai mạc, để cập đến hiện tình đất nước tại Việt Nam và ông đưa ra những nhận định tình hình một cách sâu sắc, kêu gọi mọi người nhất tâm đoàn kết để hỗ trợ đồng bào trong nước vùng lên đạp đổ bạo quyền cộng sản. Bài diễn văn của ông được nồng nhiệt tán thưởng. Tiếp theo MC lần lượt giới thiệu các mạnh thường quân hỗ trợ, và ban hợp ca lên trình bày nhạc phẩm “Quảng Nam Quê Ta Ơi” sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân. Trong chương trình có các tiếng hát của ca nhạc sĩ Việt Khang, Đặng Kim Loan, Quỳnh Hương, bé Hugo Hiếu Nguyễn, bé Hannah Nguyễn, ca sĩ Leanne Nguyễn, bé Lainey Nguyễn , ca sĩ Phương Thảo, Đoàn Vi Hương, Minh Nguyệt, Ánh Tuyết, Amy Thanh Thảo Ngoài ra có Hoạt Cảnh Người Yêu Của Lính do giới trẻ QNĐN trình diễn, Hợp ca “Về Miền Nam” của Hội CSQG Nam Cali, “Thắp Lửa Tự Do” do Tập Thể Chiến Sĩ Miền Tây Nam Hoa Kỳ trình bày và Hội Võ Bị Đà Lạt hát “Việt Nam Vẫn Mãi Là Quê Hương”.
Chương trình kết thúc tốt đẹp với hợp ca nhạc phẩm “Trả Lại Cho Dân” do nhạc sĩ Việt Khang sáng tác, và lời cảm tạ của Ban Tổ Chức.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT