Người Việt Khắp Nơi

Hội Bạn Người Cùi và Đại Nhạc Hội Tạ Ơn Trên Người Vẫn Thương Người

Thursday, 21/05/2020 - 05:00:08

“Nếu không bị trở ngại vì Covid -19, Đại Nhạc Hội Tạ Ơn Trên Người Vẫn Thương Người sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 6 sắp tới

Ông Nguyễn Hữu Đại, Hội Trưởng Hội Bạn Người Cùi, và phu nhân Nguyễn Thị Soi đang tiếp xúc với phóng viên Viễn Đông. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG


LITTLE SAIGON - “Nếu không bị trở ngại vì Covid -19, Đại Nhạc Hội Tạ Ơn Trên Người Vẫn Thương Người sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 6 sắp tới, nhưng vì lệnh cấm tụ họp đông người của chính quyền nên Hội chúng tôi đành phải cáo lỗi cùng qúy ân nhân, mạnh thường quân và bà con, không thể tổ chức Đại Nhạc Hội nhưng vẫn xổ số đúng ngày giờ ấn định.”
Trên đây là lời chia sẻ của ông bà Nguyễn Hữu Đại - Nguyễn Thị Soi, Hội Trưởng Hội Bạn Người Cùi với chúng tôi vào ngày 16 tháng 5, 2020. Hai vị trên đại diện Hội đến gặp chúng tôi và nhờ nhật báo Viễn Đông thông báo đến tất cả quý ân nhân cũng như quý đồng hương biết, mặc dù không tổ chức Đại Nhạc Hội được, nhưng cuộc xổ Số vẫn tiến hành đúng vào ngày 7 tháng 6, 2020 tại đài truyền hình SBTN từ lúc 2 giờ chiều.
Ông Hội Trưởng cũng mong muốn có sự hiện diện của các cơ quan truyền thông để tận mắt chứng kiến cuộc xổ số một cách công khai, công bằng.

Hội Bạn Người Cùi được thành lập cách nay 25 năm do ông bà Nguyễn Văn Công - Nguyễn Thị Phụng, bà Nguyễn Thi Soi và một số vị khác và hiện nay có Linh Mục Đặng Văn Chín, nguyên Hải Quân Trung Tá QL Hoa Kỳ làm Tuyên Úy. Hàng năm Hội đều tổ chức Đại Nhạc Hội mang tên “Tạ Ơn Trên Người Vẫn Thương Người” và luôn được các mạnh thường quân, các nam nữ nghệ sĩ cũng như đồng hương không phân biệt tôn giáo tích cực ủng hộ.


Từ bên trái, LM Đặng Văn Chín, Linh Hướng Hội Bạn Người Cùi; ông Nguyễn Hữu Đại (Hội Trưởng) và phu nhân Nguyễn Thị Soi; ông Nguyễn Văn Công cựu Hội Trưởng, đang sắp xếp các băng video gửi cho quý ân nhân trước Đại Nhạc Hội Tạ Ơn Trên người Vẫn Thương Người năm 2019. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 


Số tiền có được, Hội cử đại diện mang về trao tận tay các bệnh nhân phong cùi, mua thực phẩm và trợ giúp học bổng cho con em bệnh nhân, nhờ thế một số em nay đã trở thành bác sĩ, y tá trở về săn sóc thân nhân của mình và các bệnh nhân phong cùi; một số khác có nghề nghiệp khả dĩ nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình.

Phong Cùi là một căn bệnh hiểm nghèo. Người mắc bệnh sống suốt cuộc đời trong đau khổ, thể xác bị hao mòn dần và rơi rụng hết sức đau đớn, nhất là các ngón tay, ngón chân, thân hình biến dạng khiến ngay chính người thân cũng xa lánh không dám lại gần. Đó là nỗi buồn tủi nhất về mặt tinh thần. Bao năm qua, các bệnh nhân phong cùi nhờ tấm lòng quảng đại của bà con hải ngoại thông qua Hội Bạn Người Cùi, nhờ các nữ tu Công Giáo dám hy sinh đến săn sóc, tắm rửa, băng bó vết thương cho từng người nên họ đã cảm nghiệm được tấm lòng bác ái và cùng nhau Tạ Ơn Trên vì người vẫn còn thương người.

Ông Hội Trưởng Nguyễn Hữu Đại cũng xin thông báo cùng quý đồng hương, Hội vẫn còn một số vé xổ số cần được quý đồng hương mua giúp, mỗi vé chỉ $2 và xổ vào ngày 7 tháng 6 sắp tới. Quý vị có thể gọi các số điện thoại (714) 785-7950 hay (714) 732-8162. Thay mặt Hội Bạn Người Cùi, ông bà Hội Trưởng Nguyễn Hữu Đại- Nguyễn Thị Soi, ông bà Nguyễn Văn Công (cựu Hội Trưởng) – Nguyễn Thị Phụng xin cám ơn Ban Giám Đốc nhật báo Viễn Đông, quý ân nhân và quý đồng hương. Nguyện cầu Ơn Trên ban cho quý vị và gia đình luôn bình an, vượt qua cơn đại dịch Covid-19 này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT