Người Việt Khắp Nơi

Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Sunday, 26/02/2017 - 09:46:27

Kế tiếp, ban tổ chức dành một số hoa hồng để các chiến hữu Hải Quân tặng cho các bà vợ hay người tình nhân dịp vẫn còn trong ngày Lễ Tình Yêu (Valentimes Day). Dạ tiệc mừng tân xuân của Hội Ái Hữu HQCL được rất đông qúy niên trưởng và thân hữu tham dự.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Một buổi họp mặt tân niên mừng Xuân Đinh Dậu đã được Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long (AHHQCL) tưng bừng tổ chức vào tối Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017 tại Paracel Seafood Restaurant, Westminster.


Các chiến hữu Hải Quân Cửu Long trong ngày đầu năm Đinh Dậu 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Hải Quân Vũ Đình Thọ, Trưởng Ban Tổ Chức ngỏ lời chào mừng qúy niên trưởng, thân hữu và các chiến hữu Hải Quân. Ông nói, “Trước hết, xin thay mặt cho Ban Tổ Chức dạ tiệc mừng Xuân Đinh Dậu của Hội Ái Hựu Hải Quân Cửu Long hôm nay, chúng tôi xin được hân hoan chào mừng toàn thể quý vị trong tình huynh đệ chi binh và tình đồng hương Việt Nam. Thưa quý vị, Đối với Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Hoa Kỳ cũng như khắp nơi trên thế giới, Xuân Đinh Dậu năm nay là mùa Xuân tha hương thứ 42 của chúng ta, những người Việt Quốc Gia vì không chấp nhận chế độ cộng sản phi nhân tàn ác, nên đã phải rời bỏ quê hương mình để ra đi tìm tự do. Như vậy, chúng ta đã và đang phải trải qua 42 mùa Xuân không có quê hương nơi đất khách quê người.

“Theo những cổ tục tốt đẹp của tiền nhân, trong lúc giao mùa giữa năm cũ và năm mới, chúng ta thường ôn lại quá khứ và đặt những kỳ vọng cho tương lai. Quá khứ dù vui hay buồn cũng đã qua đi và điều mà chúng ta kỳ vọng trong tương lai chắc chắn không phải là Cơm áo gạo tiền, không phải là nhân quyền, nhân vị nơi đất khách quê người, chúng ta không thiếu cơn áo, không thiếu tự do; nhân phẩm chúng ta được tôn trọng.


Hải Quân Thiếu Tá Vũ Đình Tuấn trao hoa cho phu nhân, một trong tiết mục “lấy điểm” của các chiến hữu Hải Quân trong ngày Valentime. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



“Và như vậy, trong tận đáy lòng của chúng ta, điều mà chúng ta mơ ước, chúng ta kỳ vọng chắc chắn phải là Một quê hương yêu dấu Việt Nam không còn bất cứ bóng dáng của một tên Cộng Sản nào. Nguyện cầu Hồn Thiêng Sông Núi, Anh Linh của tất cả Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã ngã xuống cho tự do, xin hộ trì cho con dân Việt Nam sớm có một quê hương không còn chế độ cộng sản, và mọi người dân được hưởng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.”

Sau lời mở đầu của HQ Vũ Đình Thọ, HQ Nguyễn Hùng Quyền lên điều hợp phần khai mạc với lễ chào cờ Quốc Gia Việt Nam và cờ Hoa Kỳ. Sau đó, mọi người dành một phút thinh lặng, tưởng niệm tổ tiên, các anh hùng liệt nữ, Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã vị quốc vong thân, đặc biệt tưởng nhớ đến các chiến sĩ Hải Quân VNCH đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến tại Hoàng Sa với Hải Quân Tàu Cộng xâm lược vào năm 1974.

Kế tiếp, ban tổ chức dành một số hoa hồng để các chiến hữu Hải Quân tặng cho các bà vợ hay người tình nhân dịp vẫn còn trong ngày Lễ Tình Yêu (Valentimes Day). Dạ tiệc mừng tân xuân của Hội Ái Hữu HQCL được rất đông qúy niên trưởng và thân hữu tham dự.


Ban hợp ca HQCL trong nghi thức chào cờ khai mạc Dạ tiệc mừng Tân Xuân Đinh Dậu (Thanh Phong/ Viễn Đông)




Qua lời giới thiệu của HQ Nguyễn Văn Cửu, chúng tôi thấy có Niên trưởng Nguyễn Văn Ức (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH), ông Bùi Thế Phát, Phó Thị Trưởng TP Garden Grove, Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Nam Cali, nữ Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn và phái đoàn Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH, chiến hữu Bùi Đẹp (Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ) và phái đoàn, chiến hữu Lê Văn Sáu (Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ) và phái đoàn; CSVNCH). Các vị Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng các Hội: Đồng Đế, Quân Cảnh, Biệt Động Quân, TQLC, Thiếu Sinh Quân, Không Quân, Võ Bị, Quân Cán Chính Hải Ninh, cựu SVSQ Thủ Đức, các Hội Đồng Hương: Bạc Liêu, Ninh Thuận. Về phía gia đình Hải Quân có HQ Đại Tá Nguyễn Hữu Xuân, HQ Đại Tá Nguyễn Văn Hoa, Phu nhân Tư Lệnh HQ, bà Chung Tấn Cang và phái đoàn HQ Bạch Đằng từ San Jose đến.

HQ Phạm Lăng, Hội Phó Hội HQ Cửu Long đại diện đại gia đình HQ lên chúc mừng Năm Mới đến quý niên trưởng và các chiến hữu HQ cũng như thân hữu, trong đó có đoạn, ông Phạm Lăng nói, “Tết là một trong các ngày lễ thiêng liêng của dân tộc, dù ở nơi nào trên thế giới, người Việt chúng ta có truyền thống cao đẹp vẫn luôn luôn giữ gìn và trân trọng, Tết cũng là khởi đầu cho một mùa Xuân mới khi vạn vật bắt đầu hồi sinh, cây cối đâm chồi nẩy lộc, muôn hoa đua nở và con người chúng ta cũng nhen nhúm lên hy vọng cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Trong niềm tin đó, chúng tôi rất hy vọng là trong năm nay, quê hương dân tộc sẽ nhìn thấy một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn cho dân chủ và nhân quyền. Trước thềm năm mới, tôi thay mặt ban tổ chức, ban chấp hành Hội AHHQCL kính chúc tất cả quý vị một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang, hạnh phúc và nhiều may mắn.”

Chương trình sau đó bước qua phần dạ tiệc và văn nghệ do MC Vũ Mai Phương điều khiển. Ngoài chương trình văn nghệ với 17 tiết mục còn có xổ số và tường trình một số sinh hoạt của hội trong những ngày sắp tới. Kết thúc với phần dạ vũ và lời cảm tạ của Hội Phó Phạm Lăng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT