Người Việt Khắp Nơi

Hội Ái Hữu Giáo Phận Huế mừng kính Bổn Mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Sunday, 13/08/2017 - 09:52:32

Ngài nói với thân phụ, “Nếu Chúa muốn, Đức Mẹ muốn thì con sẽ trở thành Linh mục; nếu các Ngài không muốn thì chẳng làm gì hơn được. Bố Mẹ và con cứ phó thác vào Mẹ La Vang, nhờ Mẹ hướng dẫn, chỉ bảo phải theo đường nào.”

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Hội Ái Hữu Giáo Phận Huế đã tổ chức thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời là Bổn Mạng của Hội. Thánh lễ do Linh Mục Thadeus Bùi Công Hiến Linh, Bề Trên Tu Viện Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa Los Angeles chủ tế tại Đền Thánh Tử Đạo, Trung Tâm Công Giáo Việt Nam vào sáng Chủ Nhật, ngày 6 tháng 8, 2017.


Các tín hữu gốc giáo phận Huế sốt sắng tham dự thánh lễ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trước khi thánh lễ được cử hành, các tín hữu cùng nhau hát kinh Chúa Thánh Thần, cầu nguyện Đức Mẹ La Vang xin thương che chở dân con nước Việt đang phải chịu khốn khó, bách hại nơi quê nhà, và cho mọi người Việt ở khắp nơi trên thế giới được sống bình an, thoát khỏi sự khủng bố và thiên tai đe dọa.
Trong bài giảng, Linh Mục Bùi Công Hiến Linh, gốc giáo phận Huế, cha sinh trưởng trong một gia đình đạo đức, có hai anh em đều là Linh mục, cha Bùi Công Hiến Linh và cha Bùi Công Minh cùng một người em gái là nữ tu. Linh mục kể qua về cuộc đời tu hành của ngài. Lúc đầu, ông bà cố chỉ muốn ngài đi tu để trở thành Linh mục phục vụ Chúa và Giáo Hội, nhưng ngài lại muốn học để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Và thay vì vào chủng viện học làm linh mục, ngài học làm thầy thuốc và đã có bằng hành nghề. Thân phụ (nay đã quá cố) thường xuyên nhắc nhở ý muốn con làm Linh mục.

Ngài nói với thân phụ, “Nếu Chúa muốn, Đức Mẹ muốn thì con sẽ trở thành Linh mục; nếu các Ngài không muốn thì chẳng làm gì hơn được. Bố Mẹ và con cứ phó thác vào Mẹ La Vang, nhờ Mẹ hướng dẫn, chỉ bảo phải theo đường nào.”


Linh mục Bùi Công Hiến Linh đang chia sẻ Tin Mừng trong thánh lễ mừng Bổn Mạng của Hội Ái Hữu GP Huế hải ngoại. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Và sau đó, do ý Chúa, và do lời cầu xin tha thiết của ông bà cố, cha đổi ý tiếp tục học để lãnh nhận chức Linh mục, và từ ngày đó đến nay cha vẫn phục vụ trong Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa là một Dòng Tu chuyên săn sóc, chữa trị cho người bệnh. Cha nói qua về mình một chút để nhắc nhở mọi người, trong cuộc sống hàng ngày hãy cứ phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và cậy trông Đức Mẹ phù trì thì mọi sự sẽ đâu vào đấy.

Sau đó, Linh mục nói về Đại Hội Thánh Mẫu La Vang sắp diễn ra tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang bên quê nhà. Linh mục xin mọi người hiệp ý với ngài, dâng thánh lễ, mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cầu xin cùng Đức Mẹ cho Đại Hội La Vang diễn ra thành công tốt đẹp, cho mọi người tham dự nhận được nhiều ơn lành hồn xác từ Lòng Chúa Thương Xót thông ban qua tay hiền mẫu Mẹ La Vang.
Mọi người sốt sắng dâng thánh lễ, cùng với ca đòan dâng lời ca, tiếng nhạc ca ngợi Đức Mẹ được Chúa đưa về Trời cả hồn lẫn xác.


Linh Mục Chủ Tế Bùi Công Hiến Linh nhận của lễ do Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu GP Huế dâng lên bàn thờ Thiên Chúa. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau lễ, ông Hội Trưởng Hội Ái Hữu Giáo Phận Huế đã thay mặt giáo dân dâng lời cảm tạ cha linh hướng Bùi Công Hiến Linh đã đến dâng thánh lễ, chia sẻ Tin Mừng của Chúa cho các tín hữu gốc giáo phận Huế, cám ơn quý đồng hương đã đến hiệp dâng thánh lễ mừng kính Bổn mạng một cách sốt sắng.
Linh mục chủ tế đã ban phép lành của Chúa cho mọi người tham dự. Sau lễ, tất cả cùng xuống hội trường dự tiệc mừng và hàn huyên tâm sự.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT