Người Việt Khắp Nơi

Họa sĩ Khánh Trường triển lãm tranh và sách

Thursday, 01/11/2018 - 10:06:56

Trong buổi khai mạc, khá đông các đồng nghiệp và những người yêu thích hội họa cũng như bạn bè, thân hữu của họa sĩ đã đến tham dự và cuộc triển lãm bắt đầu từ lúc 11 giờ trưa thứ Bảy đến 6 giờ chiều Chủ Nhật, thu hút nhiều đồng hương đến thưởng lãm.

 


Bạn bè vây quanh họa sĩ Khánh Trường (ngồi xe lăn, thứ nhì từ bên trái), trong đó có nữ họa sĩ Lam Thủy và họa sĩ Chính Mung, hàng đứng trên cùng bên trái; nhà báo Phan Tấn Hải (giữa, đội nón, có kiếng mát); chị Thạch Thu Oanh, vợ của Khánh Trường (thứ nhì từ bên phải). (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Những người yêu thích hội họa vừa được thưởng lãm hơn 20 tác phẩm của họa sĩ Khánh Trường, một tên tuổi trong ngành hội họa được nhiều người biết tiếng. Cuộc triển lãm các tác phẩm hội họa và văn chương diễn ra hai ngày thứ Bảy, Chủ Nhật (27 – 28/10/2018) tại hội trường Việt Báo trên đường Moran, thành phố Westminster.

Trong buổi khai mạc, khá đông các đồng nghiệp và những người yêu thích hội họa cũng như bạn bè, thân hữu của họa sĩ đã đến tham dự và cuộc triển lãm bắt đầu từ lúc 11 giờ trưa thứ Bảy đến 6 giờ chiều Chủ Nhật, thu hút nhiều đồng hương đến thưởng lãm.

Họa sĩ Khánh Trường ngồi xe lăn, bên cạnh có người vợ hiền săn sóc. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Họa sĩ Khánh Trường hiện phải ngồi xe lăn nhưng bạn bè và phu nhân của ông là chị Thạch Thu Oanh lúc nào cũng ở bên cạnh, vừa thay ông tiếp khách vừa hướng dẫn xem tranh. Họa Sĩ Lam Thủy và họa sĩ Chính Mung bên cạnh, cô cho Viễn Đông biết nhận xét của cô về Họa Sĩ Khánh Trường, “Chúng tôi đến với họa sĩ Khánh Trường với tấm lòng rất qúy mến cái tài của họa sĩ. Anh là người họa sĩ có đường lối vẽ hơi trừu tượng một chút nhưng tranh của anh thời gian trước anh vẽ nhiều cái hơi là lạ và nhiều tranh khỏa thân, sau này anh chuyển qua vẽ rất nhiều tranh có tính cách thiền, màu sắc nhẹ nhàng và rất đẹp.

“Sức khỏe của anh lúc này yếu, hầu như anh chỉ có thể sáng tác văn chương thôi chứ anh không cầm cọ vẽ được nữa. Mỗi tuần anh phải chạy thận ba lần nhưng chúng tôi rất khâm phục sức sống của anh. Với sức khỏe như vậy mà anh vẫn muốn tìm hiểu những tác giả mà anh mến mộ để có thể viết thành sách. Công việc đó mất rất nhiều thời gian và công sức nhưng anh vẫn làm, và trên môi luôn nở nụ cười hiền hòa với mọi người; chúng tôi rất khâm phục cái tinh thần đó của anh, anh là một nhân tài thực sự trong lãnh vực hội họa và văn chương.”


Một trong những tác phẩm được nhiều người thích thú. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trong phòng triển lãm chúng tôi đếm được bảy, tám bức tranh “Tĩnh Vật.” Ngoài ra các tác phẩm khác có tên như : Sương, Gẫy Vỡ, Mẹ Con, Đồi Mây, Quê Hương Trong Ký Ức, Đồi Tà Huy, Chiều Bến Cảng, Hòa Bình, Bát Nhã, Phục Sinh …trong đó tác phẩm Bát Nhã được vẽ lớn nhất và đề giá $1,500. Các bức tranh khác cũng từ $500 trở lên.

Ông Phạm Huy Hùng xem tranh và nói với chúng tôi, “Tôi nghe danh họa sĩ Khánh Trường từ lâu rồi nhưng chưa có dịp xem tranh của ông, nay lần đầu được đến thưởng lãm tranh của họa sĩ, tôi rất thích lối dùng màu sắc của ông, nó êm dịu, hài hòa, và nếu anh biết về thiền thì anh càng thích tranh của Khánh Trường hơn.”

Chị Thái Thị Thu Tâm xem tranh và cho ý kiến, “Tôi không phải họa sĩ nhưng tôi thích xem tranh vẽ hơn tranh chụp ảnh, vì tranh vẽ nó là cả một công trình, tim óc của người họa sĩ, nó đòi hỏi nhiều thứ lắm, còn tranh chụp bằng máy ảnh thì không mất nhiều công sức, có thể anh gặp một khoảnh khắc may mắn nào đó anh chụp được một tấm như anh Nick Út là nổi tiếng ngay thôi.”

Anh Lê Hùng Dũng nói, “Các bức tranh Tĩnh Vật hay là những bức tranh trừu tượng nó bắt người xem phải nặn đầu suy nghĩ, tôi thì tôi chả thích trừu tượng trừu tiếc gì hết, cứ vẽ thẳng tuột như bức kia (anh chỉ tấm tranh khỏa thân) lại hay.”

Ngoài tác phẩm hội họa, họa sĩ cũng có một số tác phẩm văn chương để triển lãm và bán, nhưng đa số người đến tham dự đều chú ý tranh nhiều hơn sách.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT