Người Việt Khắp Nơi

Hình ảnh hai công nhân Việt ngồi chung ghế gây xúc động người Đài Loan

Sunday, 25/02/2018 - 11:45:26

Sau khi lên chuyến tàu chật kín người trở lại thành phố sau kỳ nghỉ kéo dài sáu ngày, bà nhanh chóng tìm được hai ghế trống cho hai đứa con nhỏ của mình mà không hề hay biết rằng đó là ghế đã được đặt chỗ trước.


Tình người trên một chuyến xe xa quê
Một người mẹ Đài Loan đã lén chụp hình hai thanh niên Việt Nam nhường thế cho con của bà trên một chuyến xe điện trở về nhà sau mùa Tết. (Ruian Wu)


ĐÀI BẮC (Taiwan News) - Một bức hình cho thấy hai thanh niên chia xẻ một ghế ngồi trên một chuyến xe điện chật cứng người, nhường ghế bên cạnh cho hai em bé, đã tạo nhiều thiện cảm trên mạng xã hội tại Đài Loan.

Hai thanh niên trong hình là công nhân Việt Nam. Hai anh này có đầu nhuộm tóc vàng và cắt kiểu tóc da đỏ. Thế nhưng đó chỉ là bề ngoài, tấm lòng bên trong họ đã được thể hiện qua việc nhường ghế cho người khác.
Mẹ của hai em bé được nhường ghế đã cảm kích và chụp hình để chia sẻ trên mạng xã hội, đưa đến nhiều lời khen dành cho hai anh công nhân gốc Việt này.

Tin của Taiwan News ngày thứ Năm, 22 tháng Hai, cho biết hai thanh niên Việt Nam ngồi chung một ghế trên chuyến tàu Tết đông đúc, để nhường ghế còn lại cho hai em bé người Đài Loan.
Tấm hình ghi lại hành động đẹp đẽ được bà Ruian Wu, mẹ của hai em bé, chụp lén và chia sẻ trên mạng với mọi người.

Bà Ruian Wu cho biết hành động của hai anh chàng tốt bụng diễn ra trên một chuyến tàu từ thành phố Đào Viên đến thành phố Cơ Long của Đài Loan vào ngày nghỉ cuối cùng của dịp Tết âm lịch vừa qua. Gia đình bà trở về Cơ Long sau mấy ngày vui xuân ở quê nhà.

Sau khi lên chuyến tàu chật kín người trở lại thành phố sau kỳ nghỉ kéo dài sáu ngày, bà nhanh chóng tìm được hai ghế trống cho hai đứa con nhỏ của mình mà không hề hay biết rằng đó là ghế đã được đặt chỗ trước.

Hai thanh niên mà theo mô tả của bà Ruian Wu là người nhập cư lao động Việt Nam đã lên tàu và phát giác chỗ ngồi của mình đã bị người khác giành mất. Họ cố gắng nói với bà bằng tiếng Hoa không rành rẽ rằng họ sẵn sàng chia xẻ một ghế cho gia đình của người phụ nữ chưa từng quen biết, tờ Taiwan Times ghi lại lời bà Ruian Wu.

Một trong hai thanh niên có mái tóc nhuộm vàng ngay lập tức ngồi vào ghế trong, người còn lại thì ngồi lên lòng bạn của mình để chừa ghế còn lại cho hai đứa trẻ, bà Ruin Wu kể với báo mạng địa phương ETtoday.
Người mẹ Đài Loan cho biết bà vô cùng xúc động trước hành động trên và đã cảm ơn hai người lạ mặt tốt bụng đã giúp chuyến trở về nhà của gia đình bà dễ dàng hơn đôi chút.

Sau khi về đến nhà, bà lập tức chia sẻ hình ảnh đẹp do bà chụp và đưa lên mạng xã hội với những lời đầy cảm động. Người mẹ cũng không quên viết lời cảm ơn hai anh bạn trẻ đã ngồi trên nhau trong suốt chuyến xe.

Tấm hình đã tạo nên cơn sốt trong cộng đồng mạng Đài Loan, theo Taiwan News cho biết.
Bên dưới bản tin của Taiwan News, một số người Đài Loan đã chia sẻ những câu chuyện tốt bụng tương tự mà họ từng gặp từ những di dân đến xử sở này để kiếm sống. Có người viết rằng họ cũng mong dân ở nơi đây cũng nên làm theo gương tốt từ những dân lao động nhập cư.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT