Người Việt Khắp Nơi

Hành khách gốc Việt bị đâm trên một chuyến xe điện ở Úc

Monday, 14/08/2017 - 10:46:35

Cảnh sát đã công bố hình ảnh của một người đàn ông, có thể giúp cho cuộc điều tra về vụ tấn công xảy ra ngày 28 tháng 7, xảy ra trên đường Droop St vào lúc khoảng 8 giờ 45 chiều.


Hình dạng nghi can gây ra vụ đâm trên xe điện ngày 28 tháng 7, 2017.


MELBOURNE - Một hành khách đi tàu điện bị đâm trong một vụ tấn công ngẫu hứng do một kẻ điên gây ra. Nạn nhân là người gốc Việt từ một nước khác đến thăm Úc. Anh đã nói về khoảnh khắc khủng khiếp, khi một con dao đâm xuyên một bên cánh tay của anh và lòi ra ở bên kia.

Anh Nguyễn Nhật, 26 tuổi, đang ngồi trên tàu điện chạy tuyến đường Route 82 ở Footscray, thì bỗng một người đàn ông ngồi bên cạnh anh bung dao ra.

Hơn 20 hành khách bỏ chạy để bảo vệ mạng sống của họ, khi người lái tàu điện mở tung hết các cánh cửa ra cho hành khách.

Thế nhưng lúc anh Nhật và một người khác đi trên tàu, cũng là người ngoại quốc đến thăm nước Úc, đã bị đâm.

Anh Nhật trải qua năm ngày trong bệnh viện, và cần phải giải phẫu chữa nhiều vết thương do dao đâm gây ra.

Kể lại sự việc với nhật báo The Herald, anh Nhật cho biết hung thủ từng nói trước tấn công mọi người, “Xin lỗi, chuyện này không liên quan gì tới cá nhân,” và sau đó anh những tiếng hét của phụ nữ .
Nguyễn Nhật nói với nhật báo, “Tôi thấy ông này đâm vào một hành khách ngồi ngay sau lưng tôi. Tôi tưởng đó là một vụ đánh nhau giữa hai người. Ông ấy đâm mấy nhát, và quay lại phía tôi ngay lập tức. Cho đến lúc đó tôi mới thấy ông đang cầm dao. Mọi người đã đập cửa, và cuối cùng tài xế mở cửa thì mọi người chạy ào ra. Trong lúc xảy ra lộn xộn, tôi bị vấp té, và ông ấy đến chỗ tôi và đâm tôi.”
Anh Nhật bị những vết thương do việc đưa cánh tay trái lên để tự vệ, và con dao làm bếp đâm xuyên phía dưới khuỷu và lòi mũi ra qua phần cẳng tay.

Vụ tấn công xảy ra khi anh nhân viên bán bảo hiểm này đang trên đường về nhà. Anh phải chờ đợi kết quả xét nghiệm HIV, trong trường hợp con dao dính máu bị nhiễm bệnh.

Nạn nhân thứ hai, trong độ tuổi 20, đã được điều trị tại bệnh viện, và đã rời khỏi nước Úc.
Nguyễn Nhật kể, “Thật là kinh hoàng. Người ta không chờ đợi điều đó xảy ra. Hoàn toàn bất ngờ, và đó là phần gây kinh động nhất. Điều quan trọng nhất đối với tôi là cảnh sát phải bắt cho được ông ta. Trong lần tấn công kế tiếp, ông ta có thể gây tổn thương cho ai đó còn tệ hơn nhiều.”

Cảnh sát đã công bố hình ảnh của một người đàn ông, có thể giúp cho cuộc điều tra về vụ tấn công xảy ra ngày 28 tháng 7, xảy ra trên đường Droop St vào lúc khoảng 8 giờ 45 chiều.

Ông ấy dường như là người Phi Châu, và mặc một chiếc áo khoác màu sẫm, và đội mũ lên và quấn khăn quàng cổ màu sẫm đen hoặc đen.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT