Người Việt Khắp Nơi

Hàng trăm thiếu nhi dự Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh lần thứ 21

Sunday, 22/12/2013 - 12:35:21

“Trong lúc chúng ta đang chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh, chúng tôi xin quý vị dành đôi phút để tưởng nhớ đến nhiều ngàn người đã mất mạng và hàng triệu căn nhà đã bị đổ nát tan hoang bởi cơn bão Hải Yến tại Phi Luật Tân.

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông


WESTMINSTER – Chương trình “Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh” được khai mạc vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 21-12.2013 tại khuôn viên Tòa Thị Chính Westminster trong niềm vui của nhiều trẻ em, nhưng lại trong nỗi buồn của những người lớn trước sự ra đi đột ngột của ca nhạc sĩ Việt Dzũng, người khai sinh chương trình Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh cách nay đúng 21 năm.
Trong những người đến tham dự chúng tôi thấy có Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Viện Chủ chùa Trúc Lâm Yên Tử, Đại diện Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ, Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa và cô Asia Thanh Cunningham phụ tá, có Thị Trưởng Tạ Đức Trí và hai Nghị Viên Diana Lee Carey, Sergio Contreras của thành phố Westminster, Nghị Viên Chris Phan của TP Garden Grove, Nghị Viên Sarmiento của TP Santa Ana và cựu Dân Biểu Solorio.


Các em Chim Non thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn hợp ca nhạc phẩm Jingle Bell. Một phút tưởng niệm được cử hành long trọng dành cho ca nhạc sĩ Việt Dzũng, người đã giúp sáng lập chương trình Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh hai thập niên trước.



Ngoài ra còn có các đại diện của Wells Fargo Bank, Lees Sandwiches, Thanh Sơn Tofu, Pro Care Pharmacy, Hội Thánh Tin Lành Orange, Teletron. Đó là những nhà tài trợ cho chương trình Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh năm nay mà trong đó Wells Fargo Bank là nhà tài trợ chính.
Khai mạc chương trình bằng nghi thức chào cờ do các em Hướng Đạo thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Quang Trung phụ trách. Sau đó mọi người dành phút tưởng niệm ca nhạc sĩ Việt Dzũng, người sáng lập chương trình Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh đã qua đời vào lúc 10 giờ 35 phút sáng 20-12-2013.
Phát biểu trong lễ khai mạc, ông Khanh Nguyễn nói, “Năm nay là năm thứ 21 chương trình Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh, một chương trình được khởi đầu bởi một vài anh chị em với ước nguyện duy nhất là phục vụ cộng đồng, đem niềm vui đến cho các em. Đến nay chương trình này đã có trên 400 thiện nguyện viên với hàng ngàn em tham dự.
“Trong lúc chúng ta đang chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh, chúng tôi xin quý vị dành đôi phút để tưởng nhớ đến nhiều ngàn người đã mất mạng và hàng triệu căn nhà đã bị đổ nát tan hoang bởi cơn bão Hải Yến tại Phi Luật Tân.
“Mùa Giáng Sinh năm nay chúng tôi có một nỗi buồn, hôm qua chúng tôi vừa mất đi người anh em thân thương của chúng tôi, ca nhạc sĩ Việt Dzũng, người đã cống hiến hết cuộc đời cho dân tộc. Điều quan trọng đối với chúng tôi, anh chính là người đã tạo ra chương trình Niềm Mơ Ước Giáng Sinh này 21 năm về trước. Chính anh là người đã cùng chúng tôi giúp cho các em con các gia đình HO vừa mới qua có niềm vui. Nếu không có Việt Dzũng, Minh Phượng, 21 năm qua chúng ta không có chương trình Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh như hôm nay. Chúng tôi xin mọi người góp lời cầu nguyện cho nạn nhân bão Hải Yến và đặc biệt cho ca nhạc sĩ Việt Dzũng.”
Ông Khanh Nguyễn cũng không quên cám ơn các vị dân cử và đặc biệt cám ơn Hòa Thượng Thích Minh Nguyện đã đến tham dự và ủng hộ một số tiền cho việc tổ chức.
Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Sĩ Lou Correa và các vị dân cử có mặt đều lên phát biểu, cám ơn ông Khanh Nguyễn và những hội đoàn, các nhà bảo trợ đã giúp đem niềm vui cho cộng đồng, đồng thời cũng tỏ lòng tiếc thương ca nhạc sĩ Việt Dzũng.
Riêng Thị Trưởng Trí Tạ, sau khi ngỏ lời cám ơn ông Khanh Nguyễn, các nhà bảo trợ và anh chị em thiện nguyện cũng như các Liên Đoàn Hướng Đạo đã hợp tác tổ chức tại thành phố Westminster tất cả 21 lần Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh.
Đề cập tới ca nhạc sĩ Việt Dzũng, ông Trí Tạ nói, “Ca nhạc sĩ Việt Dzũng, một người anh trong cộng đồng, một người cùng với anh Khanh Nguyễn đã hình thành và sáng lập chương trình Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh 21 năm qua. Chúng ta đã mất đi một chiến sĩ tranh đấu cho tự do, dân chủ và chúng tôi cũng nhân cơ hội này cầu chúc cho Việt Nam chúng ta sẽ có tự do, dân chủ trong ngày rất gần đây. Xin kính chào và chúc tất cả quý vị Mùa Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới an vui, hạnh phúc.”
Sau đó, ông Khanh Nguyễn đã mời Thị Trưởng Tạ Đức Trí và quý vị dân cử trao tặng các tấm Placque Tri Ân đến các nhà bảo trợ, và chương trình văn nghệ bắt đầu cho đến chiều.
Trong lúc đó, hàng trăm trẻ em Việt, Mễ được người thân dẫn đến các gian hàng trò chơi. Vì số lượng quà không nhiều như những năm trước, nên ông Khanh Nguyễn quyết định thay vì phát quà cho các em, các em sẽ đến tham dự các trò chơi, và trúng món gì lấy món đó như thế sẽ vui hơn.
Một phụ huynh, chị Anie ở thành phố Westminster dẫn theo con gái là Thảo My 8 tuổi. Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, chị nói: “Thật ra quà nhiều hay ít, giá trị hay không, không quan trọng, chủ yếu là tôi đem cháu đi cho nó vui thôi. Năm nào tôi cũng dẫn cháu đi, thấy con mình vui là tôi vui rồi.”
Có lẽ lời nói của chị Anie cũng là tâm trạng chung của tất cả phụ huynh có mặt tham dự Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh năm nay.





Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT