Người Việt Khắp Nơi

Hàng trăm đồng hương dự lễ chào cờ Tưởng Niệm Quốc Hận

Monday, 01/05/2017 - 09:45:57

Một cựu quân nhân trổi tiếng kèn Chiêu Hồn Tử Sĩ và tất cả cùng cúi đầu tưởng niệm anh linh các chiến sĩ QL/VNCH và đồng minh đã hy sinh thân mình bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, đồng bào đã tử nạn trên biển, trên rừng sâu khi liều chết đi tìm tự do.

Little Saigon chính thức có tên Đại Lộ Trần Hưng Đạo

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Từ nhiều năm qua cứ đến đúng 12 giờ trưa ngày 30 tháng Tư, Cộng Đồng người Việt tại Orange County cùng Little Saigon Radio đều phối hợp tổ chức lễ chào cờ, tưởng niệm giờ phút đau thương nhất của người dân miền Nam Việt Nam khi Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử. Quốc Hận năm 2017 đồng hương Việt Nam tại hải ngoại có một đại lộ được mang tên vị anh hùng dân tộc, ba lần đại phá quân xâm lược phương Bắc: Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên phố Bolsa, Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản.


Một góc các chiến sĩ QLVNCH đang cúi đầu tưởng niệm anh linh các chiến sĩ đã hy sinh và đồng bào đã tử nạn vì lý tưởng tự do trưa Chủ Nhật, 30 tháng Tư, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trước tượng đài, các vị đại diện dân cử, các cựu quân nhân QL/VNCH thuộc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài và Đền Thờ Đức Thánh Trần, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, đại diện một số tổ chức, hội đoàn cùng đông đảo đồng hương tập trung.
Đúng 12 giờ trưa, ông Nguyễn Hữu Công, Tổng Giám Đốc Little Saigon Radio và Hồn Việt TV tuyên bố, “Kính thưa toàn thể đồng hương. Chúng ta đang có mặt tại đây để cùng toàn thể đồng bào Việt Nam trong cũng như ngoài nước tưởng niệm Ngày 30 tháng Tư năm 1975. Ngày mà toàn thể miền Nam Việt Nam chìm dưới làn sóng đỏ của cộng sản bạo tàn.


Hai chiến sĩ chống cộng nổi tiếng, ông Phan Kỳ Nhơn (bên trái) và ông Võ Đại Tôn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

“Trước hết, chúng tôi xin kính mời đồng bào cùng chào Quốc Kỳ Việt Nam, lá cờ tượng trưng cho chính nghĩa tự do, dân chủ mà biết bao chiến sĩ đã đổ máu xương ra để bảo vệ. Xin đồng bào nghiêm chỉnh chào quốc kỳ. Chúng ta cũng đồng tưởng niệm những đồng bào đã mất trên biển, trong rừng sâu trong khi đi tìm tự do.”

Một cựu quân nhân trổi tiếng kèn Chiêu Hồn Tử Sĩ và tất cả cùng cúi đầu tưởng niệm anh linh các chiến sĩ QL/VNCH và đồng minh đã hy sinh thân mình bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, đồng bào đã tử nạn trên biển, trên rừng sâu khi liều chết đi tìm tự do.

Sau đó có nghi thức kéo cờ rũ. Lá đại kỳ Quốc Gia Việt Nam đang phất phới tung bay trước Tượng Đài Đức Thánh Trần bên cạnh lá đại kỳ Hoa Kỳ đã được kéo xuống lưng chừng cột cờ trong tư thế “Cờ Rũ,” trong khi ban hợp ca của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH đồng ca nhạc phẩm “Chiến Sĩ Vô Danh.”

Đến đây ban tổ chức mời Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hoa Kỳ, GS Nguyễn Thanh Giàu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn lên cầu nguyện và phát biểu, kế tiếp là các lời phát biểu chào mừng của niên trưởng Phan Kỳ Nhơn, của chiến hữu Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, niên trưởng, cựu Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, và của chiến sĩ Võ Đại Tôn, một người chiến sĩ quốc gia năm nay đã trên 80 tuổi từ Úc Châu xa xôi vẫn còn gắng sức đi khắp nơi, sang tận Indonesia, Mã Lai thăm viếng các phần mộ thuyền nhân, đi Hoa Kỳ và Âu Châu diễn thuyết và kêu gọi đồng hương kiên trì tranh đấu chống bạo quyền cộng sản.

Chiến sĩ Võ Đại Tôn phát biểu rất hùng hồn, “Chân thành cảm tạ ban tổ chức đã có lòng dành cho tôi, một người lính già từ phương xa đến đây để cúi đầu trước toàn thể quý vị, và xin tình nguyện tiếp tục đồng hành cùng quý vị cho đến hơi thở cuối cùng! Tự do, dân chủ, nhân bản và tự chủ cho quê hương Việt Nam.


Tiết mục Hội Nghị Diên Hồng và Lời Thề Trên Bạch Đằng Giang do vũ đoàn Việt Cầm trình diễn trưa Chủ Nhật, 30 tháng Tư, 2017. (Thanh Phong/Viễn Đông)

“Kính thưa quý vị, tôi chỉ xin một hai phút mà thôi, vì thời gian của ban tổ chức có giới hạn. Tôi chỉ xin thưa rằng, không phải đợi đến ngày hôm nay với cái mốc thời gian là 30 tháng Tư thì chúng ta mới tổ chức tưởng niệm Quốc Hận, mà mỗi người trong chúng ta, trong tâm khảm, trong dòng máu luân lưu của nòi giống Lạc Hồng từ ngày với chế độ Cộng Sản. Từ ngày chế độ Cộng Sản Bắc Việt xâm lăng miền Nam qua cái chiến thuật toàn cầu thì mỗi ngày, mỗi đêm, đối với chúng ta nếu còn lương tâm, nếu còn tinh thần: Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm thì ngày đó vẫn là ngày quốc hận của chúng ta.

“Kính thưa quý vị, Tôi là hàng con cháu ngàn năm cũng như quý vị. Trước anh linh, trước Tượng Đài của Đức Thánh Trần, hôm nay trong hiện tình đất nước, người Cộng sản đã dâng hiến giang sơn gấm vóc của tổ tiên chúng ta cho Trung Cộng, và chúng ta vẫn còn nghe vang vọng đâu đây tiếng nói của Đức Thánh Trần, Nếu bệ hạ muốn đầu hàng giặc, xin hãy chém đầu thần trước đi, hoặc là câu nói, “Ta thề, nếu không chống được giặc xâm lăng, Ta không về lại bến sông này nữa.

“Thưa quý vị, ngoài ra, cũng vì cộng sản đã dâng hiến đất nước của chúng ta cho Trung Cộng mà chúng ta vẫn còn nghe tiếng thét lên của Tướng quân Trần Bình Trọng Ta thà làm quỷ nước Nam không thèm làm vương đất Bắc. Thưa quý vị, 42 năm chúng ta không có chính quyền, chúng ta không có quân đội và luôn cả chúng ta không có vũ khí, chúng ta không có nhân sự nhưng chúng ta vẫn tiếp tục ngày đêm, chúng ta đã đổ máu tại biên giới Lào - Việt, chúng ta đã đổ máu trong những xà lim tăm tối hơn mười mấy năm trời của những anh em vùng dậy đòi tự do, và ngày hôm nay vẫn còn có người đang đổ máu trong ngục tù cộng sản vì vấn đề đấu tranh dân chủ.

“Thứ hai, chúng ta không có gì cả, ngay cả thế lực quốc tế cũng không trợ giúp chúng ta vì họ không mất nước. Nhưng chúng ta có một điều căn bản mà không ai có thể hủy diệt được, là chúng ta có tấm lòng yêu thương tổ quốc, và chúng ta yểm trợ đồng bào trong nước; không phải là sự ủy nhiệm và hy sinh, mà tất cả chúng ta đều phải hy sinh. Chúng ta có những viên đạn đúc bằng máu, tim của chúng ta để cùng với toàn dân bắn thủng thành trì của chế độ cộng sản đem lại sinh khí của dân tộc, đem lại nhân bản, dân chủ và tự chủ cho Việt Nam của chúng ta.


Tấm bảng tên đường Bolsa Ave và đại lộ Trần Hưng Đạo vừa lộ rõ sau khi Thị Trưởng Tạ Đức Trí và ông Phan Kỳ Nhơn kéo tấm vải phủ trước đó vào trưa Chủ Nhật, 30 tháng Tư, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

“Với tâm nguyện tâm rộng, nghĩa sâu, chí bền, dạ xám. Trước anh linh của Đức Thánh Trần, của các bậc tiền nhân của các anh hùng nghĩa sĩ đã chết vì Tổ Quốc, tôi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị.”
Phần chào cờ và tưởng niệm Quốc Hận vừa chấm dứt, ban tổ chức mời toàn thể thành viên Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài và Đền Thờ Đức Thánh Trần lên phía trước để giới thiệu phương danh từng vị. Sau đó chiến hữu Phan Tấn Ngưu mời Thị Trưởng Tạ Đức Trí và niên trưởng Phan Kỳ Nhơn kéo tấm khăn màu vàng, để lộ ra tấm bảng tên Bolsa Ave, phía dưới có chữ “Đại Lộ Trần Hưng Đạo.”

Nghị Viên Diệp Miên Trường cho biết, đoạn đường Bolsa chạy dài đến đường Ward giáp ranh Santa Ana sẽ được treo tấm bảng như tấm bảng này. Nghị Viên Phát Bùi (của Garden Grove) cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Nam Cali, thay mặt cộng đồng cám ơn Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Phó Thị Trưởng Tyler Diệp đã vận động Hội Đồng Thành Phố Westminster chấp thuận dự án này. Ông cho biết, Garden Grove trong một, hai tuần tới cũng sẽ dựng tượng Đại Đế Quang Trung trong khu đất trên đường Euclid, giữa Bolsa Ave và Hazard St, và ông cùng các nghị viên gốc Việt đang vận động Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, hy vọng tương lai Garden Grove sẽ có tên đường Nguyễn Huệ như đường Trần Hưng Đạo tại Bolsa, Westminster.

Trong buổi tổ chức gắn bảng tên đường Trần Hưng Đạo cũng có sự hiện diện của Thị Trưởng Steven Jones của Garden Grove và nhiều vị dân cử khác. Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn ngỏ lời cảm tạ HĐTP Westminster, cám ơn đài Little Saigon Radio và Hồn Việt TV cũng như đài truyền hình VNA/TV 57.3 đã hết lòng trợ giúp việc xây dựng Tượng Đài Đức Thánh Trần cũng như loan tải thông tin một cách nhanh chóng,trung thực đến đồng hương từ nhiều năm qua.  

Ngoài các chi tiết vừa nêu còn có phần biểu diễn của Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi với nhạc phẩm “Hẹn Một Ngày Về” của nhạc sư Lê Văn Khoa, phần trình diễn võ thuật của võ đường Voviam Nguyễn Bá Học do võ sư Phạm Văn Thành điều khiển, đặc biệt là màn trình diễn rất đẹp mắt và ý nghĩa của Vũ đoàn Việt Cầm do vũ sư Đình Luân điều khiển qua vũ khúc khúc “Hội Nghị Diên Hồng và Bạch Đằng Giang” và phần trình diễn nhạc đấu tranh của Ban Tù Ca Xuân Điềm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT