Người Việt Khắp Nơi

Hàng trăm đồng hương dự lễ chào cờ trưa 30 tháng Tư, 2021 trước Tượng Đài Đức Thánh Trần

Friday, 30/04/2021 - 07:07:54

“Gần nửa thế kỷ chúng ta vẫn không quên được sự bức bách, sự phản bội, sự tàn ác, sự dã man của chế độ Cộng Sản sau khi chiếm miền Nam."


Các Quân, Dân, Cán, Chính tại Little Saigon, Nam California nghiêm chỉnh chào cờ lúc 12 giờ trưa, ngày 30 Tháng Tư, tưởng niệm 46 năm mất nước. (Thanh Phong/ Viễn Đông) 

 

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Đã 46 năm trôi qua kể từ ngày quân Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa khiến hàng triệu người dân miền Nam phải bỏ nước ra đi. Nhưng cũng từ ngày đó đến nay, dù sống ở bất cứ quốc gia tự do nào, Quân, Dân miền Nam vẫn không quên ngày 30 Tháng Tư Năm 1975, ngày mà toàn dân uất hận và đã coi ngày đó là ngày Quốc hận, Tháng Tư là Tháng Tư Đen.

Trong nhiều năm qua, mỗi năm vào đúng 12 giờ trưa ngày 30 tháng Tư tại Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn Cộng Sản đều cử hành Lễ Chào Cờ và Tưởng Niệm. Năm nay, vì đại dịch Coronavirus nên buổi lễ được Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH tổ chức trước Tượng Đài Đức Thánh Trần trên đại lộ Bolsa, Westminster.

 


Phút Mặc Niệm với cờ rũ, (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Trong hàng trăm đồng hương tham dự có Đại lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, Mục Sư Lê Minh, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu; một vị Chánh Trị Sự Cao Đài thuộc Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ. Buổi lễ do cựu Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu chủ tọa và có rất đông các chiến hữu thuộc các binh chủng Hải, Lục, Không Quân, Cảnh Sát Quốc Gia mặc quân phục, cảnh phục tham dự.

Mũ đỏ Nguyễn Văn Hùng điều khiển lễ chào quốc kỳ Quốc Gia Việt Nam và quốc kỳ Hoa Kỳ. Tất cả các cựu quân nhân mặc quân phục đều đứng tư thế nghiêm và giơ tay chào kính. Sau đó phút giây cảm động khi người điều khiển kêu gọi mọi người giữ thinh lặng một phút để Tưởng Niệm các vị Tướng, Tá QL/VNCH, CSQG đã tuẫn tiết trong ngày 30 Tháng Tư, 1975 cũng như các Quân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh bảo vệ miền Nam Việt Nam, các đồng bào đã tử nạn nên đường vượt biển, vượt biên. Lá quốc kỳ Quốc Gia Việt Nam được từ từ kéo xuống nửa cột cờ trong tư thế cờ rũ khiến nhiều người xúc động lau nước mắt.

 


Chủ tọa buổi lễ, Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

 

Lễ chào cờ vừa chấm dứt trong tiếc nấc nghẹn ngào của nhiều người tham dự, Thiếu tá CSQG Phan Tấn Ngưu thay mặt Ban Tổ Chức giới thiệu và mời niên trưởng Phan Kỳ Nhơn phát biểu.

Cựu Thiếu tá Quân Cảnh Phan Kỳ Nhơn nói, “Gần nửa thế kỷ chúng ta vẫn không quên được sự bức bách, sự phản bội, sự tàn ác, sự dã man của chế độ Cộng Sản sau khi chiếm miền Nam. Chúng tôi là những thế hệ đương thời. Tuy nhiên, rồi thời gian sẽ trôi qua, không phải năm thứ 46 là chấm dứt lễ Tưởng Niệm Quốc Hận hàng năm mà tôi nghĩ rằng tội ác của Cộng sản, sự phản bội của Cộng Sản, sự xâm lăng của miền Bắc đối với miền Nam và sự trả thù một cách dã man đối với dân tộc không thể nào quên được, và tội ác đó sẽ đi vào lịch sử, và vào lịch sử thì sẽ không bao giờ phai mờ dù thời gian có bao lâu.”

Sau lời phát biểu của ông Phan Kỳ Nhơn, ban tổ chức mời Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu phát biểu. Bài phát biểu của vị chủ tọa rất hùng hồn và sâu sắc, nói lên tâm trạng của người lính chiến VNCH, dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn một lòng với quê hương với chính nghĩa Quốc Gia, không chấp nhận chế độ Cộng Sản tàn ác, dã man.

 


Hội Đồng Liên Tôn phát biểu trong buổi lễ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

 

Sau đó ban tổ chức mời Hội Đồng Liên Tôn và một số niên trưởng thắp hương trước bàn thờ. Kế đến là lời phát biểu của giáo sư Nguyễn Thanh Giàu đại diện hội Đồng Liên Tôn Việt Nam. Trong lời phát biểu có đoạn GS Nguyễn Thanh Giàu nói, “Không phải hôm nay chúng ta chỉ có đau buồn, chỉ tưởng niệm mà cũng là ngày chúng ta cần kiểm điểm xem mình còn trách nhiệm với đất nước hay không.”

Ngoài ra, một số dân cử có mặt cũng được mời phát biểu, tất cả đều nói lên niềm đau, nỗi buồn của người dân miền Nam đã để quê hương rơi vào tay bọn người tàn ác, dã man khiến bao nhiêu thân nhân phải chết nghiệt ngã, bao nhiêu gia đình phải chia lìa người thân, và mọi người đều hy vọng một ngày được trở lại quê hương khi không còn chế độ độc tài Cộng Sản.

Tại khu vực trước Tượng Đài Đức Thánh Trần có dựng Bức Tường Đen, trên đó có hàng ngàn bức ảnh ghi lại chứng tích dã man, hiếu chiến của Cộng sản Bắc Việt và hàng trăm tấm ảnh ghi những sinh hoạt đấu tranh của người Việt Quốc Gia tại miền Nam Cali cũng như nhiều tiểu bang Hoa Kỳ và trên khắp thế giới.

 


Bức tường đen với hàng ngàn hình ảnh tố cáo tội ác cộng sản Bắc Việt. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

 

Ngoài lễ chào cờ, cũng tại địa điểm này vào buổi chiều Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali tổ chức Thắp Nến Cầu Nguyện và Tưởng Niệm ngày Quốc Hận.

Sau buổi chào cờ nhiều người đã đến trước Tượng Đài thắp hương và vào trong Đền Đức Thánh Trần khấn nguyện cho quê hương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT