Thế Giới

Hầm mộ 3,700 năm chứa hài cốt công chúa Ai Cập

Sunday, 14/05/2017 - 03:26:57

Nghĩa trang hoàng gia Dashur, cách thủ đô Ai Cập khoảng 40 cây số về phía nam, chủ yếu được biết đến là nơi có 2 trong số các kim tự tháp cổ nhất và được bảo quản tốt nhất, được pharaoh Sneferu của Vương triều thứ 4 cho xây dựng 4,600 năm trước.



CAIRO - Bốn bình chứa nội tạng cùng hài cốt của con gái một vị pharaoh được tìm thấy trong hầm mộ 3,700 năm tuổi ở nghĩa trang hoàng gia Dashur, Ai Cập. Các nhà khoa học của Bộ Cổ vật Ai Cập tìm thấy 4 bình chứa nội tạng trong một hộp gỗ có khắc chữ tượng hình Ai Cập cổ đại, ở hầm mộ 3,700 năm tuổi mới được khai quật. Ông Sherif Abdel Moneim, phụ tá bộ trưởng, cho biết các bình nội tạng chứa gan, ruột, dạ dày và hai lá phổi.
Nhà chức trách cho hay, hài cốt trong hộp gỗ được bảo quản kỹ càng. Chữ tượng hình được khắc trên hộp gỗ nhằm bảo vệ người đã khuất và kỷ niệm tên của họ. Tàn tích của cỗ quan tài Ai Cập cổ đại được tìm thấy trong tình trạng "rất cơ bản.” Các chuyên gia xác định bộ hài cốt của một thành viên thuộc hoàng tộc pharaoh Emnikamaw, Vương triều thứ 13, nhờ 10 dòng chữ tượng hình trên một bản khắc. Hầm mộ này được cho là của con gái pharaoh.
Kim tự tháp của pharaoh Emnikamaw được phát hiện hồi tháng 4, nằm cách hầm mộ mới được phát hiện khoảng 600 mét trong khu nghĩa trang. Nghĩa trang hoàng gia Dashur, cách thủ đô Ai Cập khoảng 40 cây số về phía nam, chủ yếu được biết đến là nơi có 2 trong số các kim tự tháp cổ nhất và được bảo quản tốt nhất, được pharaoh Sneferu của Vương triều thứ 4 cho xây dựng 4,600 năm trước.

Ngôi nhà 1 năm bị xe tông gần 50 lần
TRUNG QUỐC - Một gia đình ở Trung Quốc đã phải liên tục làm đơn yêu cầu chính quyền địa phương sửa khúc cua nguy hiểm trước nhà họ, hoặc hỗ trợ họ chuyển nhà, sau khi 48 chiếc xe hơi đủ loại liên tục lao vào sân nhà học trong vòng 1 năm. Gia đình này đã phải treo tấm bạt in chữ “chậm” cỡ lớn ngay trước nhà họ, sau khi 48 chiếc xe lao vào vườn nhà trong năm 2016. Ngôi nhà xui xẻo ở tỉnh Hắc Long Giang này nằm trên một khúc cua 90 độ, trên một đoạn đường dẫn ra xa lộ.
Bà Xu Renxiang, chủ ngôi nhà cho biết, bà và chồng mình, ông He Haijun, đã sống ở đây rất lâu trước khi đoạn đường và khúc cua này được xây. Khoảng 100 vụ tai nạn đã xảy ra tại khoảnh sân trước nhà kể từ khi đoạn đường được xây 7 năm trước. Xe lao vào nhà nhiều đến nỗi họ phải cấm con gái không được ra vườn chơi.
Dù gia đình đã đưa đơn khắp nơi, nhưng đến nay, nhà chức trách địa phương vẫn nói rằng họ đang tìm hiểu nguyên nhân sự việc, và đang giá mức độ an toàn. Hiện tại, vợ chồng bà Xu phải dùng gạch đá và sỏi cát để xây một bức tường chận trước sân, để bảo vệ ngôi nhà và tính mạng gia đình.

Cho thuê nhà dưới gầm thang giống phim Harry Potter
ANH QUỐC – Một chủ nhà ở Anh đã tận dụng khoảng không dưới gầm cầu thang làm phòng ngủ cho khách du lịch thuê. Một thanh niên người Anh chào mời khách du lịch một chỗ ngủ dưới gầm cầu thang nhà anh ta, với giá mỗi đêm là $13 Mỹ kim. Anh Thomas, chủ nhà 23 tuổi ở Salford, Greater Manchester, Anh, quảng cáo rằng phòng ngủ nhỏ này lấy cảm hứng từ câu chuyện nổi tiếng về cậu bé phù thủy Harry Potter.
"Khách đi du lịch một mình" có thể thuê căn phòng dưới gầm cầu thang với giá "vô cùng rẻ", Thomas viết trên Airbnb, trang web kết nối giữa chủ nhà còn phòng trống và khách du lịch muốn tiết kiệm chi phí bằng cách ở ké. Phòng ngủ dưới gầm cầu thăng dài chưa tới 3 mét, chỉ có 1 tấm nệm, và 2 kệ để đồ. Khách trọ được dùng chung nhà bếp, phòng khách, và phòng tắm với chủ nhà.
Những người yêu thích bộ truyện về cậu bé phù thủy Harry Potter của nhà văn người Anh J.K. Rowling đều biết rằng, suốt thời thơ ấu sống chung với gia đình chú dượng, Harry sống trong căn phòng nhỏ có giường ngủ, sách báo và đèn dưới gầm cầu thang.




Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT