Thể Thao

Hai cú đánh đầu giải quyết trận Clasico

Saturday, 03/12/2016 - 11:00:36

Riêng đội Real Madrid tuy hòa với người ta nhưng tự coi như thắng; ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Sergio Ramos được đánh giá là "người nổi bật nhất trận đấu" (Man of the Match).

Bài THANH NGUYỄN

Quảng cáo ồn ào, ầm ĩ ròng rã cả tháng trời, rốt cuộc thì trận Clasico mà vẫn cứ theo quảng cáo là trận "có một không hai" trong bóng đá Tây Ban Nha nói riêng, và Âu châu lẫn các châu còn lại nói chung, thì rốt cuộc sau 90 phút đấu cộng thêm 3 phút phụ trội cũng đã kết thúc tại sân Camp Nou ở Barcelona vào lúc xế trưa thứ Bảy, ngày 3 tháng 12. Thực ra, đối với đâu khác thì không nói làm gì nhưng còn riêng ở bên Tây Ban Nha, chẳng cần phải quảng cáo cho rùm beng đi nữa, thiên hạ sau 87 năm kể từ khi có trận nổi đình nổi đám đầu tiên giữa Barcelona với Real Madrid để rồi với thời gian dần dà mang nhãn hiệu của loại trận "Clasico" -"cổ điển" ngả sang nghĩa "truyền thống"- ai nấy cũng đều tỏ tường về mức độ "quan trọng" của những trận như thế này!

Bộ ba Messi, giữa, Suarez, trái, và Neymar, phải, trong trận Clasico với Real Madrid ngày 3 tháng 12 tại sân Camp Nou của Barcelona. (Manuel Queimadelos Alonso/ Getty Images)


Chỉ có điều là về mặt đua tranh, giành ngôi vô địch trong nước, thì mỗi nhóm câu lạc bộ bóng đá thuộc năm nhóm hàng đầu châu Âu vào thời điểm này đều có những vấn đề riêng của chúng. Cụ thể như sau:
Nếu chỉ lấy ngày thứ Bảy làm chuẩn, và trước khi có bất cứ một trận nào, thì đối với Premier League bên Anh là cuộc chạy đua -tuần tự từ anh đầu bảng đến anh hạng Tư- giữa Chelsea, Manchester City, Liverpool và Arsenal. Với Ligue 1 bên Pháp là giữa Monaco, Nice, Paris Saint Germain và Guingamp. Với Bundesliga bên Đức là giữa Leipzig, Bayern Munich, Hertha Berlin và Hoffenheim. Bên Ý là giữa Juventus, Roma, AC Milan và Lazio. Và dưới Tây Ban Nha là giữa Real Madrid với 33 điểm, Barcelona với 27 điểm, Sevilla với 27 điểm và Atletico Madrid với 24 điểm.


Sergio Ramos (giữa) vui mừng sau khi gỡ huề cho Real Madrid trong trận với Barcelona ngày thứ Bảy tại Tây Ban Nha. (Angel Martinez/ Real Madrid via Getty Images)



Cho dù người ta có công kênh mấy đội hàng đầu bên Tây Ban Nha đến cỡ nào đi nữa thì một Real Madrid so với một Manchester City chẳng hạn cũng chỉ có thể ở cái mức một 9 một 10 -bất luận là so chiếu theo hướng nào- chứ không thể đến cái mức một 10 một 7 hay 8! Bằng không thì trong các giải lớn bé của UEFA bên Âu châu đã chẳng có chuyện Real Madrid có khi thua những đội chưa ngang tài với một Bayern Munich chứ đừng nói gì cỡ Bayern hay Paris Saint Germain. Chẳng phải là mới vừa rồi đây, Barcelona kéo quân qua Manchester đấu vòng loại lượt 2, giải UEFA Champions League, và đã thua Manchester City 1-3 ngày 1 tháng 11?

Vì thế mà trong ngày thứ Bảy nếu như ai nấy vì tuyên truyền, quảng cáo mà cứ nhắm vào trận Clasico bên Tây Ban Nha thì đã để lỡ cơ hội xem những trận còn hào hứng hơn nhiều ở bên Anh hoặc bên Đức, nhất là bên Anh vì tình hình hết sức đặc biệt giữa bốn anh đầu bảng. Mà cũng bên Anh là có trận sớm nhất trong ngày trên các sân Âu châu, với cuộc chay đua giữa Chelsea với Manchester City.

Trước trận đấu trong ngày, Chelsea đứng đầu bảng với 31 điểm, Manchester City đứng nhì với 30 điểm, Liverpool đứng Ba với 30 điểm và Arsenal đứng hạng Tư với 28 điểm.

Vì mức điểm suýt soát như vậy cho nên cuộc đua tranh giữa bốn đội đó gay gắt hơn nhiều, so với mấy đội đầu bảng bên Tây Ban Nha. Các đội hàng đầu của Premier League và La Liga ra quân với tư thế hoàn toàn khác nhau. Cụ thể như Chelsea thua hay hòa đều không còn đứng đầu bảng nếu như chỉ cần một trong ba anh phía dưới nó thắng. Ngày thứ Bảy thì đội Liverpol chưa đấu; chỉ có Chelsea, Manchester City và Arsenal ra quân.


Hậu vệ kiêm đội trưởng Sergio Ramos của Real Madrid đánh đầu ghi bàn thắng vào phút 91 trong trận Clasico với Barcelona ngày 3 tháng 12 ở sân Camp Nou của Barcelona. (Manuel Queimadelos Alonso/ Getty Images)


Chelsea kéo quân từ London lên miệt Tây Bắc ở Manchester để đấu với Manchester City tại sân Ethad của đội này. Từ đầu mùa bóng đến giờ, đây là trận đầu tiên giữa hai đội.

M.C. có lợi điểm là đấu ở sân nhà. Lợi điểm nữa là vào phút thứ 45 của hiệp 1, cầu thủ M.C. có banh bên cánh phải cấm địa Chelsea và từ đấy chuyền vào trước khung thành. Trước khung thành đã có ít nhất hai hậu vệ của Chelsea cộng thêm thủ môn Courtois mắt đăm đăm theo dõi đường banh. Để yên như vậy cho Courtois bắt trái banh thì không sao, đàng này hậu vệ Cahill "cẩn tắc vô ưu" cong chân lên đỡ. Banh chạm chân Cahill, văng lên góc trái bên trong lưới, là hướng banh mà Courtois không hề dự kiến! Và thế là Chelsea "tình cho không biếu không" phía Manchester City mợt quả ngon lành!


Ronaldo áo trắng số 7 bám sát đồng đội Sergio Ramos để hậu thuẫn ngay khi anh này đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid trong trận Clasico với Barcelona ngày 3 tháng 12. (Angel Martinez/ Real Madrid via Getty Images)


Chẳng biết là trong 15 phút giải lao thì huấn luyện viên Conte người Ý và đồng đội cậu Cahill có nhiếc móc, cú đầu nhéo tai gì cu cậu hay không. Chỉ biết là vào hiệp 2 thì Chelsea đấu theo kiểu "đằng đằng sát khí"! Cậu người Tây Ban Nha gốc Brazil là Diego Costa gỡ quả đầu tiên vào phút 60. Cậu Willian người Brazil làm bàn, gác Manchester City 2-1 vào phút 70 và cậu Eden Hazard người Bỉ càng khiến ông Cone "hả dạ" vào phút thứ 90 với bàn thắng thứ ba. Chung cuộc, Chelsea thắng Manchester City 3-1, vẫn tiếp tục đứng đầu bảng của Premier League nhưng nay với số điểm 34.

Riêng Manchester City thì đến cuối hiệp, cầu thủ của đội có triệu chứng mất bình tĩnh đâm ra thô bạo. Sergio Aguero đốn ngã hậu vệ David Luiz của Chelsea một cách thô bạo cho nên bị cái thẻ đỏ ra khỏi sân. Rồi Fernandinho gây gổ với Fabregas, giơ tay bóp cổ cậu kia và dí đầu cậu ta ngã chúi xuống gần đám khán giả ngồi gần bìa sân. Tuần tới đây hiệp hội bóng đá sẽ lại có việc để làm về mặt kỷ luật. Ông huấn luyện viên Guardiola phải thay mặt toàn đội mà xin lỗi mọi người về hành tung phi thể thao của mấy đứa dưới tay mình! Đã mất vui vì thua lại càng thêm mất vui bộn bề!

Sau đó đến phiên Arsenal đấu với West Ham United. Trong tuần, vì coi nhẹ cái giải EFL của hiệp hội bóng đá nước Anh cho nên ông người Pháp Arsene Wenger chỉ đưa các cầu thủ hạng dự khuyết ra chọi với West Ham ở trận tứ kết. Hậu quả là bị West Ham nó cho "ôm cái đầu máu" với 2 bàn trắng; bị loại ra khỏi giải! Nay Arsenal gặp lại cố nhân West Ham trong khuôn khổ của Premier League, ông Wenger có bao nhiêu cỗ đại pháo thì đều cho ra sân hết; West Ham chịu không thấu, thua luôn một mẻ 5 bàn và chỉ gỡ được 1! Với tỷ số thắng 5-1, (một mình cỗ đại pháo Alexis Sanchez người Chile bắn thủng lưới West Ham 3 lượt), Arsenal tạm leo lên hạng nhì với 31 điểm; Liverpool tạm tụt xuống hạng ba với 30 điểm, chờ qua Chủ Nhật nếu thắng Southampton thì sẽ có tổng cộng 33 điểm để leo lên hạng nhì, cho Arsenal tụt xuống hạng 3 và Manchester City sẽ vẫn giữ nguyên hạng 4!


Tiền đạo Luis Suarez của Barcelona, áo xanh sọc đỏ thứ hai từ bên phải, đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên trong trận Clasico với Real Madrid ngày 3 tháng 12 với kết quả đôi bên hòa nhau 1-1. (David Ramos/ Getty Images)



Cũng trong ngày thứ Bảy, anh đương kim vô địch của Pháp là Paris Saint Germain loay hoay thế nào mà để đội Montpelier nó cho đo ván với những 3 bàn trắng, tuy bề nào hôm rày thì PSG vẫn chưa ngoi lên được đầu bảng cho nên chưa đến nỗi buồn nhiều. Còn đội Lyon đấu với đội Metz ở thành phố Metz thì sau khi đội Metz gác trước 1 bàn người ta đành phải đình chỉ trận đấu vì thủ môn của Metz là Anthony Lopes bị bọn fans đội Lyon nó ném pháo rơi xuống người, nổ tóe lửa cho nên phải được đưa đi chữa trị cũng như để giới hữu trách người ta còn lo "tính chuyện phải quấy" với đám ác ôn kia trên khán đài!
Cũng trong ngày, Juventus bên Ý thắng Atlanta 3-0 cho nên vẫn đứng đầu Serie A, chẳng có gì đáng bàn thêm!

Trận Clasico giữa Real Madrid với Barcelona

Từng ấy đoạn "phim phụ điễn" thì tưởng đã đến lúc đề cập đến trận Clasico giữa hai anh nặng ký nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng phải nói ngay là "nặng ký" thì có thể là "nặng ký" đấy, thế nhưng trận Clasico này nếu như chỉ có mỗi mình nó mà không có bất cứ một trận nào khác thì có khi là hấp dẫn. Nhưng đối với dân ghiền bóng đá có xem luôn cả trận giữa Manchester City với Chelsea, và Arsenal với West Ham thì hai trận kia như hai cơn lốc, trong khi trận Clasico khó mà hấp dẫn sôi nổi bằng.
Có gì đâu lạ? Barcelona đứng Nhì, kém Real Madrid 6 điểm cho nên cần phải thắng hay cùng lắm là hòa chứ nếu đểu thua nữa là kém đến 9 điểm, kể như "bye bye" chức vô địch La Liga năm nay. Phía Real Madrid thì nó tương đối thanh thản hơn ở chỗ là cùng lắm có thua thì cũng vẫn hơn đối thủ 3 điểm; hòa thì vẫn gác nó 6 điểm, còn thắng thì khỏe ru vì sẽ gác nó đến 9 điểm! Cạnh đấy lại còn cái "Tiếng" cần bảo vệ bằng mọi giá; mà xem chừng cái vụ tiếng tăm tên tuổi này còn quan trọng gấp trăm lần chuyện thêm hay bớt một vài điểm. Với bài toán cùng tình trạng tâm lý như vậy thì anh nào cũng đấu đá hết sức thận trọng.

Sân Camp Nou ở Barcelona được một ngày hết sức đẹp mắt, dễ chịu với trời xanh, mây trắng, nắng dịu, mát mẻ cỡ 57 độ F. Non một trăm nghìn người ngồi chen chúc nhau quanh khán đài nhờ khí trời mát mẻ mà không đến nỗi toát mồ hôi; trừ phi là cứ thế toát mồ hôi lạnh khi thấp thỏm theo dõi từng đường banh trên sân của "đội mình" hay "đội của bọn kia"! Báo chí Tây Ban Nha từ bao năm nay vẫn nói về sự đố ky truyền thống giữa đám fans của hai đội này!

Hiệp 1 cả đôi bên đều có dăm ba dịp có thể ghi bàn thắng. Người ta tính là từ năm 2002 cho đến nay chưa có trận Clasico nào mà đôi bên "huề tiền"! Bởi vậy mà ai nấy đều thấp thỏm coi xem bên nào làm bàn trước. Nhưng hiệp 1 kết thúc đúng 45 phút, không có phụ trội, vì không có những màn sáp lá cà sinh tử thì lấy đâu ra "thương phế binh" mà cho thêm giờ phụ trội để bù cho thời gian tẩm quất cho cầu thủ bị thương? Ta quen gọi "số phút phụ trội" trong khi thuật ngữ của nó bên tiếng Anh là "injury time" tức là số phút bù trừ cho thời gian chữa trị cho cầu thủ bị thương!

Nhưng qua hiệp 2 thì tình hình có khác! Phút thứ 52, ban bên cánh trái cấm địa Real Madrid. Cậu hậu vệ người Pháp là Varane của Real tranh banh với tay có banh kia khiến nó ngã quay lơ. Trọng tài cho Barcelona hưởng cú đá tự do cách mép cấm địa bên cánh trái chừng 3 mét. Neymar đứng ra sút. Real dàn quân trước khung thành nhưng Suarez cho dù chẳng cao hơn ai -lùn nữa là khác- vẫn nhào lên đánh đầu lọt lưới ngon lành!

Từ lúc ấy thì Real Madrid với bài toán gồm ba đáp số ban đầu rốt cuộc chỉ còn 1 đáp số chính: Bề nào cũng đã thua 1 bàn, nếu không gỡ hòa là giải pháp tối thiểu thì chỉ còn gác nó 3 điểm thay vì nếu hòa thì vẫn còn gác được 6 điểm!

Real đá liều mạng hơn 40 phút trước đấy, tức là sẵn sàng chấp nhận rủi ro, sẵn sàng dồn quân lên tấn công cho dù hậu phương trống trải có thể làm mồi cho những đợt phản công bất từ của Barcelona. Real tấn công liên tục nhưng phải đợi đến phút thứ 91 - trọng tài cho thêm 3 phút phụ trội- thì từ một quả banh chuyền vào trước khung thanh chừng 7 mét, đội trưởng Sergio Ramos mới nhào lên đánh đầu một cú hết sức "nhà nghề," gỡ hòa 1-1 được cho Real Madrid!

Kết thúc trận đấu, Lionel Messi bước đi trầm tư, tay vuốt mái tóc nhuộm, mặt cúi xuống bởi cậu ta thừa biết là Real Madrid nó vẫn tiếp tục gác Barcelona 6 điểm thì Barcelona sẽ vẫn còn phải tiếp tục leo dốc khá gian nan nếu như muốn giữ cho được chức vô địch La Liga cho mùa bóng năm nay.

Riêng đội Real Madrid tuy hòa với người ta nhưng tự coi như thắng; ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Sergio Ramos được đánh giá là "người nổi bật nhất trận đấu" (Man of the Match).

Và khoảng ba tiếng đồng hồ sau đó thì đội Atletico Madrid rước đám khách cũng từ đất Barcelona là đội Espanyol kéo về thủ đô Madrid đấu tại sân Vincente Calderon của Atletico. Nếu anh Barcelona kia hòa với Real Madrid từ Madrid lên thì rốt cuộc sau 93 phút, Atletico Madrid vẫn không làm gì được anh Espanyol từ Barcelona xuống! Atletico đành phải cay đắng mà hòa nhau 0-0! Tức là Atletico tuy được thêm 1 điểm nhưng vẫn kém Real Madrid 9 điểm, vẫn đứng hạng Tư với 25 điểm thay vì 24 như trước trận đấu!
Cũng trong ngày, anh Sevilla trước trận đấu đứng hạng 3 với 27 điểm thì may sao vẫn tiêp tục đứng hạng 3 tuy thua con nhà Granada 1-2 để vẫn giữ nguyên 27 điểm!

Sau trận Clasico này thì báo chí bên Tây Ban Nha sẽ để yên cho người ta còn lo xem các đội khác đấu với nhau. Nhưng qua đầu tháng Tư 2017 thì sẽ lại rầm rộ với quảng cáo cho trận Clasico cuối cùng của mùa bóng 2016-17 vào hạ tuần tháng Tư. Nếu đến chừng đó mà Real bỏ xa Barcelona hơn 9 điểm thì có lẽ sẽ chẳng mấy ai thấp thỏm cho lắm. Nhưng nếu đôi bên chênh lệch nhau từ 3 điểm trở xuống thì bấy giờ mới thật là ngoạn mục!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT