Hoa Kỳ

Hai cảnh sát bị bắn chết tại New York

Sunday, 21/12/2014 - 07:36:24

Cảnh sát New York và Thị Trưởng Bill de Blasio đã tổ chức một cuộc họp báo lúc 7 giờ tối giờ địa phương để thông báo về vụ nổ súng. Con đường nơi xảy ra vụ án đã bị phong tỏa, nhiều con đường xung quanh cũng cấm xe cộ và cả khách bộ hành.

Nhân viên pháp y làm việc tại hiện trường nơi 2 cảnh sát bị bắn.

 

NEW YORK – Vào trưa Thứ Bảy, một người đàn ông có vũ khí đã đi đến gần hai cảnh sát viên thuộc Sở Cảnh Sát New York, khi đó đang ngồi trong xe tuần tra. Người đàn ông bất ngờ nổ súng bắn chết cả hai cảnh sát viên này. Hung thủ sau đó bỏ chạy vào một trạm xe điện ngầm gần đó và quay súng tự sát.
Vụ nổ súng xảy ra tại khu dân cư Bedford Stuyvesant, thuộc Brooklyn. Hai nhân viên cảnh sát đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Woodhull. Tại đây, một người được bệnh viện xác nhận là đã chết, và người thứ hai cũng qua đời tại bệnh viện không lâu sau đó, theo lời viên chức thành phố. Nhà chức trách cho biết nghi can đã tự sát bằng súng bên trong trạm xe điện ngầm. Động cơ tấn công của người này hiện chưa được rõ.
Cảnh sát New York và Thị Trưởng Bill de Blasio đã tổ chức một cuộc họp báo lúc 7 giờ tối giờ địa phương để thông báo về vụ nổ súng. Con đường nơi xảy ra vụ án đã bị phong tỏa, nhiều con đường xung quanh cũng cấm xe cộ và cả khách bộ hành.
Vụ nổ súng xảy ra trong một thời điểm căng thẳng, khi cảnh sát tại New York đang bị chỉ trích về cung cách hành xử của mình, liên quan đến vụ một người đàn ông là Eric Garner bị cảnh sát kẹp cổ dẫn đến thiệt mạng. Trước đó, Garner đã bị cảnh sát chận lại do bị nghi là đang bán thuốc lá lậu. Một đoạn video nghiệp dư đã quay được cảnh 1 cảnh sát đang vòng tay qua cổ Garner và cố đè anh ta xuống đất. Garner khi đó đã kêu lên rằng “Tôi không thở được”, rồi anh bất tỉnh và qua đời sau đó.
Sự việc của Garner đã khiến giới cảnh sát và thị trưởng phát sinh ra một cuộc chiến dân sự. Vài ngày trước, phía cảnh sát còn tính gởi một lá thư yêu cầu thị trưởng đừng đến dự đám tang của họ, nếu như họ chết trong khi đang làm nhiệm vụ.
Vụ sát hại cảnh sát gần đây nhất tại New York là xảy ra vào tháng 12 năm 2011. Cảnh sát Peter Figoski, 22 tuổi, đến kiểm tra một căn chung cư bị trộm đột nhập tại Brooklyn. Anh bị bắn vào mặt và thiệt mạng bởi 1 trong các tên trộm đang núp trong nhà. Hung thủ Lamont Pride sau đó bị kết tội sát nhân vào năm 2013 và nhận án 45 năm tù giam.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT