Thể Thao

Gold Cup: Panama thắng Mỹ đoạt giải Ba, và 4 trận International Champions Cup

Saturday, 25/07/2015 - 08:53:48

Vậy thì trong trận đấu ngày hôm nay giữa Mỹ với Panama để tranh hạng Ba của giải Gold Cup, ta thấy gì? Ta thấy Panama giữ banh trong chân 52% suốt hai hiệp đấu và 30 phút phụ trội.

Các đồng đội của thủ môn Meijia, quần áo đen , cùng nhau reo mừng sau khi thắng đội Mỹ ở vòng luân lưu, tranh giải Ba Gold Cup. (Getty Images)

 

Gold Cup: Panama thắng Mỹ đoạt giải Ba, và 4 trận International Champions Cup

CHARLOTTE - Thứ Bảy 25/7 có thể coi như một ngày mà từ một sân đấu ở Thiên Tân bên Trung Quốc qua đến bốn sân đấu tại Mỹ, các đội quốc tế của Anh, Ý, Pháp, Mỹ, Panama đấu đá với nhau ... túi bụi. Cặp tranh hạng Ba của giải Gold Cup do CONCACAF tổ chức là Mỹ với Panama thì đấu với nhau tại Chester, thuộc thành phố Philadelphia bên Pennsylvania. Bốn cặp kia: AC Milan - Inter Milan, Benfica - Fiorentina, Barcelona-Manchester United, và Paris Saint Germain-Chelsea thì chia nhau ra đấu tại Thiên Tân bên Trung Quốc, Charlotte bên North Carolina, East Harfort bên Conneticut, và Santa Clara ở Bắc California.

Các trận thuộc giải International Champions Cup thì bề nào cũng mới chỉ ở vòng ngoài cho nên trận đáng kể và đáng được bàn đến hơn cả trong ngày là trận giữa Mỹ với Panama, tranh nhau hạng Ba của giải Gold Cup.

Tuy nhiên, điểm qua tình hình của 4 cặp kia thì:

Trận bên Thiên Tân giữa hai anh AC Milan và Inter Milan thật ra là vào ngày thứ Sáu 24/7 nhưng vì là bên Viễn Đông cho nên khi được trực tiếp truyền hình ở các kênh bên Mỹ thì đã qua ngày thứ Bảy.

Hai cái đội Ý này mà báo chí cũng như các đài ghi chú không đầy đủ thì rất dễ khiến thiên hạ chả biết đâu mà lần. Cái tên tắt AC Milan là từ ba chữ Ý Associazione Calcio Milan, trụ trì tại Milan trong vùng Lombardy bên Ý.

Còn anh kia, Internazionale Milan thì cũng trụ trì ở cùng nơi với tay kia; bởi vậy mới dễ ngộ nhận. Chỉ cần biết đấy là hai đội biệt lập tuy cùng thuộc Serie A của Ý; Inter Milan đứng hạng 8 trong khi AC Milan đứng hàng thứ 10. Thế nhưng trận vừa rồi thì anh hạng 10 tạm thắng anh hạng 8 với tỷ số 1-0, tuy vào phút thứ 85 bị hụt một cầu thủ vì cái thẻ đỏ. Đội mình gác đội người 1-0, còn 5 phút nữa là kết thúc trận đấu, việc gì đến nỗi vi phạm để lãnh cái thẻ đỏ thì ấy là một trong những sự huyền bí về tâm lý của con người ta khi đang say máu ngoài đấu trường!

Fiorentina của Ý thắng Benfica của Bồ Đào Nha 5-4 ở vòng đá luân lưu tại sân bên East Hartfort sau khi đôi bên hòa nhau 0-0 và đi thẳng vào “penalty shoot-out.” Lượt sút thứ 5, Mario Suarez của Fiorentina sút lọt lưới trong khi Carcela Gonzalez của Benfica sút nhưng thủ môn của Fiorentina bắt được banh. Khán giả không quá 15,000 người.

Manchester United thắng Barcelona 3-1 tại sân Levis’ Stadium ở Santa Clara, miệt Bắc Cali. Khán giả đi xem rất đông vì ở ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha thì thiên hạ rất ngưỡng mộ đội Barcelona, và cạnh đấy thì Manchester là một đội thuộc loại giàu có và “có thớ” nhất bên Anh.

Tuy nhiên, vắng Messi và Neymar trong đội ngũ Barca, chỉ có mỗi một mình Luis Suarez thì cái “chĩa ba tử thần” theo như người ta gọi cặp ba đó, chỉ còn có một mũi cho nên Manchester United dễ bề “làm thịt” đám người hùng từ xứ Catalan. Mà cũng là dịp để Messi và Neymar gián tiếp chứng nghiệm cho mọi người thấy, nếu như cặp đó biết câu ca dao xứ ta, là “vắng (hai) cậu thì chợ có khi cũng èo uột lắm”!

Đến cặp Paris Saint Germains với Chelsea thì sau khi hòa nhau 1-1 ở sân tại thành phố Charlotte bên North Carolina thì đôi bên kéo nhau ra đá vòng luân lưu. Thường thì đá 5 lượt như cặp đội Ý trước đấy là xong, nhưng hai đội này kéo dài sự căng thẳng của người xem đến lượt đá thứ 7! Đến lượt đá này thì Tiago Silva, tay hậu vệ lừng danh người Brazil của Paris Saint Germain sút nhưng thủ môn Thibault Courtois người Bỉ của đội Chelsea vồ được banh. Và chính Courtois đứng ra sút cú thứ 7 cho đội mình. Thủ môn Sirigu của đội PSG không bắt được cho nên Chelsea thắng vòng đá luân lưu với tỷ số 6-5. Cũng đỡ, chứ còn bằng không thì đầu tóc quăn và dày của huấn luyện luyên Mourinho mấy hôm rày đã bạc chứ không còn muối tiêu có khi lại càng bạc nữa!

Trận tranh nhau hạng 3 giữa Mỹ với Panama

 Sau hôm Mỹ thua Jamaica ở bán kết thì một số các “bình luận gia/chuyên gia” về bóng đá Mỹ đã chĩa mũi dùi về phía Jurgen Klinsmann, huận luyến viên đội Mỹ. Một bài báo của Conor Dowley nơi báo SB Nation trên mạng viện dẫn một loạt lý do tại sao cần giải nhiệm ông Klinsmann. Một trong những đoạn chủ chốt của các lý lẽ được nêu ra là – theo như tác giả bài báo nhận định- thì “ai cũng biết là khi giao đấu thì đội Panama thế nào cũng làm như thế này…như thế này…, nhưng Klinsmann chả có tiên liệu được cái gì hết, và đấy là một trong những lý do chứng tỏ sự kém cỏi, không có khả năng nhìn xa thấy rộng, của huấn luyện viên này!

Tài thật! Chiến thuật cũng như chiến lược của mỗi đội; những gì huấn luyện viên chỉ đạo cho từng cầu thủ của mình thì theo nguyên tắc là những chuyện thuộc loại tối mật. Ấy vậy mà theo luận điểm của tác giả bài báo đó thì “ai cũng đều biết,” chỉ riêng Klinsmann không biết để có biện pháp chống trả ngoài sân đấu!

Tất nhiên cạnh đấy thì cũng có bài báo phản biện của một tác giả khác là Bill Connelly. Cây bút này thì gói gọn lập luận quan điểm của mình theo hướng Jurgen Klismann là một người sẵn sàng làm những sự cải tổ, đổi mới trong hàng ngũ đội viên của mình. Điều đó khiến lắm người ưa thích ông ta, nhưng cũng lại là điều khiến lắm kẻ không mấy ưa ông ta. Nhưng bề nào thì cũng nên giữ Klinsmann ở cương vị huấn luyện viên.

Bình luận về bóng đá kiểu ưa và không ưa một huấn luyện viên, cái kiểu “trăm dâu cứ việc đổ vào đầu tầm” như vậy là không “kể số” gì đến cái then chốt là cầu thủ mà một huấn luyện viên có trong tay! Cứ xem các đội có tiền người ta sẵn sàng bò ra những số tiền cao ngất trời để mua các cầu thủ thượng thặng thì thấy ngay chân lý chứ đâu có gì khó khăn ? “Có bột thì mới gột nên hồ” được chớ ? Hôm đội Mỹ thua Jamaica thì ông Klinsmann tế nhị, không nỡ quy trách nhiệm nơi hàng cầu thủ của mình. Sau trận đấu hôm đó ông ta cho rằng “thua vì kém may mắn”!

Hôm nay Barcelona thua Manchester United 1-3 là vì kém may mắn hay vì vắng Messi và Neymar? Mấy hôm trước Barcelona vắng Messi và Neymar nhưng vẫn thắng LA Galaxy 2-1 là vì hên hay vì LA Galaxy kém may mắn?

Có xem trận đấu hôm nay ở Chester bên Pennsylvania giữa đội Mỹ với đội Panama thỉ người ta mới lại càng thêm rõ tại sao hôm trước, ngay chính Mexico cũng “suýt chết” vì Panama chứ đừng nói gì ai khác!

Sau trận đấu ngày hôm đó, huấn luyện viên Herrera của đội Mexico đã có đủ bản lĩnh của một người có tinh thần thể thao để tuyên bố với một phóng viên: “Đây thiệt không phải là một tình trạng trạng lý tưởng. Đây không phải là cách lý tưởng để thắng một trận banh.”

Bởi ông ta thừa biết là cú phạt đền mà trọng tài ban cho đội Mexico vào phút cuối của hiệp đấu 90 phút là không có cơ sở vững chắc. Không có cú phạt đền đó thì Panama đã lọt vào chung kết chứ không phải Mexico.

Phóng viên tường thuật trận đấu của kênh truyền hình Univision - hẳn phải là một người am tưởng về bóng đá- khi thấy trọng tài người Mỹ Mark Geiger cho Mexico hưởng quả phạt đền thì kêu ầm lên cho hàng triệu khán thính giả cùng nghe: “Goooooolllll do Mark Geiger làm bàn”! Nguyên văn bằng tiếng Tây Ban Nha!

Vậy thì trong trận đấu ngày hôm nay giữa Mỹ với Panama để tranh hạng Ba của giải Gold Cup, ta thấy gì? Ta thấy Panama giữ banh trong chân 52% suốt hai hiệp đấu và 30 phút phụ trội. Ta thấy con số thống kê là thủ môn Guzan của Mỹ đã 10 lần cứu được quả banh không để lọt lưới, trong khi thủ môn Meijia của Panama không phải vất vả như Guzan. Qua đến hiệp 2 người xem truyền hình có thể nghe phóng viên tường thuật trận đấu nói với nhau: “Rõ ràng Panama hôm nay đá đội trội hơn đối thủ”!

Phút 54. Cầu thủ Nurse của Panama đưa được banh về hướng khung thành Mỹ. Ba hậu vệ của Mỹ đuổi theo và kèm sát. Nurse vẫn luồn lách được và sút vào lưới. Panama gác Mỹ 1-0.

Phút 56. Klinsmann cho kiện tướng Dempsey vào trận đấu. Chả biết lý do gì từ hiệp 1 chỉ có mỗi kiện tướng khác là Bradley ngoài đó.

Phút 69. Banh lọt vào bên trong làn ranh cấm địa Panama. Một cầu thủ của Mỹ có banh trong chân nhưng bị vướng bởi các hậu vệ Panama cho nên đá ngược trở ra cho Demsey ngoài làn ranh. Dempsey lựa thế, sút từ xa, thẳng vào lưới khiến thủ môn Meijia không kịp định thần!

Từ đấy đến hết 90 phút đấu cộng thêm 30 phút phụ trội, tỷ số 1-1- vẫn không thay đổi.

Vào vòng đá luân lưu:

Lượt sút đầu tiên, Mỹ sút trước, Johannsson sút lọt lưới, Torres sút lọt lưới.

Lượt 2 : Dempsey sút lọt lưới, Arroyo sút lọt lưới.

Lượt 3: Fabian Johnson sút quả banh lên trời; Cooper sút nhưng Guzan bắt được.

Lượt 4 : Đội trưởng Bradley sút, thủ môn Meijia bắt được banh; Cummings sút lọt lưới.

Lượt 5 : Beasley sút, thủ môn Meijia bắt được banh. Phía Panama không cần sút thêm vì đã thắng với tỷ số 3-2 sau 5 lượt đá luân lưu!

Sau trận đấu, toàn đội Panama cùng nhau quỳ gối xoay thành vòng tròn trên sân, cùng nhau lớn tiến cầu nguyện. Các cầu thủ đội Mỹ thì buồn bã rời khỏi sân đấu.

Mai rày số người hô hào giải nhiệm huấn luyện viên Klinsmann thể nào cũng gia tăng hàng ngũ. Sẽ chả mấy ai dám động chạm gì nhiều đến các cầu thủ. Thế nhưng, như đã nói, “có bột mới gột được nên hồ,” theo như tục ngữ khi xưa bên Việt Nam, một nước cũng rất say mê bóng đá nhưng thiếu nhân lực!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT