Văn Nghệ

Giới thiệu đêm nhạc của Nguyễn Kế Khuyến

Friday, 16/03/2018 - 08:54:26

Câu hỏi của người viết đưa ra cho ông: Giữa kỹ thuật sáng tác và cảm xúc là hai yếu tố luôn song hành trong sáng tác âm nhạc, thì với ông, ông chú trọng điều nào hơn và sử dụng như thế nào trong quá trình sáng tác?

Bài BĂNG HUYỀN

Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến là một cái tên vẫn còn khá mới đối với khán giả yêu nhạc tại hải ngoại, nhưng những ai thường vào nghe nhạc trên trang www.vavomusic.com khoảng một năm nay, có thể nghe được những tình khúc của người nhạc sĩ này với giai điệu mượt mà, êm dịu. Ngôn ngữ văn chương và cung bậc âm nhạc giao hòa, tạo nên ngôn ngữ nhạc thơ, thơ nhạc huyền ảo, với một dấu ấn, một phong cách riêng, giàu chất tự sự, da diết, lưu lại tâm hồn người nghe nhiều cảm xúc.

Có lẽ vì vậy mà trong năm 2017 vừa qua, những tình khúc của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến được xếp hạng ba trên trang www.vavomusic.com vì có số người click vào nghe nhạc của ông cao. Đây có thể xem là một giải thưởng do khán giả bình chọn cho những sáng tác của ông.

Nhạc Sĩ Nguyễn Kế Khuyến (Hình cung cấp)


Sắp tới đây, vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 31 tháng Ba, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến sẽ chính thức ra mắt và gặp gỡ các khán giả quận Cam trong đêm nhạc “Nguyễn Kế Khuyến - Tác Giả & Tác Phẩm” tại Hội Quán Lạc Cầm (15041 Moran St #103, Westminster, CA 92683) do Sống Entertainment tổ chức. Đến với đêm nhạc “Nguyễn Kế Khuyến – Tác Giả & Tác Phẩm,” người yêu nhạc sẽ được hòa mình vào những giai điệu trữ tình, những nốt trầm nốt bổng sâu lắng của người nhạc sĩ qua giọng ca tuyệt vời của các ca sĩ Lệ Thu, Thúy An, Nguyễn Cao Nam Trân, Hà Thanh Vân, Quang Ngọc và Thái Hoàng.

Tài chơi nhạc ăn ý, tuyệt vời của các nhạc sĩ trong Ban Nhạc Lạc Cầm sẽ giúp những tiếng hát càng thêm thăng hoa, cùng với MC duyên dáng Bích Trâm đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình và giúp khán giả hiểu rõ hơn lai lịch các nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến.

Theo chia sẻ của tác giả, đằng sau những bài hát của ông luôn là những câu chuyện có thật, những rung động, cảm xúc có thật, không có lời lẽ nào thuộc dạng hư cấu, vẽ vời hay tưởng tượng. Sự tinh tế của mỗi người trong từng vai trò của mình góp trong đêm nhạc sẽ giúp các khán giả cảm nhận và để yêu. Yêu cái cách mà nhạc sĩ gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình vào từng ca khúc. Yêu cái lắng đọng của cả một kiếp người với những điều trăn trở trong từng nội dung bài hát.

Mục đích của đêm nhạc

Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến cho biết, “Tôi muốn phổ biến dòng nhạc của tôi với khán giả, nhân tiện giới thiệu hai CD mới nhất có chủ đề là Đường Vào Tình Yêu và Lối Xưa Mong Chờ. Trong đêm nhạc, các ca sĩ sẽ hát một số tác phẩm trong hai CD này, chỉ có ba bài là hát trong CD khác thôi. Những ca sĩ tôi mời trong chương trình lần này, tôi nghĩ là rất hợp khi hát nhạc của tôi. Điều vui là tất cả các ca sĩ mà tôi đưa bài để hát, ai cũng đều hài lòng. Dù show này có thành công hay thất bại, ít nhất tôi cũng biết được có một số người đồng cảm với mình, từ các ca sĩ cho đến MC Bích Trâm và anh Vũ Đình Trọng, chị Khánh Hòa, Thái Hòa của Sống Entertainment đã giúp tôi thực hiện buổi nhạc này.”

Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến tiết lộ trong chương trình, đa số các ca sĩ sẽ hát đơn ca, chỉ có một bài song ca do Hà Thanh Vân hát cùng với Quang Ngọc bài “Khúc Hát Uyên Ương,” đây là bài ông viết tặng người bạn đời của mình, cô Thu Dung. Cô cũng là khán giả đầu tiên được ông khoe những đứa con tinh thần của mình khi vừa sáng tác xong và cũng là một khán giả khó tính nhất, nhưng đồng thời cũng là người luôn hỗ trợ ông nhiều nhất trên con đường sáng tác nhạc, vốn chỉ là thú vui chứ không phải nghề để kiếm sống.

Cô Thu Dung chia sẻ, “Tôi nghe những bản nhạc của anh Khuyến, có bài tôi thích, có bài tôi không thích. Nhưng điều mà tôi thích nhất khi nghe những ca khúc của anh là sự chân thật, mộc mạc. Thật ra anh sáng tác nhạc rất nhiều, nhưng để vui thôi, vài năm trước, anh có tự hát nhạc mình, tự hòa âm lấy rồi post lên group private trên mạng internet, bạn bè nghe nhạc anh đã khuyến khích anh thực hiện CD, thành ra anh mời ca sĩ hát và nhạc sĩ làm hòa âm để thực hiện CD.

Hai CD sẽ giới thiệu trong đêm nhạc có những bài được anh sáng tác trong khoảng thời gian hồi còn trẻ, mới đi học, mới biết yêu, thời sinh viên, thời thơ mộng lãng mạn và có những ca khúc đau khổ, thất tình, chia ly, tan tác…CD thứ nhất là Đường vào Tình Yêu gồm 11 ca khúc ngợi ca tình yêu lứa đôi trong sáng, tươi đẹp và lãng mạn. CD thứ hai là Lối xưa mong chờ gồm 11 ca khúc viết về những tình yêu buồn không trọn vẹn, có những chia lìa, chờ mong hoặc dang dở.”

Vẻ đẹp của những ca khúc

Nếu những ai đã nghe qua những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, có lẽ sẽ cùng chung cảm nhận với người viết: những giai điệu tình ca của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến viết thật nhẹ nhàng, từ từ len vào nằm yên trong ký ức và rồi một lúc nào đó chợt thấy ngân nga trong tâm tưởng, dịu dàng như một khúc hát ru.
Những ca khúc của ông có nhạc và lời sang trọng, da diết, là lời tự sự, thủ thỉ về tình yêu, về cuộc đời và dễ dàng chạm sâu vào những trái tim giàu cảm xúc.

Vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến (Hình cung cấp)


Khi nghe ca khúc “Người Mà Tôi Thương” là sáng tác được nhạc sĩ dành tặng cho vợ mình, qua tiếng hát Diệu Hiền trong CD “Đường Vào Tình Yêu”, người viết không thể giải thích vì sao mình lại thích đến vậy! Có lẽ, ca từ đã đẹp mà giai điệu lại quá tha thiết, chạm đến sự mãnh liệt trong tình yêu khiến người nghe ngỡ ngàng trước sự tha thiết, mãnh liệt đó. “…Người mà tôi thương không son phấn xa hoa. Không nhung gấm kiêu xa, không phấn hồng trên má. Môi xinh thắm hây hây, trên da trắng như mây. Trong đôi mắt thơ ngây, hồn nắng thu trăng đầy. Người mà tôi thương không mơ ước xa xôi. Yêu tia nắng ban mai trên cánh đồng lúa mới. dù gió qua ngàn khơi, dù cách xa ngàn nơi. Dù giá băng bờ vai, lòng vẫn như mầu giấy….”
Lời ca rất dịu dàng của nhà thơ Ngô Tịnh Yên với những tứ thơ lấp lánh “Trên lối xưa mong chờ, hàng cây vẫn còn ngẩn ngơ. Ta mất nhau bao giờ, còn đây tha thiết câu thơ. Trên tháng năm buồn, lệ em hơn nước mưa nguồn. Mộng đời nay đã khuất xa, cỏn nhớ vấn vương hồn hoa… Trên lối xưa ai về, tình yêu sao đành lãng quên. Cây đứng trong mưa chiều, lạnh lùng rơi lá cô liêu. Trên tháng năm tàn, người yêu mang hết thiên đàng. Dù ngàn năm vế thương sâu, vẫn không bao giờ nguôi đau”. Nhạc Nguyễn Kế Khuyến đã đẩy nỗi cô đơn đến không cùng qua ca khúc “Lối Xưa Mong Chờ” (Lời Ngô Tịnh Yên, nhạc Nguyễn Kế Khuyến) với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh trong CD cùng tên.
Những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến dù là những bài nhạc vui về những cuộc tình trọn vẹn bên nhau hay những bài nhạc buồn về những cuộc tình không thành, thấm đượm một nỗi buồn day dứt, nỗi buồn chân thực làm người nghe có sự đồng cảm, thấy được sự chiêm nghiệm trong đó như thể tác giả nói hộ lòng mình, giúp người nghe càng thêm yêu những ca khúc của ông hơn. Vì âm nhạc là nghệ thuật của cõi lòng. Lắng nghe cõi lòng để rung động những cõi lòng...

Vài nét về nhạc sĩ

Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến cho biết ông sinh ra tại Sài Gòn, ngoài học văn hóa, ông còn học violin tại trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn vẫn chưa tốt nghiệp thì vào năm 1973 ông được Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa cho sang Paris Pháp quốc du học và tốt nghiệp ngành Computer Science. Ở Pháp khoảng 12 năm, ông qua Mỹ học lại, đi làm. Từng ở Philadelphia học, rồi làm việc ở Illinois, Texas, và sau đó chuyển về Nam California.

Câu hỏi của người viết đưa ra cho ông: Giữa kỹ thuật sáng tác và cảm xúc là hai yếu tố luôn song hành trong sáng tác âm nhạc, thì với ông, ông chú trọng điều nào hơn và sử dụng như thế nào trong quá trình sáng tác?

Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến nói, “Cảm xúc là quan trọng, đúng ra tất cả những gì mình học về kỹ thuật chỉ trợ giúp cho cảm xúc thôi. Chứ còn nếu mình cứ theo kỹ thuật thì nhiều khi không viết ra được một ca khúc. Vì nếu chỉ nghĩ đến kỹ thuật, làm mình gò bó lắm. Cảm xúc mình gắn với kỹ thuật thì sẽ là cách tốt nhất. Thật ra khi sáng tác nhạc, năng khiếu trời cho chiếm nhiều hơn là kỹ thuật bài bản về nhạc lý mà tôi được học tại trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn.

“Khi tôi còn học ở trường, các thầy cô có chỉ cho tôi, 80 phần trăm là tình cảm, còn 20 phần trăm là kỹ thuật. Ngoài sáng tác, ngay cả người chơi đàn cũng vậy, 80 phần trăm là cái hồn của người chơi, kỹ thuật chỉ trợ giúp 20 phần trăm thôi. Suy ra, năng khiếu, sự rung động là chính, đương nhiên người có học bài bản thì khi sáng tác sẽ sáng sủa hơn, dễ dàng hơn. Ví dụ cùng ý đó, người có học sẽ viết được nhiều cách hơn.”
Vì nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến không sống bằng nghề viết nhạc nên những bài hát của ông mộc mạc và giản dị, chỉ đơn giản vì ông có những rung động và cần phải viết ra, điều đó đã làm nên nét tự nhiên cho các tác phẩm của ông.

Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến tâm sự, “Hồi xưa tôi học không giỏi về văn chương, chỉ giỏi toán, thành ra khi viết nhạc, những chữ tôi viết trong lời ca, tự tôi nghĩ ra, nên nhiều khi phải xem lại chữ đó dùng có đúng ý mình muốn diễn đạt hay không. Vì vậy viết ca từ khó với tôi hơn là giai điệu. Thời gian gần đây tôi quen biết chị Ngô Tịnh Yên qua facebook, tôi có đọc những bài thơ của chị Ngô Tịnh Yên, tôi thích, chị có những ý tưởng rất hay, nên trong hai Cd mới nhất của tôi, ngoài bài tôi viết nhạc và lời, có thêm một số ca khúc do chị Ngô Tịnh Yên viết lời. Sự kết hợp này được khoảng 11- 13 bài hát. Trong chương trình nhạc sắp tới sẽ có hát hai bài do Ngô Tịnh Yên viết lời là Lối Xưa Mong Chờ do Lệ Thu ca và Thu Nhung Nhớ do Thái Hoàng hát. Sắp tới nếu có duyên có thể tôi sẽ thêm CD các ca khúc lời của chị Ngô Tịnh Yên, nhạc của tôi.”

MC Bích Trâm

Cho biết lý do nhận lời làm MC trong đêm nhạc “Nguyễn Kế Khuyến – Tác Giả & Tác Phẩm,” MC Bích Trâm chia sẻ, “Thật ra tôi là xướng ngôn viên trong cộng đồng người Việt chuyên về tin tức, tin thời sự, nhưng cũng có máu văn nghệ. Dù MC không phải công việc chính của tôi nhưng tôi rất thích âm nhạc, nghe rất nhiều nhạc, thành ra khi gặp những chương trình phù hợp với mình, có sự đồng cảm thì mình rất muốn ủng hộ. Điều quan trọng là tôi muốn ủng hộ phát triển sự sáng tạo của âm nhạc Việt ở hải ngoại. Vì cho đến bây giờ những ca khúc mà mình gọi là nhạc vàng, sáng tác trước 1975, vẫn được rất nhiều người yêu thích. Nhưng mà không có nhạc mới nữa, vẫn là những nhạc phẩm của các nhạc sĩ như Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Văn Phụng... …là các nhạc sĩ đã ra đi.

“Như vậy nếu mình không khuyến khích, không gầy dựng cho nền âm nhạc Việt hải ngoại, thì làm sao có thể duy trì gia tài âm nhạc đó nơi hải ngoại này. Thành ra tôi gặp được dòng nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, tôi nghe và thấy nhạc hay, có phẩm chất, không những về nhạc, còn về ca từ. Dù anh cho biết anh gặp khó khăn khi viết lời ca khúc, nhưng tôi có tập làm thơ, nên cũng để ý đến ca từ lắm.
“Như trong bài Tình Đến Mộng Mơ, có đoạn nhạc sĩ viết là Tình ơi đừng rung cánh bay. Rất lạ, vì thường là mình nghe vỗ cánh bay, chứ chưa nghe từ rung cánh bay. Bài hát này được nhạc sĩ tả một mối tình rất lãng mạn, tình đơn phương của một cô gái trẻ, là fan của anh, anh tả lại cảm xúc đó. Có lẽ vì cô còn trẻ, trái tim có nhiều rung động đầu đời, anh muốn lột tả tâm tư đó. Tôi thấy nhạc của anh có những ca từ rất mượt mà, sâu lắng.

“Giai điệu thì đa số nhạc của anh êm đềm, nhẹ nhàng. Nhưng cũng có một số bài về những cuộc tình lỡ, chia ly, thì giai điệu nghe cũng rất ray rứt, xót xa. Tôi thấy có sự đa dạng trong dòng nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Dù nhạc của Nguyễn Kế Khuyến là nhạc mới sáng tác sau này, nhưng vẫn có âm hưởng xưa của dòng nhạc xưa trước 1975, của những tác giả như Phạm Duy, Văn Cao, mà bây giờ người ta cứ hát đi hát lại. Tôi tìm thấy trong nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến điều đó.”

Tâm tình nhạc sĩ

Bày tỏ về đêm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến nói: “Chương trình sắp tới tôi hồi hộp lắm. Đây là chương trình nhạc lần đầu tiên ra mắt chính thức trong cộng đồng, trước đó khi có CD, tôi chỉ post lên You Tube, Facebook thôi. Chưa bán hai CD này ở nơi nào hết. Đây là lần đầu tiên thực hiện đêm nhạc để gặp gỡ khán giả. Vì vậy tôi không biết người nghe nghĩ gì về nhạc của tôi, đương nhiên là khi tôi giới thiệu, tôi cũng nghĩ đến có một cái hay tối thiểu nào đó, nhưng còn người khác thì sao, họ nghĩ thế nào. Có thể nghĩ chỉ tầm thường thôi, không có gì đặc biệt, hay sẽ thích và hỏi mua CD để nghe thêm.

“Tại hải ngoại, tôi cũng giống như những nhạc sĩ mới khác, không có đất dụng võ, có nhiều người sáng tác hay hơn tôi rất nhiều, nhưng không có cơ hội để phổ biến. Thành ra gặp được những người như Sống Entertainment, MC Bích Trâm có khả năng phổ biến giúp những người như tôi chẳng hạn đến gần khán giả hơn, tôi rất biết ơn. Tôi hy vọng nghệ thuật của người Việt Nam mình vẫn còn tại hải ngoại này. Vì nghệ thuật là một phương tiện để diễn tả tình cảm con người. Nghệ thuật là phản ảnh văn hóa. Nghe nhạc ai, của nước nào, biết văn hóa của nước đó tới đâu. Tôi rất mong mọi người sẽ tới thưởng thức đêm nhạc để xem có gì mới, lạ và hay hay là không.”

Để có những phút trải lòng với lời tự tình của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, những phút ấm áp khi cùng nhau thưởng thức lời ca, gia điệu đẹp, phút ngỡ ngàng khi được thưởng thức giọng hát quá hay hoặc chỉ đơn giản nhận ra mình yêu thích không khí của đêm nhạc này, được gặp gỡ người nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, được nghe những lời tâm tình của ông, và lời dẫn giàu cảm xúc của MC Bích Trâm làm giàu thêm đời sống tinh thần cho chính mình, quý khán giả đừng bỏ lỡ đêm nhạc “Nguyễn Kế Khuyến – Tác Giả & Tác Phẩm” tại Hội Quán Lạc Cầm vào tối thứ Bảy, ngày 31 tháng Ba.

Vé có hai loại $40 và VIP $60. Vé đã phát hành tại Lạc Cầm, điện thoại (657) 400-2750. Tú Quỳnh, điện thoại (714) 531-4284. Ban tổ chức (714) 892-4171

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT