Người Việt Khắp Nơi

Giáo Hội Công Giáo bước vào Mùa Chay Thánh

Wednesday, 06/03/2019 - 07:16:59

Trong việc cầu nguyện, Chúa dạy các môn đệ: “Khi cầu nguyện, các con hãy vào phòng riêng của mình, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh em là Đấng hiện diện trong kín đáo.”

Cha xứ Phạm Ngọc Tuấn làm phép tro. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

Hôm thứ Tư, ngày 6 tháng 3, 2019 theo niên lịch Phụng Vụ của Giáo Hội Công Giáo toàn cầu là ngày khởi đầu Mùa Chay Thánh. Vào lúc 6 giờ 30 sáng, Linh mục Joseph Phạm Ngọc Tuấn, chánh xứ giáo xứ St. Barbara đã cử hành thánh lễ đầu mùa Chay, làm phép và xức tro trên trán hàng trăm tín hữu tham dự thánh lễ.

Trong bài giảng, cha xứ nhắc nhở giáo dân thực hiện ba việc chính trong Mùa Chay là Cầu Nguyện, Ăn Năn Thống Hối, Làm Việc Bác Ái và cha khuyên nhủ giáo dân hãy thực lòng ăn năn thống hối vì những tội lỗi của mình, nhận biết mình là thân phận mỏng giòn, nay còn mai mất, sự ra đi của mình không ai biết trước được; do đó, mỗi người hãy thực tâm sám hối, xin Chúa tha thứ và bất cứ làm việc gì hãy đặt Chúa lên trên hết và trước hết.

Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám Mục Hà Nội trong bài viết về Mùa Chay “Hãy Xé Lòng Đừng Xé Áo.”

Cha xứ Phạm Ngọc Tuấn đọc lời nguyện trong thánh lễ đầu Mùa Chay 2019. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Ngài viết, “Mùa Chay được khởi đầu bằng nghi thức xức tro trên đầu. Nghi thức này bắt nguồn từ truyền thống xa xưa của dân Do Thái. Trong Cựu Ước, mỗi khi muốn tỏ lòng ăn năn hối cải, người Do Thái thường xức tro trên đầu, ngồi trên đống tro và mặc áo vải thô hoặc xé áo ra. Cựu ước nói nhiều đến tập tục này. Nhưng để nhớ nhất là chuyện dân thành Ninivê. Ni ni vê là một thành phố lớn nhưng dân chúng ăn chơi trụy lạc, phạm nhiều tội lỗi. Thiên Chúa muốn tiêu diệt dân thành này. Trước khi phạt, Chúa sai ngôn sứ Giona đến báo động. Nghe vị ngôn sứ nói Chúa sắp trừng phạt, dân thành sợ hãi bảo nhau bỏ đàng ăn chơi tội lỗi, tha thiết ăn chay cầu nguyện, mặc áo vải thô, ngồi trên đống tro. Thấy dân chúng có lòng ăn năn sám hối, Chúa đã tha phạt cho thành.”

Mùa Chay có từ thế kỷ thứ tư sau Công Đồng Nixera (325), Giáo Hội Công Giáo, Giáo Hội Chính Thống và Giáo Hội Đông Phương đều cử hành Mùa Chay trong 40 ngày là thời gian Chúa Giêsu ở trong hoang địa 40 ngày, ăn chay, cầu nguyện và chịu ma quỷ cám dỗ. Mùa chay có mục đích giúp tín hữu nhận rõ bản chất mỏng giòn, yếu hèn của mình; chính việc xức tro trên đầu để nhắc nhở mình chỉ là bụi tro, một mai lại trở về tro bụi, để từ đó nhận ra bản thân yếu đuối và tội lỗi của mình để thống hối, ăn năn, từ bỏ tội lỗi và trở về cùng Chúa. Từ bỏ mình có ba phương cách. Một là cầu nguyện, hai là ăn chay, đền tội, và ba là làm những việc bác ái.


Các giáo dân sốt sắng tham dự thánh lễ tại thánh đường Saint Barbara. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trong việc cầu nguyện, Chúa dạy các môn đệ: “Khi cầu nguyện, các con hãy vào phòng riêng của mình, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh em là Đấng hiện diện trong kín đáo.”

Theo linh Mục John Trần Bình Trọng, vào phòng đóng cửa lại mà cầu nguyện có nghĩa là vào căn phòng nội tâm của nhà linh hồn, là nơi người ta lưu trữ tư tưởng, cảm tình. Căn phòng nội tâm này luôn đi liền với mỗi người. Về ăn chay, Chúa cũng cảnh cáo “Đừng làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả, chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh em, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, xức dầu thơm trên đầu để không ai biết mình ăn chay trừ Cha của anh em là Đấng thấu suốt mọi sự sẽ trả công cho anh em.”

Còn việc làm từ thiện bác ái, Chúa nói rõ: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khuya chiêng, đánh trống như bọn đạo đức giả thường làm nơi hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi, còn anh em, khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc bố thí được kín đáo. Và Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh em.”


Các giáo dân thứ tự lên cung thánh để cha xứ Phạm Ngọc Tuấn xức tro trên trán. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trong ngày lễ Tro, mỗi tín hữu được vị linh mục hay thừa tác viên xức một chút tro trên trán. Đức TGM Ngô Quang Kiệt nói: “Việc xức tro sẽ vô ích nếu trong lòng ta không dâng lên tâm tình sám hối. Việc xé áo sẽ trở thành giả dối nếu tâm hồn ta không tan nát vì hội hận tội lỗi. Xức tro trên đầu không quan trọng bằng xức tro trong tâm hồn. Hãy xức tro vào tâm hồn cho tâm hồn xót xa đau đớn vì tội lỗi. Hãy xức tro vào thói kiêu căng để nó biết hạ mình xuống trong khiêm nhường bé nhỏ. Hãy xức tro vào thói phô trương để nó biết chìm vào âm thầm nghèo hèn. Hãy xức tro vào thói hận thù ghen ghét để nó đau đớn vì đã không biết yêu thương. Hãy xức tro vào những mối chia rẽ bất hòa để tẩy sạch vết thương. Hãy xức tro vào tính ích kỷ để nó mở ra chia sẻ. Hãy xức tro vào tính lười biếng để nó tỉnh thức chăm lo việc đạo đức. Xức tro như thế có khác gì xát muối vào lòng, sẽ gây nên đau đớn xót xa, nhưng sẽ tẩy rửa linh hồn nên trong trắng.”

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha xứ Phạm Ngọc Tuấn nhắc nhở giáo dân, một năm chỉ có hai lần ăn chay kiêng thịt, năm nay một vào ngày Thứ Tư Lễ Tro (5 tháng 3, 2019) và ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (19 tháng 4, 2019), và các ngày Thứ Sáu trong mùa chay đều phải kiêng thịt. Linh mục chánh xứ đã làm phép tro, sau đó cha xứ, thầy Phó Tế Nguyễn Ánh và các Thừa Tác Viên xức tro trên trán tất cả các tín hữu không phân biệt tuổi tác, để nhắc nhở mỗi người nhớ mình là bụi tro, một mai sẽ trở về với tro bụi.

Mùa Chay Thánh kéo dài 40 ngày, từ Thứ Tư Lễ Tro đến Lễ Phục Sinh, cũng là thời điểm 40 ngày Chúa đã vào hoang địa, ăn chay, cầu nguyện và chịu ma quỉ cám dỗ. Trong suốt Mùa Chay, người tín hữu Công Giáo đến nhà thờ tham dự các buổi suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, thực hành việc từ bỏ tội lỗi quay về với Thiên Chúa qua bí tích hòa giải, làm việc bác ái , dọn tâm hồn để chuẩn bị mừng kỷ niệm ngày Chúa từ cõi chết sống lại hiển vinh và đón nhận muôn phúc lành từ Thiên Chúa Phục Sinh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT