Thể Thao

Giải UEFA Champions League 2017 với vòng 32

Thursday, 15/09/2016 - 08:16:41

Và điều hết sức đáng chú ý là sau khi ghi bàn thắng thì Ronaldo không hề phản ứng như thường lệ là có những động tác đầy kịch tính. Cậu ta chỉ mím môi...


Tiền đạo Alvaro Morata áo trắng của Real Madrid ghi bàn thắng quyết định trong trận Real thắng Sporting CP 2-1 ở sân Bernabeu tại Madrid 2-1 ngày 14 tháng 9.


Thủ môn Kiko Casilla của Real Madrid bắt hụt quả banh do Bruno Cesar của Sporting CP gui bàn thắng vào đầu hiệp 2.

 

Thay vì phản ứng ồn ào như thường lệ thì sau khi ghi bàn thắng xuất sắc gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid , Cristiano Ronaldo chỉ khiêm tốn dang hai tay như để báo cáo thành quả với khán giả hâm mộ trên khán đài.

 

Giải UEFA Champions League 2017 với vòng 32

Bài THANH NGUYỄN

Hôm thứ Ba 13/9, 32 đội banh hàng đầu châu Âu đã khởi sự vào vòng 32 để dự tranh giải UEFA Champions League là giải có giá trị nhất tại châu này cho năm 2017.

Vòng loại ban đầu để coi xem đội nào có đủ tiêu chuẩn tham dự đã khởi đầu từ ngày 28/6 năm 2016.

Từ 78 đội thuộc 53 hiệp hội bóng đá của 53 nước, sau một loạt các vòng loại sơ khởi từ thời điểm vừa nêu, nay còn lại đúng 32 đội, được chia làm 8 nhóm từ A đến H để vào vòng 32.

Nhóm A: Arsenal (Anh), Paris Saint Germain (Pháp), Ludogorets (Bulgaria) và Basel (Thụy Sĩ)

Nhóm B: Napoli (Ý), Besiktas (Thổ), Benfica (Bồ) và Dynamo Kiev (Ukraina)

Nhóm C: Barcelona (Tây Ban Nha), Manchester City (Anh), Borussia Monchengladbach (Đức) và Celtic (Scotland)

Nhóm D: Bayern Munich (Đức), Atletico Madrid (TBN), PSV Eindhoven (Hòa Lan) và Rostov (Nga).

Nhóm E: Monaco (Monaco), CSKA Moscow (Nga), Bayer Leverkusen (Đức) và Tottenham Hotspur (Anh).

Nhóm F: Borussia Dortmund (Đức), Real Madrid (TBN), Sporting CP (Bồ) và Legia Warsaw (Ba Lan).

Nhóm G: Leicester City (Anh), Copenhagen (Đan Mạch), Porto (Bồ) và Club Brugge (Bỉ).

Nhóm H: Lyon (Pháp), Juventus (Ý), Sevilla (TBN) và Dinamo Zagreb (Croatia).

Tất cả 32 đội sẽ phải đấu qua lại với nhau hai lượt, một lượt ở sân nước mình mà một lượt ở sân nước người. Đấu như vậy cho đến ngày 6/12/2016 thì 2 đội nào về nhất của mỗi nhóm sẽ vào đấu tiếp ở vòng 16 để rồi từ đấy coi xem ai lọt vào tứ kết, bán kết,v.v.. Đội về 3 của mỗi nhóm sẽ được tham dự vòng 32 của giải UEFA Europa League. (Thứ Năm 15/9 sẽ có một loạt 24 trận vòng loại của giải UEFA Europa League).

Đương kim vô địch giải UEFA Champions League mùa bóng 2015-16 là Real Madrid. Thứ Tư 14/9 nó đấu với đội Sporting CP từ bên Bồ Đào Nha tại sân Bernabeu của Real Madrid. Đấy là "lượt đi" đối với đội Bồ và mai kia Real kéo quân qua Lisbon để đấu lượt 2 thì đối với Sporting sẽ là "lượt về" trong khi với R.M. sẽ là "lượt đi"!

Trận giữa hai đội này vào ngày thứ Tư 14/9 là một trong những trận đặc biệt lý thú ở chỗ là có sự tham dự của đội đương kim vô địch giải này và đồng thời cũng là một trận mà tài nghề của đôi bên không chênh lệch nhau nhiều. Chẳng hạn như năm 2016 nếu Real Madrid với Cristiano Ronaldo đoạt giải UEFA Champions League thì cũng năm này đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha với Ronaldo làm đội trưởng và một số lớn cầu thủ được gạn lọc từ đội Sporting CP, Benfica và Porto của Bồ đã đoạt giải UEFA European Championship!

Nhưng trước khi điểm qua trận giữa Real Madrid với Sporting CP thì tưởng cũng nên nhìn qua tình hình kết quả giữa 30 đội kia, từ nhóm A đến H, trong hai ngày thứ Ba 13 và thứ Tư 14 để từ đấy ta cũng có thể có cái nhìn tổng quát xem từ 32 đội thì những đội nào có "máu mặt" nhất để sẽ gặp nhau lại ở vòng 16 là vòng mới thực sự bắt đầu gay cấn!

Trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư thì, tuần tự từ nhóm A cho đến nhóm H:

Paris Saint Germain hòa Arsenal 1-1.

Basel hòa Ludogorets 1-1

Dynamo Kiev thua Napoli 1-2

Benfica hòa Besiktas 1-1

Barcelona thắng Celtic 7-0

Manchester City thắng Borussia Monchengladbach 4-0

Bayern Munich thắng Rostov 5-0

PSV Eindhoven thua Atletico Madrid 0-1

Leverkusen hòa CSKA Moskva 2-2

Tottenham thua Monaco 2-1

Real Madrid thắng Sporting CP 2-1

Legia Warsaw thua Borussia Dortmund 0-6

Club Brugge thua Leicester 0-3

Porto hòa Copenhagen 1-1

Lyon thắng Dinamo Zagreb 3-0

Juventus hòa Sevilla 0-0

Trận giữa đương kim vô địch Champions League là Real Madrid với Sporting CP

Một trận mà suýt nữa thì đương kim vô địch bị bẽ mặt với bá tánh! Trước hết ta cần giải quyết ngay một câu hỏi mà người xem trận banh giữa hai đội này có thể nêu ra! Cristiano Ronaldo là một trong ba ngôi sao sáng chói của Real Madrid, nếu không muốn nói là sáng nhất cho đến giờ. Cậu ta, 31 tuổi, là người Bồ Đào Nha. Các đội bên xứ Bồ tất nhiên không mong gì hơn là có được người đồng hương kiệt xuất kia trở về đấu bên nước mình.

Thế nhưng chắc chắn chả có đội Bồ nào có đủ tiền để mua Ronaldo của Real Madrid với cái giá 1 tỷ Euros theo như đội Real đã dọa trước để ai nấy đều biết điều mà chớ gạ gẫm chuyện hỏi mua cậu này! Vậy thì đấu với một đội từ "bên nhà" qua như vầy, rồi mai kia trở về quê đấu lượt 2 với nó nữa thì cậu người Bồ là Ronaldo có "chạnh lòng con quốc quốc" gì hay chăng?

 Điều đó không khiến chúng ta phải quan tâm cho lắm! Đã có câu nói quen thuộc xưa nay là "giới tư bản kinh doanh không có tổ quốc, cứ ở đâu có lợi là hắn ta nhảy vào"! Cầu thủ bóng đá quốc tế ngày nay cũng chẳng khác gì! Cứ chỗ nào trả cho thật nhiều tiền là "ta nhảy vào"!  Nhưng cũng chính vì vậy mà cái đội Sporting CP từ bên Bồ Đào Nha qua đấu bên TBN đâu đã hẳn là thuần người Bồ? Toàn đội của nó có 28 người thì chỉ có 9 là người Bồ; còn lại là dân tứ xứ cả! Cái anh chàng Bruno Cesar ghi bàn thắng vào đầu hiệp 2 cho Sporting trước sự kinh hoàng của tám mươi lăm nghìn người TBN quanh khán đài Bernabeu ở thủ đô Madrid hôm thứ Tư 14/9 thì chắc chắn không phải người Bồ! Anh ta là người Brazil!

Mùa bóng 2015-16 đội Benfica đứng đầu bên Bồ Đào Nha với 88 điểm thì Sporting đứng nhì với 86 điểm; tức là ngày 14/9 Real Madrid không phải đấu với một đội thuộc loại "lèng èng"!

Bởi thế mà huấn luyện viên Zidane của Real Madrid đứng nơi bìa sân tuy trông bộ tịch vẫn rất bình thản nhưng chắc chắn trong bụng phải lo lắng không ít, bởi ai khác mà vào đầu vòng 32 này có thua ai thì không đến nỗi nào, còn đàng này là đương kim vô địch Real Madrid!

Riêng ông huấn luyện viên Jorge Jesus của đội Sporting CP, người nhỏ thó, gấy gò nhưng mồm lại rất to, cho nên gần nửa hiệp 2 ông ta phản đối trọng tài trên sân cật lực đến mức bị ông kia tức khí đuổi lên ngồi trên khán đài cùng với bá tánh, không còn được đứng nơi bìa sân. Lên đến đó, gặp lúc có chuyện ông cho là chướng mắt thì ông cũng lại gào thét phản đối nữa nhưng có lẽ xa quá cho nên trọng tài sân không nghe. Vả lại từ đấy thì còn biết đuổi ông ta đi đâu nữa ?

Kể tương đối dài dòng về chi tiết đó để tránh chi tiết khác là cho đến phút thứ 89 của trận đấu thì Sporting vẫn gác Real Madrid 1-0! Thậm chí nguy! Ông Zidane nhà ta đã tìm cách thay những cặp giò mới trên sân; rút trung đạo Toni Kroos, rút hai tiền đạo Bale với Benzema ra, đưa James Rodriguez ra thay Kroos và Lucas Vasquez với Alvaro Morata ra thay hai tay tiền đạo kia!

Phước đức thế nào mà phút thứ 89 banh đến trước là ranh cấm địa Sporting thì Ronaldo bị đốn ngã. "Hung thủ" bên phía Sporting bị cái thẻ vàng và Real được cú đá tự do trước làn ranh. Ronaldo đứng ra sút. Banh bay vèo qua đầu dàn người đứng cản, hướng về góc phải trên cao khung thành. Thủ môn Rui Patricio người Bồ của Sporting bay lên đúng hướng; ngón tay chạm vào banh, banh bật vào bên trong cột phải và văng tuốt luốt vào trong lưới bên cánh trái. Đủ biết sức mạnh của quả banh khi chạm cột là cỡ nào!

Và điều hết sức đáng chú ý là sau khi ghi bàn thắng thì Ronaldo không hề phản ứng như thường lệ là có những động tác đầy kịch tính. Cậu ta chỉ mím môi, dang rộng hai cánh tay và nhìn lên khán đài như thể muốn nói với đám fans: "Tôi đã làm xong nhiệm vụ"! Thái độ dè dặt đó phải chăng vì người đỡ hụt quả banh là anh thủ môn đồng hương Rui Patrico mà khi Ronaldo đấu với đội tuyển quốc gia của Bồ thì sau lưng cậu ta không ai khác hơn là Patricio trước khung thành?

Trọng tài cho thêm 4 phút phụ trội thì Real Madrid dồn hết nỗ lực để có cho được trọn 3 điểm, bởi hòa thì chỉ được 1 điểm. Vậy thì phút thứ 92, banh lọt vào bên cánh trái cấm địa Sporting. Trung đạo James Rodriguez, người Zidane đưa ra thay Kroos, chuyền vòng cung quả banh vào trước khung thành, và Alvaro Morata, tay tiền đạo Zidane đưa ra thay một trong hai người là Bale hoặc Benzema đã nhào lên đánh đầu vào góc trái bên trên khung thành. Rui Patricio cũng lại bay lên đúng hướng; ngón tay cũng lại chạm vào quả banh nhưng quả banh cũng lại văng vào mặt trong cột trái và bật vào lưới! Real Madrid thắng Sporting CP đúng vào những giây phút cuối cùng của trận đấu!

Real Madrid hưởng trọn 3 điểm và tạm đứng nhì trong nhóm F; Borussia Dortmund đứng nhất tuy cùng điểm vì Borussia thắng 6 bàn trong khi Real thắng có mỗi 2.

Từ đây cho đến thượng tuần tháng 12 mới dứt vòng 32.  Đường còn xa, thay đổi còn nhiều, tuy cứ ngó vào chân cẳng các đội hiện đang dự vòng 32 thì ta cũng có thể mường tượng khá rõ ràng, căn cứ vào quá trình giao đấu cùng thành tích bấy nay của họ, xem ai sẽ có mặt ở vòng 16, ai sẽ vắng mặt.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT