Hoa Kỳ

Giải Oscar lần thứ 90 chuẩn bị mở màn

Saturday, 03/03/2018 - 10:28:54

Nguyên nhân của sự việc này là do nhân viên hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers trao nhầm phong bì giải thưởng cho hai người xướng tên. Có vẻ như Viện Hàn Lâm Khoa Học và Nghệ Thuật Điện Ảnh Hoa Kỳ muốn Warren Beatty và Faye Dunaway có cơ hội “sửa sai” sau những gì đã xảy ra.

LOS ANGELES – Giải Oscar lần thứ 90, giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Hoa Kỳ, sẽ được chiếu trực tiếp vào hôm Chủ Nhật trên đài ABC, từ lúc 4:30 chiều. Ngoài ra, trong cùng ngày, đài này cũng sẽ chiếu các chương trình liên quan đến Oscar. Bắt đầu từ 4 giờ rưỡi, đài ABC News và chương trình “Good Morning America” sẽ chiếu trực tiếp các ngôi sao lần lượt đi trên thảm đỏ, trước khi chương trình chính thức bắt đầu vào 2 tiếng sau đó. Chương trình Oscar 2018 sẽ được chủ trì bởi ngôi sao Jimmy Kimmel.
Hai ngôi sao gạo cội Warren Beatty và Faye Dunaway tiếp tục được Viện hàn lâm giao trọng trách công bố giải “Phim hay nhất” tại Oscar 2018, bất chấp việc họ công bố nhầm người thắng giải vào năm ngoái. Oscar 2017 là sự kiện sẽ mãi mãi được ghi nhớ, sau khi giải “Phim hay nhất” bị trao nhầm. Tượng vàng lẽ ra thuộc về Moonlight (2016), nhưng hai ngôi sao Beatty và Dunaway lại xướng tên La La Land (2016). Nguyên nhân của sự việc này là do nhân viên hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers trao nhầm phong bì giải thưởng cho hai người xướng tên. Có vẻ như Viện Hàn Lâm Khoa Học và Nghệ Thuật Điện Ảnh Hoa Kỳ muốn Warren Beatty và Faye Dunaway có cơ hội “sửa sai” sau những gì đã xảy ra.

Một người tự sát ở gần Tòa Bạch Ốc
WASHINGTON DC – Một người đàn ông đã tự bắn vào đầu ở phía trước Tòa Bạch Ốc lúc gần trưa thứ Bảy, theo phát ngôn viên Sở Mật Vụ cho biết. Theo đó, người đàn ông tiến gần đến hàng rào phía bắc, rút ra một khẩu súng và bắn vài phát đạn. Các viên đạn này không nhắm vào Tòa Bạch Ốc. Một nhân viên công lực cho biết, người đàn ông đã bắn vào điện thoại của ông ta, sau đó tự sát. Người này không để lại thư tuyệt mệnh, nhưng một số dòng ghi chú đã được tìm thấy trong cuốn sách thu được tại hiện trường.
Người đàn ông là người thiệt mạng duy nhất trong sự việc, bởi 1 phát đạn bắn vào đầu. Vào lúc sự việc xảy ra, Tổng Thống Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania đang ở tại khu resort Mar-a-Lago ở Florida. Hai người dự kiến sẽ quay về thủ đô vào chiều thứ Bảy, để dự bữa tiệc tối thường niên Gridiron Club Dinner. Nhà chức trách cho biết đã xác định được danh tính người tự sát, nhưng chưa công bố vì còn chờ thông báo cho gia đình.
Sự việc đã gây ảnh hưởng giao thông ở xung quanh Tòa Bạch Ốc. Chiếc xe mà người tự sát sử dụng cũng đã được tìm thấy, được cho là một chiếc Honda Accord màu đỏ bầm, bảng số Alabama.

Trump dọa đánh thuế xe nhập từ châu Âu
WASHINGTON DC – Tổng Thống Donald Trump hôm thứ Bảy tiếp tục làm tăng cao nguy cơ chiến tranh thương mại, khi nói rằng ông sẽ đánh thuế các xe hơi nhập từ châu Âu, nếu EU đáp trả sắc lệnh thuế của ông đánh lên thép và nhôm nhập cảng. Tổng Thống Trump vào hôm thứ Năm cho biết ông sẽ đánh thuế 25% lên thép và 10% lên nhôm nhập cảng, nhằm hỗ trợ ngành luyện kim nội địa. Thông báo này ngay lập tức bị chỉ trích bởi các đối tác thương mại quốc tế, cho rằng kế hoạch của ông Trump sẽ gây ra chiến tranh thương mại.
Viên chức Liên Âu nói, họ sẽ đáp trả bằng cách đánh thuế lên hàng Hoa Kỳ, bao gồm xe mô-tô Harley Davidson, rượu bourbon whiskey, và quần jean Levis. Vào thứ Bảy, Tổng Thống Trump viết trên Twitter rằng: “Nếu EU muốn tăng các khoản thuế vốn đã khổng lồ của họ đối với các công ty Hoa Kỳ, chúng ta sẽ chỉ đơn giản đánh thuế lên các xe hơi của họ, vốn đang gần như được bán tự do vào thị trường Hoa Kỳ.” Theo thống kê, Hoa Kỳ nhập cảng khoảng 1.2 triệu xe châu Âu, bao gồm các nhãn hiệu BMW và Volkswagen, trong năm 2016.
Ông Trump còn viết thêm trên Twitter rằng: “Hoa Kỳ bị thâm hụt $800 tỷ mỗi năm vì các chính sách và các thỏa thuận thương mại ngu ngốc. Việc làm và sự thịnh vượng của chúng ta đã bị chuyển cho các nước vốn đang lợi dụng Hoa Kỳ suốt nhiều năm qua. Họ đang cười khẩy rằng các lãnh đạo trước đây của Hoa Kỳ đều là những kẻ ngốc. Điều này sẽ không xảy ra nữa.”

Bắt sinh viên bắn chết cha mẹ trong trường đại học
MICHIGAN – Cha mẹ của James Eric Davis Jr., sinh viên trường đại học Central Michigan, đang chuẩn bị đưa cậu ta về nhà cho kỳ nghỉ mùa xuân. Tuy nhiên, đôi vợ chồng đã bị con trai bắn chết vào ngày thứ Sáu, bằng khẩu súng thuộc sở hữu của người cha. Davis, 19 tuổi, bỏ trốn sau khi gây án, nhưng đã bị bắt vào sáng sớm thứ Bảy gần khu đường rầy xe lửa ở thành phố Mount Pleasant.
Cảnh sát cho biết, hung thủ bắn chết người cha, James Eric Davis Sr., 48 tuổi, và mẹ Diva Jeenen Davis, 47 tuổi, lúc 8:30 sáng thứ Sáu, trong phòng ký túc xá của cậu ta ở tầng 4, khi họ đang đóng gói hành lý của con trai để trở về nhà ở Chicago, Illinois. Trước đó, vào tối thứ Năm, cảnh sát phát hiện Davis Jr. cư xử kỳ lạ, và đã đưa cậu ta vào bệnh viện, do nghi ngờ bị phản ứng phụ sau khi dùng thuốc gây nghiện. Nhà chức trách không biết kết quả kiểm tra của bệnh viện đối với Davis Jr.
Thanh niên này được cha mẹ đón từ bệnh viện vào sáng thứ Sáu, và sau đó gây ra vụ giết người. Hiện chưa rõ vì sao Davis Jr. lấy được khẩu súng của cha. Davis Jr. đã bị đưa trở lại vào bệnh viện vào sáng thứ Bảy, do có dấu hiệu bị hạ thân nhiệt và vẫn có vẻ không tỉnh táo. Các cảnh sát từng gặp Davis Jr. vào tối thứ Năm nói rằng, sinh viên này luôn miệng lảm nhảm rằng có người nào đó đang định giết cậu ta.

Cảnh sát Garden Grove bắn chết nghi can bị truy nã
SANTA ANA – Một người đàn ông 31 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị bắn nhiều lần bởi các cảnh sát Garden Grove, tại một bãi đậu xe của tiệm 7-Eleven ở thành phố Santa Ana vào tối khuya thứ Sáu. Được biết, các nhân viên điều tra của Sở cảnh sát Garden Grove đang theo dõi người đàn ông, vốn đang bị truy nã vì vi phạm lệnh quản chế. Các cảnh sát tìm ra nghi can ở bãi đậu xe tiệm 7-Eleven trên đường Dyer ở Santa Ana.
“Các nhân viên điều tra đã đến gặp người đàn ông, khi đó đang ngồi trong xe, và vụ nổ súng xảy ra,” đại diện Sở cảnh sát Garden Grove cho biết. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ súng. Sau khi nghi can bị bắn, các nhân viên điều tra và nhân viên y tế được gọi đến hiện trường đã thực hiện việc sơ cứu cần thiết. Người đàn ông được đưa vào bệnh viện, và chết lúc 12:10 sáng thứ Bảy. Không có người nào khác bị thương trong sự việc. Danh tính người chết chưa được công bố.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT