Thể Thao

Giải Euro: Ý loại Tây Ban Nha, Iceland cho Anh lãnh thẹo

Monday, 27/06/2016 - 09:54:33

Thế rồi qua hiệp 2 thì đội Anh thay quân rối rít, lúc thì nhắm tăng cường tấn công, lúc thì nghĩ lại sao đấy, nhắm chuyện phòng thủ kỹ hơn sau khi thấy cái đám Iceland kia chúng nó không phải chỉ có lo bảo vệ hai bàn thắng.

Bài THANH NGUYỄN

Trong một ngày thứ Hai với dư luận trong giới bóng đá thế giới chưa hết xôn xao về việc Lionel Messi quyết định từ giã đội tuyển quốc gia sau khi anh ta góp phần trách nhiệm trong trận Argentina thua Chile ở vòng đá luân lưu của trận chung kết giải Copa America Centenario tại Mỹ, thì Âu châu lại sững sờ với hai trận cuối của vòng 16, giải Euro, giữa Ý với Tây Ban Nha và Anh với Iceland!

Đội ngũ Ý reo mừng khi kết thúc trận Ý thắng Tây Ban Nha 2-0 ở vòng 16 giải Euro 2016.



Tây Ban Nha là đương kim vô địch giải Euro, liên tục từ hai nhiệm kỳ 2008, 2012 (bốn năm được tổ chức một lần ) đã phải chịu khuất phục trước đội Ý tại sân ở Nice dưới cơn mưa ngay khi vào trận. Ý thắng là bởi Ý đá xuất sắc. Và ấy là ta mượn lời của chính huấn luyện viên Del Bosqué của đội tây Ban Nha: "Chúng tôi muốn đi xa hơn nữa, thế nhưng trong một trận đấu thì chỉ có một đội thắng, mà đội Ý thì giỏi hơn chúng tôi!"

Không thể đổ lỗi cho trời mưa bởi ai nấy cùng đấu dưới mưa. Họa chăng chỉ có thể quy cho yếu tố tâm lý của một đội ngũ đã liên tục giữ chức vô địch của giải này suốt 8 năm qua và bây giờ có cả cái tiếng tăm đó để mất, tức là chịu nhiều bức xúc hơn, trong khi tâm lý của đội Ý là đội tìm cách giành giựt giải này năm nay cho nên chỉ biết húc tới!


Hàng chục ngàn người Iceland tụ tập tại thủ đô Reykjavik để xem đội tuyển quốc gia của họ hạ đội Anh trong giải Euro diễn ra tại Pháp ngày thứ Hai. Trong khán giả có cả bà già và người Á Đông sống ở xứ lạnh Băng Lan. (Halldor Kolbeins/ Getty Images)



Mà giới quen theo dõi thành tích của Tây Ban Nha với Ý từ những năm trở lại đây thì đều nhắm phần thắng ngả về phía Tây Ban Nha hơn là phía Ý, bởi dù sao thì TBN cũng đứng hạng 6 thế giới trong khi Ý đứng hạng thứ 12.

Đôi bên đấu với nhau ở sân Stade De France tại Saint Denis, Bắc Paris, với số lượng khán giả rất đông nhưng khi vào trận và bắt đầu mưa như trút thì đám người ngồi gần phía sân phải rút lui xuống những hầm cầu thang để trú mưa. Mà mưa thì cũng khá lâu; quần áo cầu thủ trên sân đều ướt sũng chứ không cái kiểu ướt sơ sơ như khi gặp mưa chốc lát rồi tạnh.

Hiệp đầu, xem chừng như thủ môn Buffon của Ý vô công rồi nghề, chong mắt nhìn phe mình tấn công ở đầu sân đối diện. Tức là thủ môn De Gea của phe Tây Ban Nha rất bận rộn với đám Chiellini, Parolo, Pellè, Eder... không ngưng quấy rối.


Thủ môn Joe Hart và một đồng đội sau trận Anh thua Iceland 1-2 ở vòng 16, giải Euro 2016.


Vậy thì phút thứ 33, sau khi chàng râu ria cao lớn Gerard Piqué của TBN đốn ngã tiền đạo Graziano Pellè trước làn ranh cấm địa TBN thì tiền đạo Eder của Ý đứng ra sút cú đá tự do. De Gea đỡ quả banh văng ra, hậu vệ Chiellini nhào tới sút vào lưới. Và thế là Ý gác TBN một bàn trắng. Mười phút còn lại của hiệp 1, TBN cố gỡ hòa trước khi nghỉ giải lao giữa hai hiệp nhưng phe Ý không những bảo vệ bàn thắng của mình một cách quyết liệt mà còn suýt làm thêm ít nhất một bàn nữa.

Qua hiệp 2 thì bấy giờ thủ môn Buffon mới có việc để làm, bởi TBN lúc bấy giờ tìm cách gia tăng áp lực để gỡ hòa rồi tính chuyện giữ lại chức vô địch của mình. Khung thành Ý khá tấp nập là bởi đội Ý muốn co cụm lại để bảo vệ số vốn có được từ hiệp 1, thế nhưng cứ giữa những đợt tấn công của TBN thì TBN lại phải cấp tốc trở về chống chọi với những đợt phản công của Ý.


Huấn luyện viên Roy Hodgson của đội tuyển quốc gia Anh xin từ chức sau trận đội Anh thua Iceland ở vòng 16 giải Euro 2016.


Ông huấn luyện viên Conte của Ý biết là mình không có một tiền đạo nào cho thật sáng giá để khí cơ hội đến thì làm bàn hiệu quả hơn hai anh Eder và Pellè, tuy hai anh này đã thuộc loại đáng gờm. Và 90 phút đấu kết thúc đến nơi, đám fans của đội Ý quanh sân chỉ còn chờ hồi còi trọng tài kết thúc trận đấu để reo hò với 1 bàn thắng cũng tạm đủ, nhưng đùng một cái, vào phút thứ 90 cộng thêm ít chục giây, cậu Graziano Pellè, người bị đốn ngã ở hiệp 1, dẫn đến bàn thắng đầu tiên, lại có banh trong chân và cậu ta sút một cú chớp nhoáng vào lưới. Ý thay vì tạm vui với 1 bàn thắng, lại thành quá vui với những hai bàn.
Chưa nghe ai nói gì đến chuyện huấn luyện vên Del Bosqué tính chuyện từ chức!

Chuyện từ chức phải đợi đến sau trận giữa Anh với Iceland, khởi sự một tiếng sau khi trận kia kết thúc. Cặp này đấu ở sân tại Nice, ngay cạnh biển, gặp buổi trời khô ráo!

Sau trận đấu thì ông huấn luyện viên Roy Hodgson của đội Anh tuyên bố từ chức. Từ chức vì ông biết là sau bốn năm làm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia thì thua một trận kiểu như thế này là không cách chi người ta tái hợp đồng với ông!

Dư luận bên Anh sau trận này người ta bất mãn với từ huấn luyện viên đến cầu thủ. Cái gì mà một đội quốc gia xưa nay vẫn tự coi mình như thuộc hàng "bóng đá vương giả" (bên Anh người ta gán cho đội này cái tội quen thói cao ngạo, cứ tự coi mình như đá banh ở hàng "Royal Football") mà để đến nỗi đi thua một đội từ một nước nhỏ xíu chưa đến 350,000 dân, chưa từng có tí lịch sử gì về tham gia những trận quốc tế cỡ lớn. Một đội mà cách đây bốn năm được FIFA xếp vào hạng thứ 133!


Đội Iceland kéo nhau đến mặt khán đài có những ủng hộ viên nước mình tới cổ vũ đội nhà trong trận Iceland thắng Anh 2-1.


Bởi vậy khi đội Anh làm đủ mọi cách nhưng không khống chế nổi một đội mà Ronaldo rẻ rúng, coi thường để rồi thiên hạ xúm vào chửi (đúng là như thế), để kết cuộc đi thua 1-2, phải cuốn gói về nước, thì còn cái nhục nào hơn? Chữ "nhục" là chữ mà báo chí bên Anh người ta dùng!

Dân Anh có cái hay là khi phê phán những gì của họ thì họ không có cái thói "cứ cái gì về mình hay của mình đều là nhất"! Mà trước trận đấu thì cái gương của 3 đội Portugal, Hungary và Áo còn sờ sờ ra đấy; là chưa ai thắng Iceland! Bởi vậy mà dư luận bên Anh cảnh giác đội Anh là không nên coi thường! Ông Roy Hodgson thì tuyên bố, "Biết rồi! Tôi biết họ đấu đá ra sao rồi. Tôi đã chuẩn bị đối sách rồi"! Chuẩn bị rồi mà còn như vậy thì nếu như thiếu chuẩn bị còn thua cỡ nào nữa?

Vừa vào trận, khán giả chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì Sturridge của đội Anh đã kịp thời chuyền quả banh cho Raheem Sterling trong cấm địa. Thủ môn Halldorsson nhào ra tìm cách vồ quả banh thì đụng phải Sterling khiến cậu này ngã lăn quay! Anh được hưởng cú penalty. Rooney đứng ra sút lọt lưới. Đám fans người Anh quanh sân nhắm chừng là phen này đội nhà sẽ "làm cỏ" cái đội Iceland kém tên tuổi kia cho nó biết tay nhau.

Nhưng chỉ 3 phút sau thì thế nào mà phe Iceland đã gỡ ngay lại được một bàn. Rồi 15 phút sau đó, phút thứ 18 thì Gunnarsson lại giáng thêm một búa nữa với bàn thắng thứ nhì. Chưa đầy hai mươi phút, Anh bị Iceland nó gác 2-1. Đội ngũ Anh cuống cuồng lo gỡ. Ông Roy Hodgson bên bìa sân thì lo tính nhẩm xem tình hình thế này nên rút ai ra, cài ai vào ở hiệp 2 hòng cứu vãn oai danh.

Thế rồi qua hiệp 2 thì đội Anh thay quân rối rít, lúc thì nhắm tăng cường tấn công, lúc thì nghĩ lại sao đấy, nhắm chuyện phòng thủ kỹ hơn sau khi thấy cái đám Iceland kia chúng nó không phải chỉ có lo bảo vệ hai bàn thắng.

Thay cho những những gì diễn biến sau đấy theo hướng con tàu suốt, thì có lẽ nên trích dẫn hai mẩu tiêu biểu nhất của đám "twitters" họ trao đổi với nhau qua không gian trong khi trận đấu diễn ra trên sân.
Một người đưa lên đoạn video ngắn vài giây đồng hồ với cảnh một anh to lớn nọ nhởn nhơ tiến tới một con Penguin nhỏ xíu trên tuyết. Con Penguin thấy anh kia như có vẻ tấn công nó thì nó vừa "sủa" vừa tấn công lại. Anh to lớn kia hoảng vía, cứ thế lui rồi ngã chỏng gọng trên tuyết. Anh to lớn là ai, con Penguin nơi miền băng giá là ai thì thiên hạ đều biết!

Cạnh đấy, nhân cái vụ "Brexit" bên Anh, một người đưa lên Twitter: “Giời ạ! Tôi đâu có ngờ là đội tuyển nước Anh mình cũng muốn rời khỏi Âu châu nốt"! Tức là không còn ở Pháp, phải cuốn gói trở về Anh!
Vào tứ kết, Ba Lan sẽ đấu với Portugal, Wales sẽ đấu với Bỉ, Đức sẽ đấu với Ý, và Pháp sẽ đấu với... ai nhỉ? Iceland!

Nếu thầy trò đội Pháp mà biết đường nói với nhau kiểu như: “Cẩn thận với thằng con nhà này nhá! Lơ mơ là mình sẽ đổ nợ với nó như chơi!" Được như vậy thì có lẽ không sao. Nhưng nếu cứ cái kiểu: "Ô la la! Bọn Anh chúng nó dở, chứ còn gặp cỡ như bọn mình..." Nếu cứ cái kiểu này thì rất dễ "lãnh thẹo"!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT