Thể Thao

Giải Copa America: Mỹ vùng lên giành phần thắng, đè bẹp Costa Rica 4-0

Tuesday, 07/06/2016 - 10:45:29

Ba cầu thủ Mỹ khác cũng phá lưới đối phương là Jermaine Jones, Bobby Wood và Graham Zusi. Với chiến thắng này, Mỹ gần như chắc chắn được vào vòng loại, nếu không thua Paraguay trong trận kế tiếp vào chiều thứ Bảy sắp tới.

CHICAGO – Sau trận thua 2-0 với Colombia trong trận khai mạc giải Copa America 2016 hôm thứ Sáu, và bị chỉ trích vì thua quá “quê xệ” ngay trên sân nhà trước hàng chục ngàn khán giả, chưa kể cả triệu người xem trên truyền hình, vào đêm thứ Ba đội tuyển Hoa Kỳ đã vùng lên, quyết chiến để giành phần thắng, vì chỉ có thắng thì Hoa Kỳ mới có hy vọng được tiến tới trong lọat đấu kế tiếp, còn huề hay thua thì coi như xong cuộc, về nhà ngồi xem các đội khác tranh giải vô địch túc cầu lớn nhất tại Châu Mỹ diễn ra trên khắp nước Mỹ.

Thế nên đội tuyển Mỹ đã đá rất hăng ngay từ phút đầu khi còi vừa mới thổi, và rồi tạo được một chiến thắng rất thuyết phục, giúp Mỹ được phục hồi và có nhiều hy vọng giành được một trong hai vị trí trong bảng A để được vào vòng nhì của giải Copa America.

Clint Dempsey đang đá trái phạt trước khi banh lọt lưới Costa Rica lần đầu tiên, mở đầu cho hàng loạt cuộc tấn công mà cuối cùng Costa Rica phải chịu thua 4-0 vào đêm thứ Ba tại Chicago. (Omar Torres/ Getty Images)



Ngôi sao lớn và cũng là người hùng trong trận này là anh Clint Dempsey, người đã đá lọt lưới một trái và trợ giúp trong hai lần làm bàn khác. Khi tiếng còi được thổi lên kết thúc trận đấu, các cầu thủ Mỹ đã hân hoan chia sẻ niềm vui với khán giả với kết quả thắng Costa Rica 4-0 vào đêm thứ Ba. Trong cùng đêm, Colombia đã thắng Paraguay 2-1.

Ba cầu thủ Mỹ khác cũng phá lưới đối phương là Jermaine Jones, Bobby Wood và Graham Zusi. Với chiến thắng này, Mỹ gần như chắc chắn được vào vòng loại, nếu không thua Paraguay trong trận kế tiếp vào chiều thứ Bảy sắp tới.

Trận đầu đêm thứ Ba cho thấy một đội Mỹ đá khá hơn trước rất rõ rệt, không phạm những lỗi vụng về như trong trận thua Colombia 2-0 tại San Jose, khi mà một hậu vệ Mỹ bị đụng tay vào banh, để rồi trái đá phạt đó đã triệt hạ Mỹ cùng với một trái đá phạt góc khác. Một trận thua khá vô duyên, theo ý của hầu hết giới xem đá banh.

Về phần Costa Rica, đội này từng đá huề 0-0 với Paraguay trong ngày thứ Bảy tại Florida. Trong trận đấu với Mỹ tại Chicago, lần nay Costa Rica xem có vẻ thiếu khí thế như từng thấy trong trận đầu. Trong hầu hết hiệp 1, Costa Rica bị Hoa Kỳ lấn lướt, phải lo phòng thủ quá nhiều và không thể giành banh trước khí thế vùng lên của Mỹ.

Đến một lúc nào đó thì Costa Rica xem có vẻ buông tay chịu thua, biến trận tranh tài không còn gay cấn như sự chờ đợi. Cuộc thua này xảy ra một phần vì Costa Rica thiếu hậu vệ Kendall Waston rất quan trọng của hàng phòng thủ. Anh này bị phạt thẻ đỏ trong trận đấu gay go, căng thẳng với Paraguay, nên Costa Rica bị yếu thế trước quyết tâm của đội nhà Hoa Kỳ.

Sau trận thua Colombia, huấn luyện viên Jurgen Klinsmann là người bị chỉ trích nhiều nhất. Trong tháng Năm, ông từng tuyên bố sẽ đưa đội tuyển Mỹ vào ít nhất là vòng bán kết của giải Copa America.

Trước trận đấu giữa Mỹ với Costa Rica, ông Sunil Gulari, chủ tịch Hiệp Hội Bóng Đá Hoa Kỳ, từng bày tỏ sự thất vọng khi nói với báo chí rằng kết quả trong trận đầu tiên với Colombia là “điều mà chúng tôi không nghĩ sẽ xảy ra, nhất là trong một cuộc thi đua chính thức như thế này.”

Thế nhưng huấn luyện viên Klinsmann cùng với các cầu thủ của ông đều nói rằng họ cảm thấy họ đá rất tốt tại sân Levi's Stadium ở Santa Clara vào đêm thứ Sáu, có nghĩa là họ cho rằng Colombia thắng là nhờ hên cũng không phải tài ba gì hơn, mặc dù Colombia là một đội khá từ Nam Mỹ.

Có lẽ nhờ sự lạc quan đó mà huấn luyện viên của đội Mỹ vẫn duy trì hàng ngũ như trước, không làm một thay đổi đáng kể nào khác trước khi ra sân đấu với Costa Rica, một đội chú trọng đến phòng thủ nhiều hơn tấn công. Và chiến thuật đó đã thành công, quá thành công với kết quả không chỉ là thắng, mà thắng 4-0.

Trong hiệp đầu, có lúc Mỹ suýt bị rơi vào thế bị động, khi thủ môn DeAndre Yedlin đã không khéo khi tìm cách chuyền banh lên sân, giúp cho Joel Campbell của Costa Rica suýt làm bàn một trái khá sớm. Costa đã bị vuột cơ hội sớm sủa đó, để rồi phải chứng kiến từng đợt tấn công ồ ạt của Mỹ trong suốt thời gian còn lại của trận chiến.

Đến phút thứ 9, sau khi Bobby Wood bị xô bởi Cristian Gamboa ngay trước khung thành của Costa Rica, Mỹ được đá trái phạt và Dempsey đã bắn trái banh phạt vào bên trái, vượt qua tay của thủ môn Patrick Pemberton, đưa Hoa Kỳ lên tỉ số 1-0.

Đây là trái làm bàn thứ 50 của Dempsey trong những trận đấu quốc tế. Điểm đặc biệt là trái phá lưới quốc tế đầu tiên của Dempsey cũng diễn ra ngay tại Chicago, vào năm 2005, khi Mỹ đá với Anh tại sân banh của đội football Chicago Bears on May 28, 2005.

Từ trái đầu tung lưới Costa Rica, Mỹ tiếp tục làm mưa làm gió trên sân Costa Rica. Ở phút thứ 37, Jones cướp được banh và chuyền cho Dempsey, và Dempsey đưa banh sâu xuống sân Costa Rica trước khi chuyền lại cho Jones, người đã sút cú banh này ngoài tầm tay của thủ môn dù anh đã phóng tới hướng banh.

Trong lúc Costa Rica đang bắt đầu tơi tả, Mỹ giáng thêm một trái Dempsey chuyền banh cho Wood ở giữa sân, và Wood nâng tỉ số lên 3-0 ở phút thứ 42. Đến lúc đó thì 39,642 khán giả không còn nghi ngờ gì nữa về tài năng của đội Mỹ. Họ reo hò không ngừng trong một đêm mát mẻ tại Chicago.

Qua hiệp nhì, Zusi được vào thay Wood, và đến phút 87 thì Zusi bồi thêm một trái, khiến Costa Rica phải ôm hận với trận chiến bại khá đau thương này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT