Hoa Kỳ

Gia đình tù nhân chết khát trong tù được bồi thường gần $7 triệu

Friday, 31/05/2019 - 08:14:04

Ngày thứ Tư vừa qua, gia đình một phạm nhân chết khát trong nhà tù Milwaukee County, tiểu bang Wisconsin, đã được bồi thường $6.75 triệu Mỹ kim. Theo hồ sơ tòa án, Terrill Thomas, 38 tuổi, bị cảnh sát Milwaukee County bắt vào tháng 4, 2016


WISCONSIN – Ngày thứ Tư vừa qua, gia đình một phạm nhân chết khát trong nhà tù Milwaukee County, tiểu bang Wisconsin, đã được bồi thường $6.75 triệu Mỹ kim. Theo hồ sơ tòa án, Terrill Thomas, 38 tuổi, bị cảnh sát Milwaukee County bắt vào tháng 4, 2016 do nổ súng trong sòng bạc. Gia đình của Terrill Thomas cho rằng Terrill Thomas gây án trong lúc lên cơn loạn thần. Khi bị biệt giam tại nhà tù Milwaukee County, Thomas đã xé nệm giường nhét vào bồn cầu rồi giật nước, khiến nhân viên canh gác tức giận và cắt nước để "trừng phạt.” Tuy nhiên, van nước đã không được mở lại sau đó, Thomas cũng không thể nói với người canh gác rằng ông ta cần nước vì ảnh hưởng của chứng bệnh tâm thần. Một tuần sau, người ta phát hiện Thomas chết trong phòng giam vì mất nước, cơ thể giảm gần 15 ký.

Vào năm 2017, gia đình của Thomas khởi kiện chính quyền Milwaukee County và nhà thầu quản lý tù nhân của trại giam. Đơn kiện cáo buộc Thomas đã bị tra tấn bằng cách không cho dùng nước, do sự cố ý hoặc bất cẩn của nhân viên canh gác, từ đó xâm phạm vào quyền dân sự của người đàn ông này. Vào cuối tháng 5, hai bên đã đạt được thỏa thuận giàn xếp vụ kiện, trong đó, chính quyền Milwaukee County phải trả $5 triệu Mỹ kim, phía nhà thầu trả $1.75 triệu. Luật sư nguyên đơn cho biết đây là số tiền bồi thường kỷ lục của Wisconsin trong một vụ phạm nhân tử vong tại trại giam. Số tiền bồi thường sẽ được chia cho 6 người con của ông Thomas. Vào đầu năm 2018, ba nhân viên canh gác nhà tù đã bị kết án vì các tội liên quan tới cái chết của Thomas.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT