Hoa Kỳ

Gia đình kiện Quận Cam vì chôn lầm người

Saturday, 24/02/2018 - 11:43:09

Trước đơn kiện của gia đình Frank Kerrigan, phát ngôn viên Carrie Braun của Quận Cam nói rằng bà không thể cho ý kiến về vụ kiện đang chờ ngày xử này, và chỉ cho biết sở cảnh sát đang thực hiện một cuộc điều tra trong nội bộ.


Cụ Frank Kerrigan và con trai cùng tên sau ngày khám phá vụ chôn lầm người. (CNN)


SANTA ANA - Còn sống nhăn mà lại tưởng chết, lo chôn cất xong thì mới biết. Đây là một trường hợp đã xảy ra cho gia đình của ông Frank Kerrigan.

Vào năm ngoái, các thân nhân của Frank nghĩ rằng họ đã mai táng một người thân yêu của họ, nhưng 11 ngày sau tang lễ thì họ mới phát giác rằng ông ấy còn sống. Nay thì gia đình anh nộp đơn kiện Quận Cam, vì muốn cơ quan giảo nghiệm pháp y phải làm việc đúng đắn hơn, tránh gây lỗi lầm vì sự cẩu thả làm khổ sở những người bị liên lụy. Gia đình cũng muốn làm rõ danh tính của tử thi được chôn, muốn biết người này thật sự là ai, vì họ không tin sự đính chánh của cơ quan giảo nghiệm.

Vụ phiền toái này bắt đầu vào tháng Năm 2017. Người cha 82 tuổi của ông Frank 58 tuổi đã lo an táng con bên cạnh mộ của người vợ thân yêu của cụ. Không đầy hai tuần sau, Frank đã gọi cha từ nhà một người bạn và cho biết ông còn sống, không khỏe lắm nhưng còn sống.

Trước đơn kiện của gia đình Frank Kerrigan, phát ngôn viên Carrie Braun của Quận Cam nói rằng bà không thể cho ý kiến về vụ kiện đang chờ ngày xử này, và chỉ cho biết sở cảnh sát đang thực hiện một cuộc điều tra trong nội bộ.

Bà nói, “Sở cảnh sát bày tỏ sự hối tiếc với gia đình của Frank M. Kerrigan, vì bất cứ nỗi khổ sở nào gây ra bởi sự việc không may này.”

Vụ lầm lẫn bắt đầu khi một người đàn ông được tìm thấy chết ở phía sau một cửa tiệm bán điện thoại Verizon tại thành phố Fountain Valley.

Cụ Frank Kerrigan, người mang cùng tên với con trai cụ, nói rằng Phòng Điều Tra Nguyên Nhân Tử Vong của Quận Cam đã bảo cụ rằng thi thể đó là con của cụ.

Theo đơn kiện cho biết, khi ông cụ Kerrigan hỏi rằng cụ có nên vào xem mặt để nhận dạng tử thi hay không, một phụ nữ tại văn phòng giảo nghiệm nói không đúng rằng việc nhận dạng đã được thực hiện qua dấu vân tay. Một người khác trong gia đình kể lại rằng một phụ nữ còn nói với bà họ cũng tìm thấy giấy tờ căn cước của ông Frank,.

Mười một ngày sau đó, ông Frank xuất hiện tại nhà một người bạn của gia đình. Người bạn liền gọi cụ Kerrigan để cho biết ông ấy còn sống.

Người được gia đình chôn cất sau đó được phòng giảo nghiệm nói là một ông từ tiểu bang Kansas, tên là John Dickens. Xác ông này đã được khai quật trước khi được hỏa táng và gửi tro về cho bà mẹ ở Kansas.
Cả ông Frank Kerrigan và ông John Dickens đều là người vô gia cư và mắc bệnh tâm thần.
Sau đó gia đình Kerrigan nói rằng xác được tìm thấy ở sau tiệm Verizon cũng không chắc là ông John.
Họ nêu một bản phúc trình của Ty Cứu Hỏa Fountain Valley cho thấy xác người đàn ông được tìm thấy đã cân nặng 250 pound (113 kg).

Trong khi đó ông Frank nặng chừng 160 pound (72 kg), và tử thi mà gia đình đã mai táng cũng nặng cỡ đó chứ không nặng hơn.

Đơn kiện cho rằng phòng Phòng Điều Tra Nguyên Nhân Tử Vong “không muốn nhận lỗi trong việc nhận dạng, và thay vì vậy họ đã giao một thi thể giống Frank, và tin rằng sẽ không có ai quan tâm, vì người quá cố mắc bệnh tâm thần và/hoặc là người vô gia cư.”
Điều quan trọng hơn những thiệt hại về tài chánh, cha của Frank nói rằng gia đình muốn nghe  các câu trả lời.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT