Thế Giới

Gia đình Anh bị bốn người Thái đánh tàn bạo

Friday, 29/04/2016 - 10:26:28

Một đoạn video an ninh đã ghi nhận cảnh đánh nhau và gây chấn động dư luận thái Lan trong mấy ngày qua. Vụ tấn công ở thị trấn Hua Hin, một địa điểm du lịch ở Thái Lan nhân dịp mừng năm mới theo Phật lịch mới đây.

Ba nạn nhân, kể cả một bà cụ, nằm bất động trên đường sau khi bị đánh vào sáng sớm 13 tháng 4, 2016 tại Hua Hin.

 

Bốn người đàn ông Thái Lan đã bị bắt giữ và bị buộc tội tấn công dã man một cặp vợ chồng người Anh cao niên và người con trai trung niên của họ. Người con này bị đấm đá đến bất tỉnh.

Một đoạn video an ninh đã ghi nhận cảnh đánh nhau và gây chấn động dư luận thái Lan trong mấy ngày qua. Vụ tấn công ở thị trấn Hua Hin, một địa điểm du lịch ở Thái Lan nhân dịp mừng năm mới theo Phật lịch mới đây.

Nhật báo Bangkok Post nêu tên ba du khách người Anh là ông Lewis Owen, 68 tuổi, vợ ông là bà Rosemary, 65 tuổi, và con trai của họ cũng tên là Lewis, 43 tuổi.

Một nhân chứng không được nêu danh tánh cũng đã bị tấn công, sau khi ông tìm cách giúp đỡ ba nạn nhân. Ông nói rằng những người Thái say rượu này đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh những người Tây Phương, sau một buổi tối uống rượu say sưa và xịt nước đánh nhau.

Tính cách tàn bạo và cường độ của vụ tấn công được chiếu trong đoạn video, và tuổi tác của các nạn nhân cao niên, đã gây ra phẫn nộ tại Thái Lan cũng ở hải ngoại, khi đoạn phim ấy được công bố.
Nền kinh tế chao đảo hiện nay của Thái Lan đang lệ thuộc rất nhiều vào ngành du lịch, và chính quyền rất lo lắng mỗi hi có bạo động liên quan đến du khách ngoại quốc.

Bà Owen, sinh ra ở Cardiff, bị thương nặng nhất. Các bác sĩ đã hút được chất lỏng tích tụ trong não của bà ra ngoài. Bà ở lại Thái Lan để điều trị với ông chồng quê ở Glasgow. Ông cần được may lại một vết thương trên đầu.

Người con trai của họ cũng cần được may lại các vết thương trên đầu. Người con này đã trở về nhà ở một nước Á Châu lân cận. Gia đình này đã tránh tiếp xúc với báo chí.

Vụ tấn công xảy ra khi họ đang đi bộ trên một con đường có đông người vui chơi, sau khi họ rời khỏi một quán bar trong khu giải trí về đêm được nhiều người ưa thích, vào lúc khoảng 2 giờ sáng ngày 13 tháng Tư.

Hai ngày sau khi xảy ra vụ tấn công, ba người Thái Lan đã bị bắt. Một người thứ tư bị bắt hôm thứ Năm. Họ sẽ ra tòa lần đầu tiên trong những ngày sắp tới. Nhưng các nạn nhân của họ sẽ không cần phải có mặt, vì đã trao lời khai cho các nhân viên điều tra.

Đại tá Chaiyakorn cho biết, “Những người đàn ông bị cáo buộc này nói rằng họ rất ân hận. Họ nói rằng lẽ ra họ không làm điều đó, nếu họ không say rượu.”

Đoạn phim cho thấy cuộc ẩu đả bắt đầu khi người Anh trẻ tuổi hơn vô tình quẹt vào vai một người Thái Lan đang cầm một cái chai.

Một cuộc hỗn chiến xảy ra trên đường phố, người ta xô đẩy nhau khá lâu, nhiều bàn tay vung lên, trước khi ba người Anh bị một loạt cú đấm làm họ té nhào xuống đất. Trong số đó, có một cú đấm thẳng vào mặt của bà cụ lớn tuổi.

Sau đó, họ bị đá mặc dù đang nằm bất động trên con đường nhộn nhịp, trong lúc những người bàng quan đứng nhìn vụ tấn công.

Một nhân chứng người Tây Phương không được nêu danh tánh đã miêu tả cách thức ông can thiệp để tìm cách giải cứu họ. Sau đó chính ông cũng bị đánh, và rồi cũng bị giải phẫu hàm răng của ông.

Ông viết, “Vào lúc quá khuya (khoảng 2 giờ sáng), giữa lúc các khách quán bar đang rời khỏi đó, thì các băng đảng thanh niên Thái Lan đã tự chuẩn bị sẵn sàng để đấm vào những người Tây Phương!”
Ông nói rằng bạn gái người Thái của một người bạn của ông có nghe một số người địa phương thảo luận về việc tấn công các du khách, vào cuối một ngày uống rượu say mèm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT