Chuyện lạ bốn phương

Giả chết, kiếm tiền bảo hiểm nhân thọ

Monday, 02/06/2008 - 06:44:47

Tờ Strait Times của Singapore hôm thứ Bảy đăng tin một người đàn ông tên Gandaruban Subramaniam chạy trốn các chủ nợ sau khi làm ăn thua lỗ hơn 20 ...

SINGAPORE, 02.06.08 – Một người đàn ông giả chết hơn 20 năm nay để kiếm tiền bảo hiểm nhân thọ đã bị bắt và kết án 3 năm tù tại Singapore.



Tờ Strait Times của Singapore hôm thứ Bảy đăng tin một người đàn ông tên Gandaruban Subramaniam chạy trốn các chủ nợ sau khi làm ăn thua lỗ hơn 20 năm về trước, đã rời khỏi Singapore qua London làm phu quét đường. Sau đó, ông lấy vợ và định cư ở Sri Lanka. Ông ngụy tạo cái chết của chính mình trong một cuộc chạm súng giữa quân đội chính phủ Sri Lanka và phiến quân Hổ Tamil năm 1987. Gia đình ông lãnh được khoảng 243.600 Mỹ kim tiền bảo hiểm nhân thọ của ông.

 

Ông đã trở đi trở về Singapore nhiều lần dùng hộ chiếu giả Sri Lanka. Năm 1994, ông cưới lại người vợ ở Sri Lanka và, 2 năm sau đó, có với nhau đứa con thứ tư. Vợ chồng hiện đã li dị.

 

Một luật sư Singapore phát giác ra vụ lừa lọc của Gandaruban, và ông đã bị bắt hồi tháng 10.2007 tại phi trường Changi. Hiện nay, ông Gandaruban đang thụ án 3 năm tù giam tại Singapore. Vợ cũ và em trai cũng bị bắt về tội lừa đảo nhưng đã mãn hạn tù.

 

 

Vien Dong Daily News

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT