Thể Thao

Europa League: Shakhtar Donetsk hòa Sevilla 2-2, Villareal thắng Liverpool 1-0

Thursday, 28/04/2016 - 08:59:58

Cũng vì thế mà chuyện trớ trêu đã diễn ra: Trọng tài người Sovenia cho thêm 3 phút ở cuối hiệp 2. Liverpool đang mải tấn công thì banh bay ngược trở về phần đất của mình. Một đám cầu thủ của Villareal cấp kỳ đuổi theo và bốn cái áo vàng, đồng phục phe này, cùng xả ga đuổi theo banh vào cấm địa Liverpool trong khi đám áo đỏ hớt hải lo “cài số de”!

 

Hai trận bán kết lượt 1 của giải UEFA Champions League diễn ra vào hai ngày thứ Ba và thứ Tư, đến thứ Năm người ta cho đấu luôn trong cùng một ngày hai trận cũng bán kết lượt 1 nhưng là giải UEFA Europa League. Liverpool (Anh) đấu “lượt đi” với Villareal (TBN) ở sân El Madrigal tại vùng Valencia bên Tây Ban Nha, còn Sevilla (TBN) đấu “lượt đi” với Shakhtar Donetsk (Ukraine) tại sân Lviv ở thành phố cùng tên bên Ukraine.
Sevilla là đương kim vô địch giải Europa từ những năm 2006, 2007, 2014 và 2015. Liverpool đã từng đoạt giải trong những năm 1973, 1976 và 2001. Shakhtar Donetsk từng đoạt giải vào năm 2009. Riêng Villareal chưa từng lọt được vào bán kết giải này lần nào.

Alberto Moreno áo đỏ của Liverpool tranh banh với Denis Suarez của Villareal trong trận bán kết Europa lượt 1. (David Ramos/ Getty Images)



Trong Premier League bên Anh, Liverpool hiện đứng hạng 7. Trong La Liga bên TBN, Villareal đứng hạng 4 và Sevilla hạng 7. Trong Premier League của Ukraine, Shakhtar đứng hạng Nhì. Thứ bậc của mỗi đội hẳn nhiên là chỉ có giá trị tương đối trong nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của mỗi nước, nhưng nhìn chung thì ta cũng thấy ngay rằng với quá trình đoạt giải hay không của mỗi đội cũng như vai vế hiện nay trong nước thì trước hết lọt được vào đến vòng này cũng phải có tài nghề cỡ nào thì mới lọt vào được.

Bởi thế mà ở bán kết người ta cũng không lấy gì làm lạ nếu như thực lực của mỗi bên đều tương đối ngang ngửa với nhau. Và cái vụ lượt đi lượt về của vòng bán kết cũng cho ta thấy cái thế của mỗi bên khi ra sân. Chẳng hạn như Villareal đấu với Liverpool thì phải hết sức thận trọng, tránh không để Liverpool làm bàn thắng sẽ được tính như là “away goal”, “bàn thắng ở sân người. Shakhtar Donetsk tiếp đội Sevilla đấu ở sân mình thì cũng lo canh cánh y hệt.

Cả hai trận diễn ra vào cùng một giờ, tuy thời tiết có khác biệt vì trận ở sân bên Ukraine, Bắc Âu châu, lạnh khoảng 40 độ F, trong khi trận bên Tây Ban Nha, đá ở phía Nam Âu châu lại còn Nam hơn nữa vì vùng Valencia là ở miệt Đông-Nam TBN với khoảng 60 độ F lúc đôi bên kéo nhau ra sân.

Nhìn chung thì trận giữa Sevilla với Shakhtar Donetsk có phần gay cấn và sôi nổi hơn trận giữa Liverpool với Villareal. Những con số thống kê chủ yếu sau hai trận đấu cho thấy tương quan lực lượng giữa đôi bên. Cụ thể như trận giữa Sevilla với Shakhtar thì phía Shakhtar có banh trong chân khoảng 45% thời gian trong khi Sevilla có banh được khoảng 55%. Shakhtar sút tổng cộng 12 lượt nhưng chỉ đúng hướng 4 lượt, trong khi Sevilla sút 9 lượt nhưng 5 lượt đúng hướng. Shakhtar hưởng 8 cú phạt góc thì Sevilla hưởng 5 cú.

Về mặt vi phạm thì Shakhtar vi phạm tổng cộng 11 lần trong khi Sevilla vi phạm đến 17 lần, nhưng điều trớ trêu là muộn màng đến phút thứ 82 thì cầu thủ Ferreyra của Shakhtar lại làm ngã Vitolo là người làm bàn thắng đầu tiên cho Sevilla rất sớm, vào phút thứ 6, cho nên thay vì gác Sevilla 2-1 cho đến phút 82 thì Shakhtar lại bị cú penalty khiến tỷ số cuối cùng là 2-2, thuân lợi cho Sevilla vì đấy là 2 bàn thắng ở sân người.
Trận giữa Liverpool với Villareal thì thuộc loại “kéo cưa lừa xẻ”, mỗi bên có banh trong chân đồng đều chừng 50% thời gian và bên nào cũng phòng thủ rất hữu hiệu. Cứ mỗi lần banh đến trước vùng cấm địa của mỗi bên là y như rằng bế tắc. Đôi bên đều có cơ hội làm bàn một đôi lần như nhau thế nhưng vào những giây phút cuối cùng thì phe hăm hở nhất là Liverpool vì nó cần có được bàn thắng ở sân người trong khi Villareal đến đấy thì cứ cố thủ hòa là an toàn nhất!


Banh đến cách khung thành chừng mươi mét bên cánh phải thì thủ môn Mignolet thay vì lo cản banh lại bỏ cổng, chạy ra và giơ hai tay khóat lia lịa để báo với trọng tài sân cũng như trọng tài biên là phe áo vàng có người vượt vị. Trong khi đó thì trọng tài biên lại không phất cờ báo hiệu vượt vị. Bởi thế mà mấy tay áo vàng cứ việc chuyền cho nhau rồi sút vào lưới!

Huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool từng có lần phán rằng “Những phút phụ trội là thời gian người ta có thể làm đến bảy hay tám bàn thắng nếu muốn.” Tất nhiên ông ta chủ ý nói thật cường điệu để cho thoát được cái ý là giờ phút đó mà bên nào sơ xảy là bên ấy chết, còn bên nào tiếp tục kiên trì thì bên ấy thắng. Hôm thứ Năm thì điều đó ứng nghiệm cho cả Villareal lẫn Liverpool. Chỉ có khác là Liverpool thua Villareal một bàn trắng vào phút cuối cùng của trận đấu như thế!

Tóm lại: Shakhtar hòa 2-2 với Sevilla thì qua lượt đi vào tuần tới, Shakhtar lo liệu đường mà giải quyết cái vụ Sevilla thắng 2 bàn ở sân người hôm nay. Còn riêng Liverpool thì phải liệu đường mà giải quyết mặt khác là trước hết tuần tới phải lo gỡ hòa 1-0 cái đã; rồi kế đó làm thế nào đừng để cho Villareal nó làm bàn ở sân mình!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT