Thể Thao

Euro vòng 16 ngày 2: Pháp, Đức, Bỉ vào tứ kết

Monday, 27/06/2016 - 08:04:44

Jerome Boateng của Đức sút lọt lưới, ghi bàn thắng đầu tiên. Qua phút thứ 12 Đức được hưởng cú penalty sau khi Skrtel níu kéo làm ngã Gomez trong cấm địa Slovakia...


Một mình cầu thủ Antoine Griezmann của Pháp ghi 2 bàn thắng trong trận Pháp thắng Cộng Hòa Ireland 2-1. (Aurelien Meunier/Getty Images)

Joshua Kimmich của Đức (bên trái) tranh banh với Marek Hamsik của Slovakia trong trận Đức thắng Slovakia 3-0. (Patrik Stollarz/ Getty Images)

Eden Hazard, người hùng của đội Bỉ trong trận Bỉ thắng Hungary 4-0 ở vòng 16 Euro. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

 

Euro vòng 16 ngày 2: Pháp, Đức, Bỉ vào tứ kết

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy đã có ba trận đầu của vòng 16 Euro với kết quả là Wales, Ba Lan và Portugal vào tứ kết. Chủ Nhật là ngày thứ hai của vòng này với 3 trận Pháp - Cộng Hòa Ireland, Đức - Slovakia và Bỉ - Hungary. Kết quả không có gì ngoài dự đoán chung của giới am hiểu tình hình: Pháp thắng CH Ireland 2-1, Đức thắng Slovakia 3-0 và Bỉ thắng Hungary 4-0.

Chả biết có phải vì có nước chủ nhà là Pháp tham dự hay vì là Chủ Nhật ai nấy tương đối thong thả, hay vì Pháp cần đấu sớm để sau đó Tổng Thống Francois Holland còn phải về lo việc khác sau khi xem ở khán đài, nhưng khác với hôm thứ Bảy, trận Pháp - CH Ireland đấu sớm nhất vào lúc xế Ngọ ở Lyon, sau đấy một tiếng đến trận ở Lille giữa Đức với Slovakia, rồi sau cùng, chập choạng tối trên sân ở Toulouse là trận giữa Bỉ với Hungary.

Trận Pháp - CH Ireland là trận giật gân nhất trong cả 3 trận. Giật gân cho cả nước Pháp, vì chân ướt chân ráo vào trận thì cầu thủ Pogba đã đốn ngã cầu thủ CH Ireland trong cấm địa Pháp, dẫn đến cú penalty do Brady sút lọt lưới.

Từ phút thứ 2 đó cho đến hết trận đấu mới có một sự lạ hơi khó giải thích. Cũng từng ấy cầu thủ nhưng sau bàn thua vì cú phạt đến hết sức sớm sủa nói trên thì đội Pháp làm đủ mọi cách nhưng dứt hiệp 1 vẫn không làm gì được đối phương. Nhưng rồi qua hiệp 2 thì chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên Pháp đã có banh trong chân đến 76% thời gian. Tức là đội ngũ CH Ireland hầu như hoàn toàn bất lực để đối phó. Và Pháp cứ thế liên tục tấn công.

Kết quả khó tránh là phút thứ 58 thì Griezmann đón được banh từ cánh phải cấm địa chuyền qua và đánh đầu lọt lưới, gỡ được 1-1 cho đội nhà. Không đầy 3 phút sau, Giroud đón được banh bên trong làn ranh cấm địa CH Ireland, đánh đầu qua cho Griezmann và cậu này lại sút lọt lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho Pháp.

Cả một rừng cờ xanh trắng đỏ của Pháp bay phất phới quanh bốn phía khán đài cùng tiếng hò reo vang trời của đám fans đội nhà. Đám fans người Pháp tụ tập ở một khu vực tại Paris để theo dõi trận banh qua màn hình TV lớn cũng hò reo, nhảy nhót, trong khi đám fans của đội CH Ireland tụ tập tại khu vực Smith Field ở thủ đô Dublin bên nước CH Ireland thì sững sờ, tạm ngưng tiếng.

Nhưng rồi hình như đội Pháp đã dồn hết sinh lực cho những đợt tổng tấn công để chiếm lại phần thắng cho nên sau tỷ số 2-1 thì tình hình vẫn cứ như vậy cho đến dứt trận đấu, kể cả sau phút thứ 65 Griezmann có banh trước làn ranh cấm địa CH Ireland nhưng bị Duffy của Ireland từ sau khoèo chân đốn ngã; Duffy bị đuổi ra với cái thẻ đỏ và Pháp được hưởng cú đá tự do nhưng không hiệu quả.

CH Ireland bị loại ; Pháp sẽ vào tứ kết.

Một tiếng sau đó đến trận giữa Đức với Slovakia. Những người "không thích" môn Sử Địa thế giới có khi lấn cấn với tên nước Slovakia này. Người ta quen với nước "Tiệp Khắc," dịch âm từ chử Czechoslovakia trước khi chế độ Cộng Sản đông Âu sụp đổ, tức là trước khi "Tiệp Khắc" được tách ra trở lại như xưa thành 2 nước Cộng Hòa Czech và CH Slovakia.  

FIFA xếp Slovakia hạng 24 trong khi Đức, đương kim vô địch thế giới, hạng 4. Nhưng qua trận đấu thì không phải là chuyện anh mạnh ăn hiếp anh yếu. Đức giữ banh trong chân 59% thì Slovakia có được 41%. Đức chuyền banh chính xác ở mức độ 89% thì Slovakia chính xác 85%. Nhưng rồi sự khác biệt vẫn ở số lượng các đợt tấn công giữa Đức với tổng cộng 70 đợt so với vỏn vẹn 18 đợt của Slovakia.

Rất sớm phút thứ 8, Jerome Boateng của Đức đã sút lọt lưới, ghi bàn thắng đầu tiên cho đội mình. Qua phút thứ 12 Đức được hưởng cú penalty sau khi Skrtel níu kéo làm ngã Gomez trong cấm địa Slovakia. Mezut Ozil đứng ra sút vào góc phải khung thành nhưng thủ môn Kuzacik bay qua đúng hướng, đỡ văng ra được!

Nhưng phút thứ 43, banh trên cánh trái cấm địa Slovakia, cậu Draxler với gương mặt rất thư sinh của đội Đức chuyền qua cho Gomez ở khoảng trước khung thành, và Gomez ghi bàn thắng thứ 2 cho đội. Qua hiệp 2, phút thứ 63, banh trước khung thành Slovakia, do Matt Hummels đánh đầu vào, Draxler sút vào lưới, ghi bàn thắng thứ 3 cho Đức. Trận đấu kết thức với tỷ số Đức - Slovakia  3-0. Slovakia bị loại!

Lại một tiếng đồng hồ sau, trời chập tối trên sân Toulouse, mây đen kéo đến tuy dư báo thời tiết vùng đó không có chữ mưa. Bỉ hạng hai thế giới đấu với Hungary hạng 20. Bỉ vừa giữ banh vừa tấn công; Hungary vừa đuổi theo để tranh banh và tìm cách tổ chức phản công.

Tình hình chung là như vậy. Đám "Qủy Đỏ" ( Red Devils ), biệt danh đội Bỉ, không mặc áo đỏ vì đội Hung đã mặc áo đỏ quần trắng. Thay vì vậy thì đội ngũ "Quỷ Đỏ" ăn mặc rất hiền lành với bộ đồng phục xanh lá cây nhạt đến độ trông ra màu trắng trên sân.

Thế nhưng đồng phục thì hiền lành, còn đấu pháp của đội Bỉ thì phải nói là hết sức hung hãn, tuy hoàn toàn không mang tính cách thô bạo. Hung hãn theo cái nghĩa là đấu như một đám người say máu với tốc độ hết sức nhanh.

Mà rồi đội Hungary cần tranh đấu quyết liệt để khỏi bị loại vì màu cờ sắc nước cho nên cũng vì vậy mà say máu theo! Thế nhưng tài nghề cá nhân của đám bên đội Bỉ với những nhân vật như Hazard, De Bruyne, Carrasco, Lukaku, Fellaini, Mertens, v.v. thì lại thuộc loại "đắt tiền " hơn những nhân vật trong đội Hung. Bên đội Hung, khác với Bỉ, không có cầu thủ nào có mặt trong những đội giàu có cũng như nổi tiếng nhất châu Âu như Premier League, Ligue 1, Bundesliga, v.v..

Kết quả là với 4 bàn thua trắng vào những phút thứ 10, 77, 80 và 90 đội Hungary bị loại ra khỏi giải Euro ở vòng 16 này. Cầu thủ Eden Hazard của Bỉ là nhân vật nổi bật nhất trong trận đấu này. Từ đầu đến gần cuối trận đấu, trước khi HLV Wilmots của Bỉ cho rút cậu ta ra vì thấy cậu xông xáo từ đầu đến đấy, thì Hazard hầu như có mặt khắp "mặt trận". Một mình anh ta tạo điều kiện cho đồng đội ghi 2 bàn thắng và chính tự mình anh ta ghi bàn thắng vào phút thứ 80.

Tổng kết cho đến giờ phút này thì những cặp sau đây sẽ đấu với nhau ở tứ kết:

Ba Lan - Bồ Đào Nha ngày 30/6

Wales - Bỉ ngày 1/7.

Pháp với Đức thì hẵng phải còn chờ đối thủ tùy theo kết quả 2 trận đấu cuối cùng của vòng 16 vào ngày thứ Hai 27/6 giữa Anh với Iceland và Ý với Tây Ban Nha!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT