Thể Thao

Emirates Cup: Thế nào là thua mà vẫn thắng?

Sunday, 30/07/2017 - 10:20:12

Có điều là thay vì giữ thái độ khiêm cung cho đúng tinh thần thể thao thượng võ thì ông huấn luyện viên người Pháp Arsène Wenger vẫn cứ nghĩ đến vụ thua Sevilla 1-2

Cầu thủ Costa của Juventus ghi bàn thắng quyết định ở vòng đá luân lưu giữa Juventus với Roma trong trận cuối giải ICC ngày 30/7 bên Massachusetts.

 

 

 

Bài THANH NGUYỄN

 

Kết thúc giải ICC

Chủ Nhật 30/7, giải ICC ở trên đất Mỹ, sân Gillette Stadium ở Foxborough bên Massachusetts chỉ còn trận cuối cùng giữa hai đội Ý Roma và Juventus. Thực ra, cho dù kết quả có là thế nào đi nữa thì trong số 8 đội giao đấu trên đất Mỹ, Paris Saint Germain, Juventus, Roma, Manchester United, Manchester City, Barcelona, Tottenham Hotspur và Real Madrid thì ai nấy đều biết chắc là cứ tính theo điểm thì Barcelona đã về nhất sau khi thắng Real Madrid hôm thứ Bảy bên Miami. Người ta muốn theo cho đúng thủ tục, chờ cho Juventus đấu với Roma xong xuôi rồi mới chính thức công bố danh sách ai về nhất ai về chót.

Trong trận ngày Chủ Nhật, Juventus hòa Roma 1-1 sau 90 phút đấu và thắng Roma ở vòng đá luân lưu với tỷ số 5-4.

Bấy giờ mới có danh sách từ trên xuống dưới với Barcelona đoạt chức vô địch đợt thân hữu có trao cúp này; và tuần tự từ hạng nhì cho đến hạng chót là: Manchester City, Roma, Manchester United, Juventus, Tottenham, Paris Saint Germain và Real Madrid. Có buổi tổ chức trao cúp cho đội đoạt giải đàng hoàng.

Trong số sáu đội tranh giải bên Trung Quốc thì Borussia Dortmund đoạt chức vô địch, và tuần tự nhì, ba v.v. là Inter Milan, Milan, Arsenal, Bayern Munich và Lyon.

Riêng ở Singapore với ba đội thì Inter Milan đoạt chức vô địch, Bayern Munich về nhì, Chelsea... về chót!

Real Madrid có lý do để chẳng lấy gì làm buồn phiền cho lắm vì trước hết, đây là một vụ thân hữu có cúp, kế đến là không có Ronaldo trong đội ngũ của mình, và thứ ba là tất cả những anh đương kim vô địch của Premier League như Chelsea, của Bundesliga như Bayern Munich, của Serie A như Juventus đều chẳng làm gì nên thân trong vụ ICC này! Mình có là đương kim vô địch La Liga bên Tây Ban Nha mà có về chót trong tổng số 12 trận với 8 đội đấu qua đấu lại với nhau mỗi đội 3 lượt thì rồi ra ba bảy hai mươi mốt ngày sẽ chóng quên để còn lo cho mùa bóng sắp tới!

 

Kết thúc tứ kết Euro Nữ 2017

 

Cũng trong ngày thì vụ tứ kết giải Euro Nữ 2017 bên Hòa Lan cũng đã có danh sách vào bán kết. Hôm thứ Bảy Hòa Lan đã thắng và loại Thụy Điển ở trận tứ kết. Đáng lẽ Đức với Đan Mạch cũng đấu thứ Bảy nhưng vì thời tiết xấu nên phải dời qua Chủ Nhật. Vậy thì Chủ Nhật, Đan Mạch thắng 2-1 và loại Đức ra khỏ giải này. Không mấy ai dự kiến sự việc vừa rồi, vì đội nữ của Đức đã ngự trị bóng đá nữ giới bên Âu châu suốt 22 năm dài, và đã từng đoạt chức vô địch 8 lượt từ 1989 đến năm 2013.

 


Các fans của đội Đan Mạch trong trận tứ kết giải Euro Nữ 2017 với Đức ngày 30/7 bên Hòa Lan.

 

 

Đồng thời trong ngày thì Anh thắng Pháp 1-0 và Áo thắng Tây Ban Nha 5-3 ở vòng đá luân lưu sau khi đôi bên hòa nhau 0-0 sau 120 phút đấu. Trường hợp Áo thắng và loại TBN cũng là một sự lạ, nhưng xét cho kỹ, sau 120 phút đấu mà cầm cự sao cho hòa được 0-0 thì tức là Áo hạng 24 thế giới đã làm được chuyện khá phi thường trước đội TBN hạng 13 thế giới!

Thứ Năm 3/8 sẽ có trận bán kết giữa hai cặp Áo - Đan Mạch và Anh - Hòa Lan.

 

Kết thúc giải Emirates Cup do Arsenal tổ chức

Trước ba trận tứ kết của mấy nàng bên Hòa Lan chừng một vài tiếng thì ở sân The Emirates của đội Arsenal bên London đã có hai trận cuối của giải Emirates Cup do Arsenal tổ chức. Arsenal mời ba đội Leipzig bên Đức, Benfica bên Bồ Đào Nha và Sevilla bên Tây Ban Nha qua đấu chơi với nhau cho vui; ai thắng thì sẽ được trao cái cúp. Bốn đội chỉ đấu qua lại với nhau, mỗi đội hai trận, trong hai ngày 29 và 30/7.

Vậy thì tình hình là như sau:

Hôm thứ Bảy Arsenal thắng Benfica 5-2 và Sevilla thắng Leipzig 1-0. Hôm đó Arsenal được 3 điểm và Sevilla được 3 điểm phải không nào? Hai anh kia rõ ràng là không điểm.

Qua ngày Chủ Nhật, Arsenal đấu với Sevilla thì thua 1-2 và Leipzig thắng Benfica 2-0. Tức là Chủ Nhật thì Arsenal không điểm, Sevilla thêm 3 điểm, Leipzig thêm 3 điểm và Benfica tiếp tục không điểm phải không nào?


Cầu thủ Bellerin áo đỏ của Arsenal bị đốn ngã khi tranh banh với hai cầu thủ Sevilla trong trận giải Emirates Cup tại London ngày 30/7.

 

Tính điểm sau hai ngày theo thông lệ thì Arsenal có tổng cộng 3 điểm, Sevilla tổng cộng 6 điểm, Leipzig tổng cộng 3 điểm và Benfica tổng cộng không điểm phải không nào? Ai lãnh cái cúp theo kiểu tính điểm xưa nay như vậy thì cũng đã rõ ràng rồi phải không nào?

Thế nhưng Arsenal vẫn đoạt cái cúp vì, của đáng tội, cả chủ lẫn khách đều đồng ý với cách tính điểm như sau:

Ai thắng thì được 3 điểm, cộng thêm số bàn thắng của trận đó. Vì thế mà qua ngày Chủ Nhật, Arsenal tuy thua Sevilla nhưng đã có 3 + 5 = 8 điểm hôm thứ Bảy, cộng thêm 1 điểm từ bàn thắng trong ngày Chủ Nhật, do đó mà tổng cộng sau 2 ngày là 9 điểm.

Sevilla có 3 điểm cộng 1 bàn thắng hôm thứ Bảy thành 4 điểm, cộng 3 điểm do thắng trận và 2 bàn thắng trong trận ngày Chủ Nhật cho nên có tổng cộng là 9 điểm!

Bây giờ đôi bên cùng có 9 điểm thì ai lãnh cúp đây? Vậy thì các đội dự tranh cùng đã đồng ý với nhau là chừng đó sẽ tính thêm vào đấy số lần sút đúng hướng khung thành, cho dù có làm bàn hay không!

Và thế là Arsenal, đội đứng ra tổ chức giải Emirates Cup này đã vui vẻ đứng ra nhận lãnh cái cúp! Có điều là thay vì giữ thái độ khiêm cung cho đúng tinh thần thể thao thượng võ thì ông huấn luyện viên người Pháp Arsène Wenger vẫn cứ nghĩ đến vụ thua Sevilla 1-2 trong ngày Chủ Nhật cho nên đã tuyên bố rằng: "Đội chúng tôi đấu đá hết sức nguy hiểm cho đối phương từ đầu chí cuối"! Thử hỏi nghe được hay không?

 

Tiếp tục vụ Tournament of Nations

 

Và cuối cùng thì cũng trong ngày Chủ Nhật, có hai trận của cuộc thi đấu Tournament Of Nations do hiệp đội bóng đá nữ của Mỹ tổ chức với 3 khách mời là Nhật, Úc và Brazil.

Hôm thứ Sáu, đội gia chủ đã thua Úc 0-1 và Brazil đã hòa với Nhật 1-1 trên cùng một sân ở Seattle, Washington.

Trong ngày Chủ Nhật, ở cùng một sân Qualcomm tại San Diego, kẻ trước người sau, Úc thắng Nhật 4-2 và Mỹ thắng Brazil 4-3 trong một trường hợp ngựa về ngược khá ly kỳ.

Tưởng cũng cần ghi chú thêm là đội nữ của Nhật ngày hôm nay không còn là đội Nhật đoạt giải vô địch thế giới năm 2011sau khi thắng Mỹ ở vòng đá luân lưu. Đội Nhật ngày nay chỉ còn một vài cô em năm nưa, còn kỳ dư đều là mầm non đang lên.

Kế đó, trận giữa Mỹ với Brazil thì cho đến phút thứ 80 Brazil gác Mỹ 3-1, để rồi chỉ trong vòng 10 phút cuối của trận đấu thì Mỹ thắng lại 4-3!

Julie Erzt của đội Mỹ mừng rỡ sau khi ghi bàn thắng quyết định trong trận Tournament Of Nations với Brazil ngày 30/7 ở San Diego. (Getty Images)

 

Vụ này đến thứ Năm 3/8 mới dứt. Ngày đó cũng trùng hợp với hai trận bán kết bên Hòa Lan của giải Euro Nữ 2017, nhưng giới ghiền bóng đá nữ vẫn đỡ phải lo chuyện giờ giấc vì theo giờ bên Mỹ này thì mấy nàng bên Hòa Lan sẽ đấu vào lúc gần trưa, còn mấy nàng bên Mỹ sẽ đấu vào giấc xế chiều!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT