Hoa Kỳ

Em bé được cảnh sát cứu sau khi bị kẹt trong đồ chơi

Tuesday, 29/01/2019 - 08:11:32

Trên đường chạy tới ngôi nhà đó, cảnh sát viên có đem theo máy cưa hạng nặng “jaws of life” thường dùng để cứu người ra khỏi xe bị tai nạn. Thế nhưng anh cảnh sát đã không cần đến máy cưa, vì anh có thể dùng tay phá bể tấm nhựa phía sau của món đồ chơi đó và giải thoát đứa bé.


Bé Lucas có nét mặt “vô giá” khi bị mắc kẹt trong món đồ chơi. (Fort Lee Police Dept.)

FORT LEE, New Jersey - Một bà mẹ đã hoảng hốt khi gọi cảnh sát, báo tin đứa con trai 20 tháng của cô bị mắc kẹt trong một món đồ chơi được chế tạo nằm mục đích dạy cho trẻ em biết nhận ra những hình dạng khác nhau.

Bé Lucas trông có vẻ hơi lúng túng trong những tấm ảnh được cảnh sát Fort Lee đưa lên Facebook sau này. Cô Soona Choe cũng chụp hình anh cảnh sát Rick Hernandez đến trợ giúp.

Trên đường chạy tới ngôi nhà đó, cảnh sát viên có đem theo máy cưa hạng nặng “jaws of life” thường dùng để cứu người ra khỏi xe bị tai nạn. Thế nhưng anh cảnh sát đã không cần đến máy cưa, vì anh có thể dùng tay phá bể tấm nhựa phía sau của món đồ chơi đó và giải thoát đứa bé.
Anh nói rằng bé Lucas đã có vẻ ngượng ngùng khi được cứu.

Anh Hernandez nói, ”Đó là một vẻ biểu lộ cảm xúc vô giá (mà bé có) trên khuôn mặt. ”
Choe nói rằng cô không biết làm thế nào để gỡ con trai ra, trước khi gọi 911.
Cô nói, “Bé vào một cách dễ dàng, nhưng không thể chui ra được.”

Cuối cùng thì Lucas có vẻ thích sự chú ý và sau đó quay trở lại chơi với món đó. Mẹ bé dự định sẽ cho coi những tấm ảnh của Lucas khi bé lớn hơn, để nhắc nhở con trai về tình huống khó khăn mà Lucas đã mắc kẹt vào.
Choe nói với đài CBS2, “Nếu bạn nghĩ về trường hợp này thì thấy nó rất khôi hài.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT