Thế Giới

Ecuador cáo buộc nhà sáng lập WikiLeaks vi phạm luật tị nạn

Tuesday, 02/04/2019 - 06:00:43

Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba, Tổng Thống Ecuador Lenin Moreno cho biết, người sáng lập WikiLeaks Julian Assange

Ecuador cáo buộc nhà sáng lập WikiLeaks vi phạm luật tị nạn

QUITO – Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba, Tổng Thống Ecuador Lenin Moreno cho biết, người sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã "nhiều lần vi phạm” các quy định tị nạn khi cư trú tại tòa đại sứ ở London của quốc gia vùng Andean này.

Tổng Thống Moreno nói, ông Assange không có quyền "tấn công điện toán các trương mục cá nhân hoặc điện thoại," và không thể can thiệp vào chính trị của các quốc gia khác, đặc biệt là những nước có quan hệ thân thiện với Ecuador. Ông Assange đã tị nạn trong tòa đại sứ Ecuador tại London ở Ecuador từ năm 2012 để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển, nơi cảnh sát đang muốn thẩm vấn ông để điều tra một vụ cáo buộc tấn công tình dục.

Cuộc điều tra đó sau đó đã bị hủy bỏ, nhưng ông Assange vẫn lo ngại rằng ông có thể bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nơi các công tố viên liên bang đang điều tra tổ chức WikiLeaks. Ông Assange nói rằng Ecuador đang tìm cách chấm dứt việc tị nạn của ông, và gây áp lực bằng cách không cho khách khứa đến thăm và theo dõi ông ta. Ecuador cho biết cách nước này đối xử với Assange là phù hợp với luật pháp quốc tế, nhưng tình trạng của ông này "không thể kéo dài vô thời hạn.”


Ả Rập Saudi tặng tiền cho các con của Khashoggi để đổi lấy sự im lặng

WASHINGTON DC – Truyền thông Hoa Kỳ hôm thứ Ba đưa tin rằng, các con của ông Jamal Khashoggi, nhà báo bị giết tại lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 10, 2018, được cho là đã nhận những ngôi nhà trị giá nhiều triệu Mỹ kim và khoản chi trả hàng tháng từ chính phủ Riyadh.

Những tài sản tặng cho 4 người con của Khashoggi, gồm hai nam và hai nữ, là một phần trong nỗ lực của Riyadh nhằm đạt được thỏa thuận lâu dài với các thành viên gia đình Khashoggi, bảo đảm rằng họ sẽ kềm chế trong các phát ngôn trước công chúng.

Những ngôi nhà tặng cho các con của Khashoggi nằm ở thành phố cảng Jeddah, mỗi căn trị giá tới $4 triệu Mỹ kim. Salah, con cả của ông Khashoggi, dự định tiếp tục sống tại Ả Rập Saudi, trong khi những người khác hiện sống tại Hoa Kỳ và được cho là sẽ bán nhà. Ngoài ra, họ còn nhận được ít nhất $10,000 Mỹ kim mỗi tháng và có thể thêm khoản tiền khác với giá trị lên tới hàng chục triệu Mỹ kim mỗi người.

Ông Khashoggi là nhà báo của tờ Washington Post, sống lưu vong tại Hoa Kỳ từ năm 2017 và thường xuyên chỉ trích chính quyền Ả Rập Saudi. Cái chết của ông gây phẫn nộ trên toàn cầu. Cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ kết luận Thái Tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman có thể là người ra lệnh vụ sát hại này.

Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc không điều tra thông tin này, trong khi Riyadh kiên quyết phủ nhận. Chính phủ Saudi ban đầu khẳng định họ không biết gì về tình trạng của ông Khashoggi, nhưng sau đó thừa nhận một nhóm người đã giết nhà báo vì không thể thuyết phục ông về nước. 5 trong số 11 người bị truy tố có thể đối mặt án tử hình, trong khi thi thể của Khashoggi vẫn chưa được tìm thấy.


Nổ lớn tại học viện quân sự Nga, nhiều người bị thương

ST. PETERSBURG – Vào hôm thứ Ba, một thiết bị chưa xác định đã phát nổ tại một trong những học viện quân sự lớn nhất của Nga, khiến ít nhất 3 người bị thương và nhiều người bị mắc kẹt. Vụ nổ xảy ra vào lúc xế trưa tại tòa nhà hành chính thuộc Học viện quân sự Mozhaisky, thành phố Saint Petersburg. Nhà chức trách Nga mô tả thiết bị phát nổ không có vỏ bao bên ngoài, do đó đây không phải là một thiết bị quân sự. Vụ nổ khiến ít nhất 3 học viên bị thương. Các nạn nhân đã được chữa trị y tế và không nguy hiểm tới tính mạng.

Các học viên và nhân viên của Học viện Mozhaisky đã được yêu cầu rời khỏi tòa nhà. Cảnh sát Nga đã phong tỏa học viện và khám xét hiện trường. Một nhân chứng cho biết vụ nổ xảy ra trong một phòng học ở tầng 1, đánh sập một cầu thang và khiến 20 người bị mắc kẹt. Mozhaisky là một trong những học viện quân sự lớn nhất của Nga. Cơ sở này được quản lý bởi Bộ Quốc Phòng Nga, với nhiệm vụ huấn luyện binh sĩ cho lực lượng phòng không – không gian, và một số nhánh khác của quân đội.


Iran đối đầu với đợt lũ lụt lớn chưa từng có

TEHRAN - Iran đang phải đương đầu với trận lũ lụt lớn chưa từng có, do những trận mưa lớn kéo dài từ ngày 19 tháng 3 đến nay, cùng với lượng nước do tuyết tan đổ về các sông trong mùa Xuân, khiến nhiều con đê bị vỡ, gây ngập lụt trên một khu vực rộng lớn. Chính quyền tại 23 trong tổng số 31 tỉnh của Iran đã cung cấp các dịch vụ khẩn cấp do mưa lũ diễn tiến khó lường.

Nhiều khu vực dân cư bị cô lập hoàn toàn do nước lũ, trong khi hệ thống đường bộ tại nhiều vùng bị đứt đoạn và một số phi trường không thể hoạt động do bị ngập. Tuyến đường sắt nối thủ đô Tehran với các tỉnh phía nam cũng không thể vận hành. Hệ thống thông tin liên lạc cũng không hoạt động. Nước lũ cũng đã phá hủy các đường ống dẫn khí đốt, dầu, gây hư hại đường sá và cuốn trôi nhiều cây cầu.

Mưa kéo dài khiến mực nước tại các con sông của Iran liên tục dâng cao, gây vỡ đê, trong khi nhiều đập nước khác đang trong tình trạng quá tải có nguy cơ bị vỡ. Cảnh báo đỏ - mức cao nhất - đã được ban bố tại tỉnh Lorestan khi có khoảng 5 thành phố tại đây đang trong tình trạng "cực kỳ nguy cấp.” Thủ phủ Khorramabad của tỉnh này gần như bị nhấn chìm trong nước.

Nhiều nơi nước lên cao tới 3 mét, khiến người dân phải leo lên nóc nhà chờ giải cứu. Chính quyền tỉnh Lorestan đã ra lệnh di tản khẩn cấp tại nhiều khu vực, huy động trực thăng quân đội để giải cứu thường dân. Chính phủ Iran đã lên kế hoạch hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Tuy nhiên, hiện tại, do mạng liên lạc bị đứt, nhà chức trách chưa thể thống kê chính xác số người bị ảnh hưởng trong đợt thiên tai này.


Thủ tướng Thái Lan yêu cầu giải quyết nạn ô nhiễm

BANGKOK – Vào ngày thứ Ba, Thủ Tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã thăm một số vùng phía bắc nước này để đánh giá tình hình ô nhiễm không khí, bao gồm cả Chiang Mai và Chiang Rai. Nạn ô nhiễm không khí đang khá trầm trọng ở nhiều nơi, trong đó có Chiang Mai - một điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan, và Chiang Rai - nơi diễn ra Hội nghị Bộ trưởng tài chính và Thống đốc ngân hàng Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) trong tuần này.

Lên tiếng sau cuộc họp về nạn ô nhiễm, Thủ Tướng Prayuth Chan-ocha cho biết ông đã yêu cầu các cơ quan liên quan tìm cách cải thiện tình hình trong vòng 7 ngày, bắt đầu với 1,900 địa điểm tại 9 tỉnh. Ông cũng cho biết chính phủ đã phát gần 2 triệu khẩu trang cho cư dân ở vùng này. Các số liệu của chính phủ Thái Lan cho thấy chỉ số phẩm chất không khí (AQI) tại Chiang Rai đã liên tục chạm ngưỡng có hại cho sức khỏe - từ 240 tới 250.

Trung tâm Dữ liệu biến đổi khí hậu tại Đại học Chiang Mai cho biết, tình trạng khói bụi diễn ra tại 9 tỉnh phía Bắc là do việc đốt rừng để trồng trọt diễn ra hàng năm. Tình trạng này nghiêm trọng hơn trong năm nay do hạn hán và nạn đốt phá rừng gia tăng. Khoảng 300 viên chức sẽ tham dự hội nghị Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng ASEAN trong tuần này tại Chiang Rai. Thái Lan đã chuẩn bị khẩu trang cho các viên chức nước ngoài, và không có ý định thay đổi địa điểm hay lịch trình hội nghị.

 

Hơn 1,400 người nhiễm dịch tả tại Mozambique

BEIRA – Nhà chức trách Mozambique hôm thứ Ba cho biết, hơn 1,400 người đã nhiễm bệnh dịch tả tại nước này, và hàng trăm ngàn liều vaccine đang được chuyển tới khu vực bị ảnh hưởng để hạn chế sự lây lan của căn bệnh.

Sau khi bị tấn công bởi bão Idai, 128,000 người dân Mozambique hiện vẫn đang phải sống trong các trại tạm cư đông đúc và thiếu nước sạch, khiến bệnh dịch tả có điều kiện lây lan. Hiện đã có 2 người chết vì dịch tả tại Mozambique. Căn bệnh này có thể gây tử vong chỉ trong vòng vài giờ nếu không được chữa trị.

Số người nhiễm dịch tả tại Mozambique đã tăng nhanh chóng kể từ sau khi 5 ca bệnh được xác nhận vào tuần trước. Đến nay đã có 1,428 người mắc bệnh và hầu hết đều ở thành phố cảng Beira, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất bởi bão Idai. Khoảng 900,000 liều vaccine dịch tả đã được chuyển đến Beira và việc chích ngừa sẽ khởi sự vào ngày thứ Tư.

Cũng vào ngày thứ Ba, nhà chức trách Mozambique cho biết số người chết vì bão đã tăng lên 598 người. Tuy nhiên, đây chỉ là con số ước tính và số người chết thật sự có lẽ sẽ không bao giờ được biết, vì có nhiều người đã được chôn cất nhanh chóng hoặc đã bị nước cuốn đi. Bão Idai cũng khiến 259 chết ở Zimbabwe và 56 người chết ở Malawi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT