Người Việt Khắp Nơi

Dược sĩ Việt nhỏ con sắp lên võ đài

Thursday, 19/06/2014 - 09:10:10

Trong sáu tháng vừa qua, cô gái 31 tuổi người Úc gốc Việt sống ở Sydney này đã theo đuổi một chương trình huấn luyện dữ dội để xuất hiện trên loạt phim truyền hình chuyện thật được gọi là Wimp 2 Warrior, tạm dịch là Từ Hèn Nhát Thành Võ Sĩ.



Isabella Trương. (Hình: News Limited)
 
SYDNEY- Isbella Trương làm việc trong một văn phòng dược sĩ ở Sydney và tự nhận mình là dân cù lần. Nhưng ra khỏi dược phòng thì cô trở thành một võ sĩ và sắp thành dũng sĩ giác đấu.

Trong sáu tháng vừa qua, cô gái 31 tuổi người Úc gốc Việt sống ở Sydney này đã theo đuổi một chương trình huấn luyện dữ dội để xuất hiện trên loạt phim truyền hình chuyện thật được gọi là Wimp 2 Warrior, tạm dịch là Từ Hèn Nhát Thành Võ Sĩ.

Chương trình truyền hình này tìm những người bình thường làm các nghề như nghiên cứu địa hình, sinh viên ban tiến Sĩ, cố vấn tài chánh, giám đốc công ty, v.v để dạy mấy thứ võ cho họ rồi biến họ thành các dũng sĩ giác đấu.

Cô Trương nói với nhật báo Daily Telegraph, “Người dạy tôi là một trong các huấn luyện viên giác đấu đã mời tôi đến xem đêm cuối của chương trình Wimp 2 Warrior mùa thứ nhất. Sau khi xem các cuộc đấu, tôi muốn tham dự mùa thứ nhì.”

Đối với cô Trương thì với nguồn cảm hứng đến từ ánh đèn sáng quắc và những trận đấu lạnh mình, kinh nghiệm này là cơ hội để cô nhìn lại chính mình.

Gia đình cô Trương có truyền thống mang bệnh tiểu đường. Điều này làm cô rất sợ vì cô chỉ cao có 1 thước 58 nhưng lại nặng tới 86 ký lô (190 pounds) Cô muốn thay đổi cách sống.

Tối thứ Bảy này, cô Trương sẽ lên đấu trường và đánh nhau với một người trước đây cũng nhút nhát như cô.

Cô nói, “Tôi rất hy vọng sẽ chiến thắng vào ngày 21 tháng Sáu tại Luna Park.”

Để chuẩn bị chiến đấu, các đấu sĩ của chương trình Wimp 2 Warrior như cô Trương được huấn luyện mỗi tuần 4 lần, học cách gia tăng sức mạnh và bền bỉ, học Nhu Thuật Brazil (Brazillian Jiu Jitsu), võ Thái Lan (Muay Thai).

Có hơn 400 người nộp đơn nhưng bị loại dần. Cô Trương là một trong số 40 người còn lại sẽ đấu với nhau cho đến cùng.

Cô Trương cho biết, “ Đây là một cuộc hành trình mà bạn phải đi tới cùng thì mới tính. Vì vậy, tôi phải luôn tâm niệm điều đó trong lòng vì chắc chắn đây là thử thách sẽ rất lớn, phần thưởng cũng vậy. Tôi chỉ nhìn về phía trước cho đến khi gặt hái kết quả cuối cùng. Sau trận đấu chúng tôi có thể ăn nhậu với nhóm của tôi.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT