Đạo và Đời

Đừng sợ Mùa Chay

Wednesday, 21/02/2018 - 04:11:31

Quan trọng hơn hết, Chúa Giêsu đã được Thánh Thần thúc đẩy vào trong hoang địa ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày trước khi thi hành sứ vụ công khai của Ngài.

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Chúng ta đã bước vào Mùa Chay Thánh.
Bốn mươi ngày Mùa Chay Thánh gợi lên rất nhiều hình ảnh: Dân Do Thái đã đi 40 năm trong sa mạc trước khi vào Đất Hứa. Ông Môisen đã ở trên núi Sinai 40 ngày với Chúa. Những thám tử được ông Moisen sai đi để xem tình hình Đất Hứa trước khi dân Do Thái bước vào, họ đã trở lại sau 40 ngày và ca tụng miền đất phì nhiêu này. Tiên tri Êlia đã đi ròng rã 40 đêm ngày trước khi đặt chân tới núi thánh của Thiên Chúa. Dân thành Ninivê được tiên tri Giona báo cho biết 40 ngày nữa Ninivê sẽ bị phá hủy nếu họ không ăn năn thống hối.


Làm sao có niềm khát khao sâu thẳm để kết hợp với Chúa, đây mới là điều thật sự đáng chú ý. (Getty Images)

Quan trọng hơn hết, Chúa Giêsu đã được Thánh Thần thúc đẩy vào trong hoang địa ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày trước khi thi hành sứ vụ công khai của Ngài.

Mùa Chay 40 ngày là hình ảnh của sự gặp gỡ Thiên Chúa, một sự ra đi không ngơi nghỉ để tìm kiếm Ngài. Đây là thời gian đặc biệt để cho Kitô hữu noi gương Chúa Giêsu Kitô, sống những ngày ăn chay cầu nguyện, giúp họ thành tâm thống hối nhìn lại cuộc sống của mình, để có thể thấy mình đang sống trong Chúa và biết dấn thân phục vụ tha nhân. Đây cũng là thời gian trong năm phụng vụ, giúp Kitô hữu chuẩn bị mừng Mầu Nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Đấng Cứu Chuộc.

Mùa Chay mời gọi chúng ta cùng bước vào trong hoang địa với Chúa Kitô. Ngài quả thật là tuyệt vời, ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày mà không thấy đói. Quả thật là siêu phàm. Còn chúng ta chỉ nghĩ tới hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh hay Thứ Sáu Tử Nạn, Giáo Hội bắt buộc ăn chay, là chúng ta đã thấy muốn xỉu rồi. Không những thế, các Thứ Sáu trong Mùa Chay còn phải kiêng thịt nữa.

Nhiều người chỉ muốn Mùa Chay qua đi thật nhanh để sớm vào Mùa Phục Sinh. Nhưng không có Mùa Chay thì làm sao có Mùa Phục Sinh, không có gian khổ thì làm sao có vinh quang, không có thập giá và sự tử nạn thì cũng không có sự sống lại!

Hãy nhìn vào gương Chúa Giêsu. Ngài sống quá nhịp nhàng ở trong hoang địa. Marcô đã kể lại rằng: Ngài ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Ngài. Matthêu thì kể rằng sau 40 ngày nhịn đói và chịu cám dỗ, các thiên thần đã tiến lại hầu hạ Ngài.

Đừng chạy trốn Mùa Chay. Đừng sợ Mùa Chay! Ăn chay thì cũng chỉ có hai ngày: Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Kiêng thịt thì chỉ có các Thứ Sáu trong Mùa Chay. Các Thứ Sáu khác trong năm không phải kiêng thịt. Thật quá dễ dàng!

Ăn chay kiêng thịt là hình thức hãm mình. Nhưng đó cũng là hành động để giúp chúng ta hướng tới tha nhân, những người nghèo đói cần được chia sẻ. Khi chúng ta kiêng bớt chi tiêu ăn uống trong những ngày đó, thì sự tiết kiệm có được do việc kiêng bớt này, hãy dùng để giúp đỡ người nghèo. Một chút đỉnh giúp đỡ này cũng không đến nỗi là khó.

Điều khó hơn là biết thực sự sống đời cầu nguyện. Làm sao có niềm khát khao sâu thẳm để kết hợp với Chúa, đây mới là điều thật sự đáng chú ý. Những kinh nguyện đã dọn sẵn, đọc ngoài miệng cũng hữu ích, nhưng điều quan trọng là tâm trí của chúng ta có để ý vào những điều chúng ta đọc hay không? Điều cần thiết nữa là biết thành tâm tẩy xóa tội lỗi của mình qua Bí Tích Hòa Giải, thì Mùa Chay Thánh này quả thật sẽ tuyệt vời cho chúng ta.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT