Thể Thao

Đức thắng Chile đoạt giải Confederations Cup, Bồ thắng Mexico đoạt giải 3

Sunday, 02/07/2017 - 05:28:58

Báo chí Âu châu sẽ còn bàn luận dài dài về sự sai lầm khó tha thứ được cho anh trung vệ Marcelo Diaz trong trận chung kết này.

 

Đội Bồ Đào Nha mỗi người đeo nơi cổ cái huy chương đồng sau khi thắng Mexico và đoạt giải 3, Confederations Cup, ngày 2/7 ở Moscow.

 

Hậu vệ Pepé dùng gót giày đưa trái banh vào lưới Mexico, gỡ hòa 1-1 vào phút thứ 91 ở trận Confederations Cup ngày 2/7 tại sân Spartak, Moscow.


Bàn thắng quyết định từ cú phạt đền của Adrien Silva giúp đội Bồ thắng Mexico 2-1 trong trận ngày 2/7 ở Moscow.

 

Đội Đức với chiếc Cup giải Confederations Cup sau khi thắng Chile 1-0 ở chung kết tại sân Krestovsky ở Saint Petersburg ngày 2/7.

 

Gương mặt buồn rầu của một fan đội Chile sau trận chung kết Confederations Cup Đức thắng Chile 1-0 ngày 2/7 ở Saint Petersburg.

 

Đội Đức tụ tập dưới "khải hoàn môn" sau khi đoạt giải Confederations Cup châu Âu 2017 ở trận chung kết ngày 2/7 với đội Chile.

 

Bài THANH NGUYỄN

Chủ Nhật có hai trận cuối cùng của giải UEFA Confederations Cup (CC) bên Nga. Trận thứ nhất vào buổi xế trưa ở sân Spartak tại Moscow giữa Bồ Đào Nha và Mexico để tranh giải ba. Trận buổi tối ở sân Kestovsky, 4 tiếng đồng hồ sau khi trận kia kết thúc, là trận chung kết giữa Đức với Chile tại Saint Petersburg cách Moscow 635 cây số đường chim bay về hướng Tây-Bắc.

Kết quả : Bồ thắng Mexico 2-1 sau 120 phút đấu, đọat giải 3 (với số tiền thưởng $3.5 triệu Mỹ kim).

Đức thắng Chile 1- 0 sau 90 phút đấu, đoạt giải nhất ($5 triệu), Chile về nhì với $4.5 triệu.

Mexico, hạng tư, được thưởng $3 triệu! Những đội từ hạng 5 đến hạng 8, Nga, Úc, Cameroon, Tân Tây Lan, mỗi đội được thưởng $2 triệu.

Riêng một số lớn cầu thủ đội Mexico tuy từ hôm 17/6 phải có mặt bên Nga để tranh giải nhưng trước trận ngày Chủ nhật 2/7 thì một số đã đi Seattle bên tiểu bang Washington của Mỹ để đấu thân hữu với Paraguay trong một buổi chiều nắng ráo. Trận đó hôm thứ Bảy 1/7, Mexico thắng Paraguay 2-1.

Cũng ngày thứ Bảy, Mỹ đấu thân hữu với Ghana ở sân bên Conneticut vào một buổi xế trưa mưa rơi rỉ rả, và thắng đội khách cũng với tỷ số 2-1.

Đặc biệt trận tranh giải 3 CC trong ngày Chủ Nhật giữa Bồ với Mexico dưới trời mây âm u ở Moscow, có mưa rơi rả rích, thì đội Bồ không có mặt đội trưởng Ronaldo vì cậu ta về nước thăm cô bạn gái vừa sinh cho mình một lúc hai đứa bé.

Trận Bồ Đào Nha - Mexico

Phải nói là một trận khá kỳ quặc! Số người đi xem: 42,659 (trên tổng số chỗ là 45,360), tức là đông nghẹt, tuy mưa rơi lất phất sau 5 phút đấu với trời trở lạnh. Trọng tài là người Saudi Arabia. Chủ Tịch Infantino của FIFA có mặt nơi khán đài.

Vào trận, Bồ làm chủ tình hình, tấn công liên tục. Phút thứ 14, banh trong cấm địa Mexico, tiền đạo Andre Silva xem chừng như bị đốn ngã. Trọng tài muốn cho chắc ăn,chạy ra bìa sân lấy ý kiến ba trọng tài phụ theo dõi trận đấu bằng video, xong rồi quay trở ra cấm địa Mexico tuyên bố phạt Mexico cú penalty. Andre Silva đứng ra sút, thủ môn Ochoa đỡ được! Đội Bồ tiu nghỉu!

Tiếp sau đó trận đấu diễn tiến một cách cân xứng, đôi bên có banh trong chân với thời gian ngang ngửa như nhau, tuy đội Bồ có phần lợi hại hơn.

Cứ như vậy cho đến dứt hiệp 1 đôi bên vẫn 0-0.

Qua hiệp 2, phút thứ 54, banh bên cánh trái khung thành Bồ với cầu thủ đôi bến nhốn nháo tranh nhau banh. Tiền đạo Chicharito của Mexico từ bên cánh trái khung thành sút ngang ra trước khung thành, hậu vệ Luis Neto của Bồ dang chân ra cản banh, nhưng cản thế nào mà banh lọt luôn vào lưới mình. Bồ cho đến lúc ấy đã cả hơn chục lần tấn công khung thành Mexico không hiệu quả thì bây giờ lại tặng không Mexico một bàn làm quà!

Đến đấy thì đương nhiên là Mexico tuy vẫn tìm cách phản công khi có dịp thế nhưng chủ yếu vẫn là lo bảo vệ món quà tặng vào phút thứ 54!

Cho đến phút thứ 69 thì tiền đạo nòng cốt ngoài Ronaldo là Nani được rút ra, để Quaresma vào thay. Rồi đến phút thứ 81 thì cũng lại đến phiên Moutinho, một tiền đạo chủ lực khác, bị rút vào để Adrien Silva (khác Andre Silva) ra thay. Phút thứ 81 thì có nghĩa là chỉ còn 10 phút đấu và ai nấy đều kể như đội Bồ lại phải ngậm bồ hòn thêm một phen nữa sau hôm thua Chile 3 bàn trắng ở vòng đá luân lưu, trận bán kết. Nhưng thế nào mà phút thứ 91, sau khi trọng tài cho thêm 4 phút phụ trội, banh từ ngoài được chuyền vào cấm địa Mexico và hậu vệ Pepé dang chân đẩy quả banh bằng gót giày của mình vào khung thành! Bồ gỡ hòa 1-1 một cách hết sức muộn màng như vậy!

Và thế là phải đấu thêm 30 phút phụ trội.

Phút thứ 102, banh trong cấm địa Mexico và cầu thủ Mexico để cho banh chạm cánh tay. Trọng tài thổi còi phạt penalty. Lần này thì Adrien Silva (khác cậu Andre Silva sút cú đầu tiên Ochoa bắt được) đứng ra sút lọt lưới. Bồ gác Mexico 2-1!

Hiệp 1 của 30 phút phụ trội kết thúc.

Vào hiệp 15 phút thứ nhì được vừa vặn 1 phút thì Semedo của Mexico bị đuổi ra khỏi sân với cái thẻ đỏ.

Phút thứ 111 đến phiên Raul Jimenez của Bồ lãnh cái thẻ đỏ. Còn lại 10 phút, vừa vặn 10 anh Bồ đấu với 10 anh Mexico. Và tỷ số cuối cùng vẫn là Bồ thắng Mexico 2-1. Thắng Mexico để đoạt giải 3 với 1 bàn sai biệt thì Bồ lãnh thưởng cao hơn Mexico $500,000.

Trận chung kết Đức - Chile

Trận đấu bắt đầu vào lúc 9g tối, giờ Saint Petersburg ở sân Krestovsky. Số người đi xem: 57,268 (trên tổng số 64,000 chỗ). Trọng tài là ông Mazic, người Serbia. Nơi khán đài có mặt hai "lão cầu thủ" Maradona 51 tuổi, người Argentina, và Ronaldo Luiz Nazario De Lima 41 tuổi, người Brazil.

Dư luận chung là đội ngũ trẻ của ông huấn luyện viên người Đức Joachim Loew tuy rõ ràng đã chứng tỏ tài năng qua những trận ở giải CC này, thế nhưng đấu với một đội thiện chiến đầy kinh nghiệm như Chile thì e khó mà so chân so cẳng với người ta. Hôm thứ Bảy thì chính ông Loew cũng tuyên bố rằng đấu với Chile là đấu với một đội mạnh. Thế nhưng ông vẫn thêm là "Chúng tôi vẫn có cách thắng"!

Còn đối với người xem thì việc tóm lược trận này khá ngắn gọn và giản dị.

Đức dàn quân theo đội hình 3-4-3 với chủ ý khá rõ ràng là 4 cậu trung vệ trấn thủ khu vực giữa sân để kịp thời rút về khi đối phương tấn công, cũng như kịp thời ùa lên theo 3 tay tiền đạo khi mình có dịp phản công.

Chile dàn quân theo đội hình 4-3-3 thì trái lại, có nghĩa là không xem thường các đợt phản công của địch một tí nào, và khi tấn công thì vừa tận dụng tiền đạo Sanchez và Vargas với trung vệ Vidal chạy theo phía sau theo dạng nửa trung vệ nửa tiền đạo, lẫn 3 trung vệ Hernandez, Diaz và Aranguiz, vốn là những cầu thủ tiếng tăm, dạn dày kinh nghiệm ở các đội hàng đầu châu Âu.

Và từ đầu đến đuôi thì vẫn đội Chile chủ động tấn công với thời gian có banh trong chân trung bình trên 60%, tấn công tất cả 21 lượt, 8 lượt đúng hướng khung thành, so với tổng số 8 lượt của Đức, 3 lượt đúng hướng.

Vậy thì tại sao Chile không thắng mà rốt cuộc lại để thua một bàn trắng?

Không thắng hoạ chăng chỉ có thể giải thích bằng cách nói là "không gặp ngày"! Còn để thua thì cũng chỉ có thể giải thích với cách nói là vì "gặp phải lúc thua"!

Đấu qua đấu lại vớ nhau chừng 30 phút đầu tiên thì phe Đức hẳn thấy ngay rằng mình đụng độ với một đội thứ dữ loại ... thiệt! Bởi vậy mà bao nhiêu ngón nghề về mặt phòng vệ được thầy Loew truyền cho thì đám môn đệ trẻ đều cứ theo đó mà làm đúng răm rắp!

Bởi vậy mà tóm lược trận chung kết này thì chỉ có bàn thua của Chile là đáng được ghi lại vài chi tiết. Một bàn thua với 3 diễn viên chính là hai cậu tiền đạo Werner và cậu trung vệ Stindl của Đức với anh trung vệ Marcelo Diaz của Chile.

Phút thứ 19 bước qua phút 20, banh từ khoảng bên cánh trái trước làn ranh cấm địa Chile chừng 10 mét được chuyền ngược trở về cho trung vệ Marcelo Diaz lúc đó đang đứng nơi làn ranh, quay lưng về hướng khung thành của mình. Các hậu vệ của Chile thì đã kéo tuốt lên phía trước vì Chile vẫn đang tiếp tục với đà tấn công của mình sau đôi ba lần liên tiếp vậy quanh khung thành Đức nhưng hụt làm bàn trong gang tấc. Chênh chếch bên trái và bên phải của Diaz là tiền đạo Werner và trung vệ Stindl của Đức. Banh được chuyển là là trên cỏ cho anh áo đỏ Diaz thì hai cậu áo trắng kia theo phản xạ tự nhiên cũng chạy ùa về hướng đó, với hậu ý khá phổ thông trong bóng đá là chỉ cốt cho anh chàng kia phải lo nhanh chân mà đá thoát trái banh đi ngả khác một cách vội vã, và từ tính cách vội vã đó khiến cho đương sự không chọn được cho thật đúng hướng như mình muốn.

Trung vệ Diaz không làm như vậy, có thể vì coi thường sự nhanh nhẹn của hai cầu thủ Đức hoặc có thể vì quá tự tin nơi "tài ứng phó " của mình! Đón được banh và tránh được sự tranh banh của Stindl rồi và một khi biết cũng có Werner chạy về hướng mình bên cánh phải thì Diaz chỉ nên làm một trong hai việc giản dị nhất đời là dùng gót đá ngược quả banh về cho thủ môn Bravo, hoặc đá thẳng quả banh ra xa về phía trước.

Đàng này, tránh được sự tranh banh của Stindl bên cánh trái xong rồi thì Diaz cũng lại muốn tranh banh với Werner đang tiến nhanh đến gần mình bên cánh phải, nhưng vì "lưỡng đầu thọ địch" cho nên Diaz để mất banh vào chân Werner. Cậu này chỉ còn có việc tiến banh thêm hai bước ngắn về hướng khung thành, chuyền qua cho Stindl đang nhanh chân chạy vào bên cánh phải trước khung thành trống lốc vì thủ môn Bravo còn lo án ngữ bên cánh trái là hướng tiến banh của Werner. Stindl thong thả đá quả banh vào lưới đến cái mức mà người ta thấy rõ cậu này ngập ngừng như thể một mặt là không tin vào mắt mình sao lại có thể dễ dàng cỡ đó, và một mặt là có thể cu cậu đinh ninh mình đã vượt vị không chừng!

Báo chí Âu châu sẽ còn bàn luận dài dài về sự sai lầm khó tha thứ được cho anh trung vệ Marcelo Diaz trong trận chung kết này.

Đội Đức có thể kém đội Chile đấy nếu như xét toàn bộ trận trận đấu, thế nhưng nó không phải một đội kém cỏi khi đã vào lọt chung kết. Mà một khi Chile tạo điều kiện cho nó ghi được bàn thắng dễ dàng ngoài sức tưởng tượng của nó như vậy thì nếu không có khả năng tấn công ào ạt và dài hơi như Chile, nó vẫn thừa khả năng gom tụ lại để mà bảo về món quà không do trời cho mà là do người cho kia! 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT