Thể Thao

Đức-Nigeria và Brazil-Honduras sẽ đấu bán kết giải bóng đá TVH Rio

Sunday, 14/08/2016 - 06:51:25

Sau đó thì phe Honduras áp dụng chiến thuật câu giờ bằng đủ mọi chước. Cụ thể như hễ cầu thủ Honduras bị va chạm bởi cầu thủ Nam Hàn là y như rằng đương sự nằm lăn ra cỏ trong tư thế như thể sắp tắt thở đến nơi.


Edgar của Portugal, ngã ngồi trên cỏ, để mất banh vào chân Selke của Đức trong trận tứ kết Đức thắng Portugal 4-0.


Cầu thủ áo đỏ Lasse Vibe của Denmark trước khung thành Nigeria và thủ môn Daniel Akpeyi của Nigeria trong trận tứ kết Nigeria thắng Denmark 2-0.

 

Cầu thủ Honduras reo mừng sau khi ghi bàn thắng trong trận tứ kết Honduras thắng Nam Hàn 1-0.

 

Một pha xung đột giữa hai nhóm cầu thủ Colombia áo đen với Brazil trong trận tứ kết giữa hai đội với kết quả Colombia bị loại sau khi thua 0-2.

 

Đức-Nigeria và Brazil-Honduras sẽ đấu bán kết giải bóng đá TVH Rio

Bài THANH NGUYỄN

Nội trong ngày thứ Bảy đã có liên tục, cách nhau đúng ba tiếng, bốn trận tứ kết theo trình tự thời gian là Đức - Portugal, Nigeria - Đan Mạch, Nam Hàn - Honduras, và Brazil - Colombia.

Đức đấu với Portugal tại thủ đô Brasilia. Sau đó đến phiên Nigeria đấu với Đan Mạch tại Salvador. Rồi đến cặp Nam Hàn - Honduras ở Belo Horizonte. Và sau cùng là Brazil đấu với Colombia tại Sao Paulo.

Có thể vì tầm quan trọng của vòng tứ kết, mà cũng có thể vì nhằm một ngày cuối tuần cho nên trận nào số khán giả đi xem cũng đông nghẹt, nhất là trận cuối trong ngày giữa Brazil với Colombia, mà dân Brazil đã chịu khó kéo nhau đi xem ba trận kia thì lại càng có lý do đi xem trận có đội nhà của mình!

Nếu có phải đánh giá tình hình nói chung của mỗi trận đấu dưới góc độ của người xem không là dân Đức, Đan Mạch, Nam Hàn, Nigeria, Portugal, Honduras, Brazil hay Colombia thì ta có thể có vài nhận định tổng quát như thế này:

Xem trận đầu tiên giữa Đức với Portugal thì dễ cảm thấy ái ngại cho những ai là người Portugal phải chứng kiến cảnh đội nhà của mình bị đội Đức tiễn đưa về nước với tỷ số khá bất cân bằng là 4 bàn trắng!

Đức có là hạng tư thế giới theo như FIFA xếp hạng thì Portugal bề nào cũng là hạng sáu chứ đâu có đến nỗi quá cách biệt? Đáng nói là ở chỗ vào trận một cái là Portugal áp đảo đội Đức rất quyết liệt và có cơ hội làm bàn rất sớm thế nhưng rồi chỉ 15 phút sau là cứ thế bị Đức khống chế không còn kịp trở chân.

Làm người ta nhớ đến trận vòng loại kỳ Wolrd Cup 2014 cũng ngay tại xứ Brazil này khi Portugal đụng trận với Đức rồi hậu vệ Pepe bị đuổi ra khỏi sân với cái thẻ đỏ sau khi đánh đầu vào ngực Muller, và Portugal cũng thua đúng 4 bàn trắng. Nhưng trận này lại không phải vòng loại mà là vòng tứ kết,và đội Portugal có đầy đủ quân số 11 người từ đầu đến đuôi.

Qua đến trận giữa Nigeria với Đan Mạch thì tình cảnh nói chung là khá ngược ngạo. Đan Mạch được FIFA xếp hạng 44 trong khi Nigeria hạng thứ 67.

Hôm ở vòng loại mà Brazil đấu với Đan Mạch và thắng 4 bàn trắng một cách dễ dàng thì người xem đã ngạc nhiên vì khi đấu với Iraq hay Nam Phi thì Brazil đành chịu bó chân với tỷ số 0-0 trong cả hai trận. Và ở trận tứ kết với Nigeria hạng 67 thì rồi rốt cuộc Đan Mạch cũng phải chịu khuất phục với 2 bàn trắng để bị loại.

Sau trận trên, đến lượt Nam Hàn đụng độ với Honduras thì ngược ngạo ngay từ con số ở bảng xếp hạng của FIFA. Nam Hàn đứng hạng 48 thì Honduras đứng hạng 84! Nam Hàn khống chế trận đấu hầu như từ đầu đến cuối và đấu rất hữu hiệu về các mặt như giữ banh, chuyền banh ngắn cũng như dài, và phối hợp để tấn công rất đẹp mắt.

Honduras cũng biết mình biết người cho nên lập hàng rào cản rất kiên cố, cộng thêm yếu tố còn quan trọng hơn nữa là có anh thủ môn đặc biệt xuất sắc. Nhưng chỉ cần một đợt phản công chớp nhoáng quãng giữa hiệp 2 trong khi phe Nam Hàn còn đang lo vây hãm khung thành Honduras thì chỉ cần hai cầu thủ của Honduras chạy hộc tốc về khung thành Nam Hàn trong khi đội này không kịp trở chân là tay Elis của Honduras ghi luôn một bàn thắng duy nhất cho cả trận đấu.

Sau đó thì phe Honduras áp dụng chiến thuật câu giờ bằng đủ mọi chước. Cụ thể như hễ cầu thủ Honduras bị va chạm bởi cầu thủ Nam Hàn là y như rằng đương sự nằm lăn ra cỏ trong tư thế như thể sắp tắt thở đến nơi. Cũng từ cái chước đó mà cuối trận đấu, dứt 5 phút phụ trội người ta thấy cầu thủ Heung Son Min và thủ môn của Nam Hàn cứ xoay quanh trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ để khiếu nại việc cầu thù Honduras lấy cớ bị chấn thương cứ nằm lì trên cỏ ngay trong thời gian 5 phút phụ trội, tuy có khiếu nại gì đi nữa vào lúc đó thì cũng hết sức vô tích sự!

Còn trận giữa Brazil với Colombia thì đặc tính nổi bật hơn cả là hung tợn! Colombia lãnh 6 cái thẻ vàng trong khi Brazil chỉ bị 1 cái, phần Neymar. Và đấy mới là điều thú vị bởi Neymar là cầu thủ bị đốn ngã lui đốn ngã tới nhiều nhất suốt trận đấu. Đến lúc cu cậu nổi dóa, phản ứng lại bằng ngón bạo như đối phương thì bị ngay cái thẻ vàng.

Tuy trận này là trận đầu tiên từ hôm tham gia TVH mà Neymar ghi được bàn thắng vào phút thứ 12 với cơ duyên không gì khác hơn là bị xô ngã trước đấy ngay làn ranh cấm địa của Colombia. Neymar có banh trong chân đang tiến vào cấm địa thì bị tay Palacios của Colombia lấy tay xô vào vai khá trắng trợn cho ngã chúi về phía trước xuống cỏ. Palacios bị cái thẻ vàng và Brazil được hưởng cú đá tự do ngay trước làn ranh, Neymar đứng ra sút. Banh lọt qua "bức tường người" và bay vào sát góc trái phía dưới khung thành!

Từ đấy, những cuộc "va chạm" giữa cầu thủ Colombia với cầu thủ Brazil là cứ dăm ba phút lại được tái diễn! Colombia tìm đủ mọi cách để gỡ thế nhưng mỗi lần lần banh đến phần đất của Colombia thì tình hình xem chừng như Brazil có khả năng ghi thêm bàn thắng đến nơi trong khi banh đến phần đất của Brazil thì các cầu thủ Colombia không phối hợp trông nguy hiểm như đối phương.

Để rồi đến phút thứ 83 thì sau mấy phen Brazil suýt ghi thêm bàn thắng, bấy giờ cầu thủ Luan mới đón được banh của đồng đội trước cấm địa Colombia và ghi bàn thắng thứ 2. Lúc đó thì đã gần chung cuộc đến nơi và với tiếng còi kết thúc trận đấu thì Colombia cùng với Nam Hàn, Đan Mạch và Portugal chỉ còn mỗi việc là sửa soạn hành trang chờ ngày hồi hương!

Đức sẽ đấu bán kết với Nigeria ngày 17/8 tại Sao Paulo. Cùng ngày, Brazil sẽ đấu với Honduras tại Rio De Janeiro.

Người ta trù tính là tình hình này thì Brazil sẽ có cơ đụng trận với Đức ở chung kết. Brazil đã thua Đức 1-7 ở bán kết World Cup 2014 tại Brazil; nay "gặp lại nhau đây" thì Brazil sẽ có dịp rửa hận! Miễn là đừng có đấu quờ quạng để rồi hận cũ chưa nguôi thì hận mới lại chất chồng!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT