Hoài Mỹ/Viễn ĐôngCả thế giới đều nghe
danh tính Silvio Berlusconi, đương kim thủ tướng của nước Ý. Nói theo
ngôn ngữ giang hồ, ấy là “chưa thấy mặt, đã biết ngay địa chỉ” của
chàng. Tên tuổi đây không phải vì Berlusconi có tài cao đức trọng,
nhưng vì ông ấy phong phú khả năng “sex” đến độ… “vượt chỉ tiêu”.
Lãnh vực vừa kể trên của Berlusconi, tiếng Anh gọi là “sex life”. Chữ
này dịch sang Việt ngữ là “đời sống tình dục”, thú thật nghe… hiền khô,
nhất là ai cũng có, trừ các vị tu sĩ thứ thiệt. Từ ngữ trong tiếng Việt
nghe mới đã, vì bộc lộ được đến nơi đến chốn. Theo đó, phải nói:
Berlusconi “dâm” quá độ, hoặc “dâm đãng”, hay “dâm loạn”, “dâm ô”. Còn
theo tiếng bình dân, người mình diễn tả thế này: Berlusconi “dâm quá cỡ
thợ mộc” hoặc “dâm can không nổi” - nhưng đặc biệt hơn nữa, phải nói
thẳng rằng: Berlusconi là thứ “dê xồm”: Bởi bản tính rộng rãi, hào hoa,
nên cứ gặp bất cứ đối tượng nào miễn là nữ, thì ngài thủ tướng “trẻ
cũng không tha, mà già cũng chẳng buông”; ông “xơi” hết.
Cách nay khoảng một tuần lễ, biện lý cuộc Ý xác nhận rằng, Thủ Tướng
Silvio Berlusconi đang bị điều tra về mối quan hệ xác thịt với một “em
bé” vị thành niên, mới 17 xuân xanh. Theo thông tấn xã Reuters, việc tố
cáo này không chỉ vậy thôi đâu, mà còn liên quan tới một vài “sự kiện”
đĩ điếm khác nữa, cũng như vụ ngài thủ tướng đã hào hiệp mà xâm mình
“giải phóng” một vũ nữ thoát khỏi những bàn tay lông lá của cảnh sát Ý
vốn đã chộp nàng về hành vi ăn cắp vặt.
* Tòa Thánh Vatican lo buồn
Vatican nằm giữa lòng Roma, thủ đô Ý quốc. Dĩ nhiên từ giáo đô phải
phát chiếu ánh sáng thánh thiện, tỏa lan làn hương đạo đức, khiến những
ai càng ở gần càng dễ được hưởng những sự tốt lành. Đúng nguyên tắc thì
ông Silvio Berlusconi, nếu chưa thành thánh nhân, thì tối thiểu cũng đã
là “con nhà lành”. Thế nhưng, lý luận vậy mà không phải vậy. Berlusconi
từ nhỏ tới lớn, nay đã già - “bẩy bó” cộng 5 rồi đấy - cũng vẫn chỉ
mang duy nhất một loại “máu dê”. Vatican băn khoăn là phải! Hơn thế
nữa, Berlusconi vốn là nhân vật đứng đầu nước Ý, được thiên hạ khắp nơi
trông vào, được bá quan văn võ ngó tới, mà nay sáng tối thay vì siêng
năng quì gối, chắp tay đọc kinh, cầu nguyện, lại chỉ ham mê tứ đổ
tường, thì đối với Vatican, không lý “bụt nhà không thiêng” à? Và cũng
bởi thế, đức Giáo Hoàng… sợ, ắt cũng là chuyện tự nhiên thôi.
Kẻ hèn này còn nhớ, hồi thanh xuân, mỗi lần đi đâu hoặc làm việc gì
quan trọng, thì lại “được” bố mẹ nhắc câu ca muôn thuở: “Con phải nhớ,
mình là con nhà có hồn có xác”. Nghe hoài, có lần tôi phải hét tướng
lên: “Biết rồi, khổ quá, bố mẹ nói mãi, con bỏ đạo bây giờ!”. Dĩ nhiên,
các cụ mà nghe “bỏ đạo” thì khác chi thấy trời sụp. Chẳng thế mà mẹ tôi
đã lập tức trợn ngược mắt lên, chỉ còn mỗi tròng trắng như thể bà Triệu
Ẩu lúc tức giận trước quân Tầu. Còn bố tôi chẳng nói chẳng rằng vớ ngay
cái đòn gánh để ở sau cánh cửa. Tôi vội nhanh chân chạy tóe khói, mới
thoát trận đòn. Ba hôm sau tôi mới dám bò về nhà.
Lần khác, sau khi lại phải nghe điệp khúc bất hủ ấy, tôi liều mạng vặn
hỏi mẹ: “Bộ chỉ có người ‘có đạo’ mới là ‘con nhà có hồn có xác’, thế
người ‘đi đời’, họ không có hồn, xác hả mẹ?”. Mẹ làm sao giải thích
được, chỉ biết “dĩ chửi vi tiên” thôi, bèn cao giọng “ca” thánh thót:
“Tiên sư mày, mai mốt có xuống tận đáy hỏa ngục thì đừng trách cha mẹ
không biết dậy bảo. Đúng mày là thứ ‘cá không ăn muối, cá ươn - con cãi
cha mẹ, trăm đường con hư’!”
Thật tình tôi hiểu chứ, câu “con nhà có hồn, có xác” chỉ nhằm đơn giản
xác định “mình là người Công Giáo”. Nay đem “danh ngôn” này áp dụng vào
trường hợp “con chiên” Silvio Berlusconi thì hẳn hiểu liền phản ứng và
tâm trạng của Vatican.
Theo đài BBC, đức Hồng Y Tarcisco Bertone đã thay mặt Vatican phát biểu
về vụ này, đồng thời “thành khẩn khai báo” niềm lo lắng của tòa thánh
đối với những lời tố cáo mới mẻ về “đứa con hoang đàng” Silvio
Berlusconi. Thứ Năm, ngày 20-1-2011, nhân danh giáo hội Công Giáo, Hồng
Y Tarcisco Bertone đã trình bày là những người vốn có quyền lực lớn
lao, nên chứng tỏ phẩm hạnh vững mạnh hơn.
Ngài ngồi trên ghế Giám Mục đàng hoàng, chứ không phải đứng khơi khơi
với các ký giả, tức là Hồng Y sử dụng quyền hành của một vị “chủ chăn
thiêng liêng” để đọc một bản văn chính thức: “Giáo hội kêu gọi đặc biệt
những người ở địa vị cao trọng trong xã hội, hãy tự ép buộc mình vào
một khuôn khổ đạo đức mạnh mẽ hơn, một cảm nhận của sự công bình và hợp
pháp”.
Sau đó, đức Hồng Y nhấn mạnh bổ túc rằng, Vatican đã và vẫn theo dõi vụ
này với “niềm lo âu”, đồng thời cũng muốn “chia sẻ tâm trạng này với
Tổng Thống Giorgio Napolitano”. Ở Âu Châu, những nước theo quốc hội chế
như nước Y,Ù thì tổng thống chỉ được trao vai trò “ngồi chơi xơi nước”
cho có vẻ mầu mè riêu cua, thỉnh thoảng đi cắt băng khánh thành hoặc
chủ tọa các buổi lễ “vô thưởng vô phạt”, thành thử ông Napolitano có
buồn thối ruột đến cỡ nào đi nữa, cũng là chuyện riêng tư của ông, chứ
sức mấy ông đụng nổi tới lông chân của ngài thủ tướng phóng đãng và
quyền uy Berlusconi, cho dù tổng thống đã phán một câu rất hợp với
“luân lý giáo khoa thư” cổ, kim: “Sự điều độ và trách nhiệm là cần
thiết đối với những người thuộc công quyền”.
* Phản ứng của Berlusconi
Ông thủ tướng 75 tuổi đời này đã anh dũng xuất hiện trên các hệ thống
TV để đọc một bài diễn văn nhằm “thanh minh thanh nga” cuộc sống của
mình, tuy nhiên mục đích chính yếu là ông muốn đánh phủ đầu cánh tư
pháp, bằng cách kết án việc điều tra, đồng thời hứa hẹn là ông sẽ lo
sao để các đạo luật mới sẽ bảo vệ những người dân cử để họ không bị
hình phạt theo đuổi.
Berlusconi quả quyết vụ tố cáo ấy chẳng có gì mới lạ, chỉ là một thứ
trò chơi “sao y bản cũ”, bởi đó là một hành động trong một chiến dịch
tầm nã do động lực chính trị thúc đẩy. Hơn nữa, thủ tướng thú nhận có
vui chơi tiệc tùng với các “em bé”, nhưng không có “sex” với các nàng.
Kể cũng khó tin, mỡ đã đặt sát miệng mèo, trừ là mèo chết hay mèo ốm liệt, còn mèo nào lại từ chối đớp ngấu nghiến miếng mỡ đó.
Nhưng liệu Silvio Berlusconi kỳ này có thoát khỏi bàn tay Công Lý
không, như nhiều lần trước đây ông đã “thơ thới hân hoan” bước ra khỏi
pháp đình?
* Nhiều phụ huynh cũng nuôi mộng
Giuseppe Spinelli là một trong những cố vấn về tài chánh của Thủ Tướng
Silvio Berlusconi. Vì được “nằm trong chăn”, nên Spinelli biết được
“chăn có lắm rận”, khi đương sự xác nhận việc ông chủ Berlusconi vẫn
đích thân chuẩn chi cho các cô gái đã tham dự các trận cuồng lạc trong
tư dinh của thủ tướng. Spinelli xác định nhiều “em” là những gái đã có
con, nhưng không chồng và tất cả đều “rách” về tiền bạc.
Do sự rò rỉ từ biện lý cuộc, dư luận được biết có ít nhất 14 phụ nữ đã
sinh sống miễn phí trong tòa nhà của Silvio Berlusconi ở Milano. Một
cuộn băng thâu âm đã phát thanh tiếng nói của các phụ huynh những cô
gái này, ép buộc con mình “nhào dzô” các trận cuồng lạc trong tư dinh
thủ tướng. Hầu hết các cha mẹ đều nghèo và họ lùng kiếm sự giàu có và
danh vọng.
Mỗi ngày, viên cố vấn Spinelli vẫn dùng 10 phút vào việc chi tiền cho
các cô gái giúp vui này. Giuseppe Spinelli cũng xác nhận, cô gái được
nhắc đến nhiều hơn cả là Karima El Mahrough với biệt danh “Lady-killer
Ryby”. Khi vừa tròn 17 xuân xanh, thì “bé” lần đầu tiên được lọt vào
cặp mắt lờ đờ vì thiếu ngủ của vị thủ tướng vốn đam mê tiệc tùng và dâm
loạn. “Bé” này xác nhận đã được “anh” Berlusconi tặng những món quà rất
đắt tiền và nhiều món tiền kếch xù, nhưng “bé” chỉ để lộ nửa kín nửa
hở, việc có du dương “sex” với ông già 75 tuổi đời này hay không. Theo
nhật báo Corriere della Sera, biện lý cuộc mong muốn truy tố buộc tội
thủ tướng càng nhanh chừng nào, hay chừng nấy. Hình luật trừng phạt
việc làm tình với trẻ vị thành niên, dù là “chị em ta” tối thiểu vẫn là
3 năm ngồi tù.
Tờ La Stampa viết: “Có cả là một đạo quân buồn thảm - vốn đều rất mong
ước trở thành cha mẹ vợ của thủ tướng - họ là những biểu tượng của một
dịch bệnh vô luân”. Nhật báo này còn trích dẫn “sự kiện” một ông bố đã
chửi bới thậm tệ con gái mình, vì cô đã để cho “mấy con đĩ khác qua mặt
khi xếp hàng”.
Tuy vậy, các cô gái đều cùng mô tả Berlusconi là một “người đàn ông tử
tế, tốt bụng và đã giúp đỡ họ bằng nhiều cách”, nhưng theo Giuseppe
Spinelli, “các cô này không bao giờ được trả tiền vì đã ‘bán’ sex cho
ông ấy”. Berlusconi chỉ “giúp” tiền thôi, “tặng” tiền thôi. Chịu chơi
mà!
* Vũ nữ nhớ ơn ân nhân Berlusconi
Thứ Hai tuần rồi, vũ nữ khỏa thân Maria Ester Garcia Polanco (25) bỗng
như từ trên trời hạ cánh xuống, sau khi khoe các “núi của”, rồi hãnh
diện nhìn nhận đã “có sex với ngài thủ tướng”. Nàng nói chỉ muốn bày tỏ
lòng biết ơn sâu xa đối với Berlusconi, chứ không có ý định gì, bởi vì
“anh í đã trả tiền thuốc thang chữa trị chứng nan y cho con gái 5 tuổi”
của Polanco, cũng như cung cấp cho nàng ‘job’ làm ‘mô-đồ trần truồng’
trên một show-TV ở Ý.
Cùng ngày nói trên, nhật báo Il Fatto Quotidiano đăng tin “glamour
model” Alessandra Sorcinellu (26), vừa được Silvio Berlusconi trả cho
10.000 euro, nhưng người đẹp không tiết lộ do dịch vụ nào. Nghe đồn, mỹ
nhân này đã từng là một trong những “sex favorite” của thủ tướng.
Trương mục của nàng còn ghi rành rành là nội trong năm ngoái,
Berlusconi đã chuyển ngân 13 lần cho nàng, tổng cộng 180.000 euro.
Bởi thế chẳng la,ï khi ngài Thủ Tướng Berlusconi được các người đẹp tôn là “thần tượng hào hoa”.
* Diễn viên “porno” khen ngợi Berlusconi
Ấy như trên đã kể, Silvio Berlusconi đã tổ chức một “hậu cung” (harem)
gồm toàn những “chị em ta” thứ “thượng hảo hạng”, trong một dãy nhà
sang trọng. Cố vấn tài chánh Giuseppe Spinelli chịu trách nhiệm “trả
tiền” cho các nàng kiều này.
Rocco Siffred (46), một khuôn mặt rất quen thuộc trong ngành kỹ thuật
phim “porno” của Ý quốc, đã từng được bầu là một trong 50 diễn viên tài
nghệ nhất thế giới. Đương sự thường xuất hiện trong nhiều “talkshows”
khác biệt ở Ý. Bởi thế, miệng Siffred vốn đã “có gang có thép”, khi
đương sự lên tiếng ca tụng Thủ Tướng Silvio Berlusconi: “Sự thật là
người Ý hãnh diện về ông Berlusconi, bởi ông đã ở vào lứa tuổi 75 mà
vẫn yêu ‘sex’ như điên và có một ‘sex life’ quá ngon. Tôi cho đó chẳng
phải một hiện tượng tầm thường, nhưng là đại phi thường!” – (HM)
© ViễnĐôngDailynews