Thế Giới

Đức: Du khách bị đưa vào nơi chứa di dân lậu

Monday, 08/08/2016 - 10:39:43

Một nhân viên Hồng Thập Tự Quốc Tế phát giác anh ta bị mất trộm bóp, nhưng thay vì đi đến cảnh sát báo cáo, anh ta lại ghi danh như một di dân lậu. Khách sạn anh ta trú ngụ là ở Duelmen, gần Dortmund, nơi được dùng làm nơi chứa di dân bất hợp pháp.

Một du khách Trung Hoa đã trải qua gần hai tuần sống trong một khách sạn mà Berlin dùng để nhốt nhiều di dân đang chờ được chấp thuận để được ở lại Đức. Người du khách 31 tuổi này đi Đức chơi mà không nói được tiếng Đức hay tiếng Anh.

Một nhân viên Hồng Thập Tự Quốc Tế phát giác anh ta bị mất trộm bóp, nhưng thay vì đi đến cảnh sát báo cáo, anh ta lại ghi danh như một di dân lậu. Khách sạn anh ta trú ngụ là ở Duelmen, gần Dortmund, nơi được dùng làm nơi chứa di dân bất hợp pháp.

Nhân viên HTT là ông Christoph Schuetermann cho biết, “Người này trông không có gì là di dân lậu cả và hoàn toàn cô đơn vì không ai hiểu anh ta nói cái gì. Nhưng được cái anh ta hiền lành và làm theo những gì các viên chức Đức yêu cầu.”

Sau cùng khi một thông dịch viên tiếng Hoa được tìm ra, các viên chức an ninh Đức mới biết anh ta cư ngụ ở miền bắc Trung Quốc và chỉ muốn đi thăm Pháp và Đức mà thôi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT