Đạo và Đời

Dụ Ngôn Hạt Cải

Wednesday, 17/06/2015 - 10:41:08

Chúa Giêsu trong ba năm đi giảng dạy, Ngài thường dùng những ngụ ngôn, những sự việc thực tế diễn ra xung quanh, xẩy ra trước mắt để dạy dỗ dân chúng. Hôm nay, Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn về Nước Thiên Chúa, đó cũng là hai dụ ngôn về hạt giống. 

Lm Joseph NGUYỄN THÁI

Tôi có cuốn sách gồm 70 dụ ngôn của La Fontaine, dùng những câu chuyện của loài vật để làm bài học luân lý cho con người. Chẳng hạn câu chuyện “Con Ếch muốn to bằng con Bò”: Một con Ếch trông thấy một con Bò có vẻ to lớn, còn nó chỉ bé bằng quả trứng, nên cố gắng phùng lên cho to bằng con Bò. Nó hỏi con bạn: “Xem hộ đây, đã đủ chưa. Chưa đủ à? “Chưa!” Giờ xem đây! “Vẫn chưa đủ” “Thế này đủ chưa?” Vẫn chưa thấm vào đâu! Con Ếch cố gắng, phùng mình đến nỗi vỡ bụng chết! bài học luân lý là: “Trên đời nhiều kẻ như trên, Cái thân hầu tước, tùy viên muốn đầy. Nhỏ mà ham lớn nhìn đây!”




Chúa Giêsu trong ba năm đi giảng dạy, Ngài thường dùng những ngụ ngôn, những sự việc thực tế diễn ra xung quanh, xẩy ra trước mắt để dạy dỗ dân chúng. Hôm nay, Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn về Nước Thiên Chúa, đó cũng là hai dụ ngôn về hạt giống. Chúa đã trồng hạt giống Nước Trời trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta phải vun xới, dưỡng nuôi hạt giống ấy với tâm hồn đạo đức, với lòng trung tín và nhẫn nại. Theo Tin Mừng của thánh Mác Cô đã cho chúng ta thấy sự lạc quan, hai dụ ngôn nói về hạt giống. Dụ ngôn thứ nhất thuật lại chuyện một người nông dân gieo trồng hạt giống. Một số hạt rơi vào đất tốt. Một số hạt rơi vào đất xấu. Nhưng, hạt giống chỉ nẩy sinh tươi tốt khi nó rơi vào đất tốt, điều này mặc khải cho biết rằng Nước Thiên Chúa chỉ triển nở và lớn lên trong những tâm hồn thành tâm thiện chí, thánh thiện, đạo đức. Dụ ngôn thứ hai cho hay rằng hạt giống phát triển, lớn lên mau lẹ trong đất mà người nông dân không hề hay biết. Ơn sủng của Thiên Chúa cũng tăng trưởng trong tâm hồn mỗi người chúng ta có cách mầu nhiệm lạ lùng mà chúng ta cũng không hề hay biết. Đó là mầu nhiệm lạ lùng của Thiên Chúa. Còn dụ ngôn thứ ba, được đọc trong bài Tin Mừng hôm nay, Mc 4:26-34, thì diễn tả hình ảnh thật tương phản giữa hạt giống bé tí teo và cái cây to, khỏe, lớn, xinh đẹp mọc lên từ hạt giống bé nhỏ nhưng rồi sẽ phát triển, tăng trưởng trong tâm hồn chúng ta thành một thực tại hoàn hảo, lạ lùng. Thực tế, cả ba dụ ngôn đều nói về mầu nhiệm Nước Chúa. Sứ điệp của các bài đọc và Tin Mừng hôm nay nhắm tới: chúng ta đã lãnh nhận Bí tích rửa tội. Chúa đã gieo trong tâm hồn chúng ta hạt giống Nước Trời, chúng ta phải nuôi dưỡng vun trồng nó bằng cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các Bí tích đặc biệt là Bí tích hòa giải và siêng năng sốt sắng lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Như thế, hạt lúa, hạt giống sẽ mọc lên phát sinh hoa trái.
Không phải có kiến thức sâu rộng, bằng cấp cao, vị thế quan trọng giúp người ta nhận biết và tin vào Thiên Chúa, mà chính là cuộc sống khiêm nhu và tâm hồn chân thành. Khiêm nhu và chân thành dẫn con người nhận biết Thiên Chúa. Chúa Giêsu dùng ngụ ngôn để phân loại thính giả chân thành và thính giả thiếu thành tín. Ai chân thành đến nghe, học, được Ngài hướng dẫn thêm để hiểu thâm sâu hơn. Còn kẻ chống đối hoàn toàn không hiểu gì hết. Chúng ta cầu xin ơn khiêm nhường thành tâm đón nhận Lời Chúa.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT